1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Lạng Sơn như thế nào?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi giangvan, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Nhà đẹp quá, nhưng mà VN mình đâu có tuyết nhỉ
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mang tính chất tượng trưng thôi. Cứ hiểu là ngôi nhà ấy rất ấm áp. Ánh đén, lò sưởi và không khí ấy giữa một đêm tuyết rơi thì qua ý nghĩa là gì.
    Con gái lạng Sơn là như vậy nhỉ? Con trai LS phải cố gắng thôi.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mang tính chất tượng trưng thôi. Cứ hiểu là ngôi nhà ấy rất ấm áp. Ánh đén, lò sưởi và không khí ấy giữa một đêm tuyết rơi thì qua ý nghĩa là gì.
    Con gái lạng Sơn là như vậy nhỉ? Con trai LS phải cố gắng thôi.
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    oa nhà online của con gái hơi bị hoành tráng đấy nhưng mà chắng biết đến bao giời mới được ở ngôi nhà như thế đây
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    oa nhà online của con gái hơi bị hoành tráng đấy nhưng mà chắng biết đến bao giời mới được ở ngôi nhà như thế đây
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Shoneti ơi ! Tớ có cảm giác như ngôi nhà ý ở trên đỉnh núi Mẫu Sơn í. Hi vọng ở trong ngôi nhà đó đã có những chàng hoàng tử...để rồi đến một ngày nào đó chị em mình đặt chân đến các chàng sẽ ...đón chị em chúng mình nhỉ?
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Shoneti ơi ! Tớ có cảm giác như ngôi nhà ý ở trên đỉnh núi Mẫu Sơn í. Hi vọng ở trong ngôi nhà đó đã có những chàng hoàng tử...để rồi đến một ngày nào đó chị em mình đặt chân đến các chàng sẽ ...đón chị em chúng mình nhỉ?
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    He He !!! Ở đấy mà mơ nhé .Tưởng dễ kiếm Hoàng tử thế sao ?
    Có thằng nào dại thì cứ trui vào nhé .he he he
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    He He !!! Ở đấy mà mơ nhé .Tưởng dễ kiếm Hoàng tử thế sao ?
    Có thằng nào dại thì cứ trui vào nhé .he he he
  10. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hơ, con gái coi thường bọn mình quá mà sao cho ở cái nhà như thế nhỉ. Thật không thể chấp nhận được ,có lẽ phải làm cho nó ấm cúng lên thôi , cho bằng bạn bằng bè, nhỉ? Phải không các boy ls?

Chia sẻ trang này