1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mọi người đều nói là con gái lấy người yêu mình thì sẽ đỡ hơn, nhưng mà đỡ về cái gì chứ?? Nếu chỉ là 1 nơi để đảm bảo cuộc sống vật chất hay là đảm bảo sau này anh ý chiều chuộng ko lăng nhăng thì có đáng để phí cả đời không ? Đời có 1 lần để sống mà ko sống với người mình yêu thì mất đi 3/4 ý nghĩa rồi.
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là: chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng cũng có khi người trong cuộc không dám đối diện với sự thật là họ không thể chấp nhận được chuyện đó vì một lý do nào đó. Tùy với tính cách, suy nghĩ, tình cảm của mỗi người mà câu trả lời sẽ rất khác nhau. Không phải chỉ có lấy người mình yêu mới đồng sàng dị mộng. Vì thật ra, lấy người yêu mình và lấy người mình yêu giống nhau ở 1 điểm: tình yêu chỉ có 1phía. Như thế thì đồng sàng dị mộng đều có thể xảy ra trong cả hai trường hợp.
    Mà ai đó có muốn lấy người yêu mình thì cũng phải cẩn thận nhé. Vì khi anh chồng biết ra là mình không yêu mà vẫn lấy, đồng thời, anh chồng lại hay suy nghĩ thì sau này gặp chuyện gì trục trặc trong đầu anh ta dễ nảy sinh ý nghĩ "cô ta có thương yêu gì mình đâu" hoặc ghen tuông lung tung đấy.
    Có rất nhiều cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết mà còn không vượt qua được khó khăn trong hôn nhân huống chi là không có tình yêu.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 29/10/2004
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn mình không hiểu là bạn sẽ chọn cái gì nữa, mọi người bảo vậy rồi bạn cũng làm theo vậy ?
    Thích đi chơi với người yêu mình hơn là người mình yêu? Có vẻ như cần phải xem lại tình yêu đấy. Và..tội nghiệp cho anh chàng yêu bạn quá
    ơ, con gái là để được chiều chuộng à ? vậy con trai là để chiều chuộng con gái ? chúa ơi....
    Con gái lấy người yêu mình hay người mình yêu, khó nhỉ !!! Hãy trả lời 3 câu hỏi dưới đây
    1.Bạn có tin vào tình yêu mãnh liệt của bạn, bạn có nghĩ là không có người mình yêu bên cạnh thì cuộc sống của bạn mất đi 1/2 giá trị không ?
    2.Bạn có nghĩ là đang nằm bên cạnh chồng mình bạn sẽ mơ về người bạn yêu nếu bạn lấy người yêu bạn không ?
    3.Bạn không thể vui vẻ với một người mà bạn không có tình cảm ?
    Nếu cả 3 câu trả lời CÓ thì hãy lấy người bạn yêu , nếu KHÔNG thì hãy lấy người yêu bạn !!!
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ có mỗi 1 người yêu mình thì mình lại trót yêu người ta mất. Chẳng có lúc nào mà ngồi đặt câu hỏi kiểu này .
    Có lẽ tình yêu với 2006 quá đặc biệt nên 2006 chưa bao giờ đặt một câu hỏi đầy tính mặc cả như thế này. Nghe nó vừa kiêu căng, vừa có vẻ cành cao lựa chọn và ban phát nữa. Như thể mình có thể điều khiển được tất cả mọi thứ. Thực chất, 2006 thấy đó chỉ là một sự lựa chọn trong thất bại... The greatest thing you''ll ever learn is just to love and be loved in return.
    Con gái có chút nội tâm làm sao sống nổi với người mình không yêu. Bảo là cưới rồi thì sẽ yêu ư? Chuyện hiếm xảy ra ... Nhất là đàn ông, họ sinh ra không phải chỉ để chiều phụ nữ. Hôn nhân là mệt mỏi và trách nhiệm, là chán chường chứ có phải chỗ để người ta bắt đầu yêu đâu... Chỉ có trong tiểu thuyết thôi...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn gái lấy người mình không yêu thì...... sớm muộn cũng nhàm chán, thấy cuộc sống tẻ nhạt..... rồi đến một hôm gặp một người như mong ước...... sẽ yêu, bồ bịch........ chồng sẽ chán......... bỏ nhau ------> thế là HẾT đơì. hehhee đời được bao nhieu đâu, hãy tìm người mình yêu và yêu mình mà cưới.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thì tớ khẳng định là chỉ cần lấy người yêu mình, nhưng khi tớ biết iu rùi thì không biết nữa, tớ ko biết thế nào thì hơn.
  7. Shery

    Shery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Shery thấy cũng ko nên lấy người yêu mình,vì có nhiều người yêu mình,khi mình lấy họ về rồi thì họ coi mình như là búp bê để tủ kính đó,xong rồi đi ra ngoài gặp bạn bè cũng khó,nói chuyện hay có một cử chỉ ko bình thường với một nguời khác giới là lập tức bị truy hỏi rồi dần dần về sau chẳng phải là yêu mà...là...cái gì ko biết nữa
  8. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho Minh tham gia tí chút được không.
    Có người nói "tình yêu của người đàn ông là sự nghiệp,sự nghiệp của người phụ nữ là tình yêu" Thế nhưng Minh thấy ông thầy của mình hồi cấp 3 là một ví dụ.Ông thầy cũng tướng mạo,giỏi dang,.. nhưng bị bà cô cho vào xọt hồi ông thầy mới ti toe ra trường, thế là một đời đi mất một nửa.Ông thầy thỉnh thoảng vẫn tỉ tê với học sinh rằng "đời người đàn ông có hai việc lớn nhất thì tao đã mất một".
    Nghe thấy buồn không các bác?Vậy thì thà đi tu quách nó đi còn hơn , vơ bèo vạt tép để làm cái gì ?
  9. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cho nên các bạn gái nào mà không lấy được người yêu mình, thì cũng đừng cố, để rồi có ngày nghe được những cái thở dài của người ta, thấy đau lắm
  10. moon_and_sun

    moon_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn mất (à quên) nhất trí với ý kiến của bạn x600.chẳng có sự lựa chọn nào hơn thế đâu các bác ạ!! Vote cho bác x600 mấy sao vàng choé vì câu nói chí ní này"
    Chúc các bác luôn SÁNG SUỐT ĐẾ LỰA CHỌN!!!. Good luck!

Chia sẻ trang này