1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trước thì mình không nghĩ nhiều về vấn đề này lắm. Quan niệm của mình là hai người yêu nhau ( ngang bằng hay là anh ấy yêu mình hơn một chút ).
    Nhưng bi giờ thì lại muốn lấy người mình yêu , khổ một chút cũng không sao ( mình là người đa nghi không dễ dàng yêu ai đó nhiều hơn họ yêu mình). Được lấy người mình yêu là một hạnh phúc lớn
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn
    -----------------------------------------------------------------------
    Tự tin lên chứ em! Lấy người mình yêu đi! Yêu họ mà lấy được họ thì còn gì bằng. Không lẽ sau khi cưới nhau em không thể khiến cho người ta yêu mình tí nào sao?
    Còn nếu không thì anh nghĩ chẳng chọn cái nào cả. Độc thân muôn năm, dại gì mà phải làm khổ mình thế!
    -------------------------------------------------------------------------------
    Lấy được người mình yêu thì tốt quá rồi. Nhưng không biết liệu em có đủ tự tin để làm cho người ta yêu mình và quên đi " người cũ " hay không? Khó quá anh nhỉ? Hạnh phúc hay không lúc này phụ thuộc tất cả vào " anh ấy" .
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu từ một phía, nhất là phía người con gái thì làm sao cưới được nhỉ? 2006 thấy nếu anh ấy không yêu mà chịu cưới mới gọi là lạ, thể nào chẳng trở thành "chú rể bỏ trốn". Phải hoàn thành quá trình "làm cho anh ấy yêu mình" trước khi cưới thôi. Bây giờ ai cũng học hành tử tế, suy nghĩ độc lập, nếu cưới mà còn "lăn tăn" thì mệt lắm.
    2006 rất yêu người yêu, nhưng lúc nào cũng nghĩ, không có anh ấy thì mình vẫn phải sống. Chết là sao được. Hạnh phúc gì cũng thế, chỉ là cái cảm giác chủ quan của mình.
  4. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn
    *********************************************
    Thực chất, 2006 thấy đó chỉ là một sự lựa chọn trong thất bại... The greatest thing you''''ll ever learn is just to love and be loved in return.
    ***********************************************
    2006 nói dúng lắm! Có thể mình đang thất bại nên chỉ có hai con đường đó để lựa chọn. Nếu như ai cũng được may mắn như bạn thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc trong cuộc sống này vẫn còn có nhiều người gặp bất hạnh trong TY. Họ chưa thể hoặc khó có thể tìm được tiếng nói chung. Mình gặp rất nhiều người ở vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này đấy và mỗi lần như thế mình chẳng biết nên khuyên họ ra sao nữa vì chính bản thân tớ đây cũng đã từng phải suy nghĩ .
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Usah à, 2006 không hề nghĩ là mình "may mắn" khi có một tình yêu. 2006 đấu tranh với bản thân mình rất nhiều để có một tình yêu và gìn giữ nó bằng lý trí. 2006 hạnh phúc. Nhưng đó không phải một hạnh phúc ngẫu nhiên...
    2006 cho rằng (trong một chừng mực nào đó), có thể nói là kém may mắn nếu rơi vào một tình yêu éo le: gia đình phản đối, yêu người có đã gia đình, bệnh tật, kinh tế khó khăn v.v.. Đối với 2006, đó là không may vì bản thân tình yêu không thể giải thích được. Trong những trường hợp éo le một chút, một là đấu tranh đến cùng dù mất mát, hoặc chấp nhận trong dằng xé. Như vậy quả là mệt mỏi và bất hạnh. Nhưng ít nhất trong trường hợp này, phải TỒN TẠI một tình yêu...
    Còn nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở chỗ chưa tìm được tiếng nói chung thì đừng kết luận là bất hạnh hay kém may mắn. Hạnh phúc trong trường hợp này vẫn nằm trong tay mình.
    Câu hỏi mà Usah đặt ra rất giống với topic của Hoahongbac. Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu. 2006 rất lãng mạn. 2006 tôn thờ tình yêu và niềm tin, nhưng 2006 không bao giờ tôn thờ cái "na ná như tình yêu".
    Giả sử "Lấy người yêu mình rồi sau đó YÊU NGƯỜI MÌNH LẤY", điều đó rất tuyệt vời... Nhưng với 2006, quyết định như vậy liều lĩnh quá, đánh cược hạnh phúc cả đời mình...
  6. c_ta

    c_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là lấy người mình yêu va yêu mình.
    Còn nếu không được thì lấy người yêu mình. Với điều kiện mình phải quí mến hoặc nể phục, rồi tình yêu đến sau hôn nhân.
  7. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lấy người yêu mình hay người mình yêu đều có mặt trái của nó, quan trọng là bạn thuộc tuýp người nào thì bạn mới có được sự lựa chọn phù hợp nếu chẳng may trong cuộc sống này ko tìm được người mình yêu cũng là người yêu mình.
    Nếu bạn là người có nội tâm ko quá phức tạp, dễ yêu, dễ chấp nhận thì nên lấy người yêu mình vì tình cảm của người đó một ngày nào đó sẽ chinh phục được trái tim bạn.
    Ngược lại, nếu bạn có đời sống nội tâm khá phức tạp, tính tình khá mạnh mẽ thì hãy phấn đấu làm theo điều mình muốn, tức là tiếp tục chinh phục trái tim người mình yêu.
    Được xox sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 05/11/2004
  8. Thai_Van

    Thai_Van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa TV cũng từng gân cổ lên mà bào chữa cho cái quyết định " lấy người mình yêu "... Thế nhưng, khi đối diện với thực tế thì đâu dễ dàng gì ? Có bạn nói là "sẽ làm cho người ta yêu mình" Nghe cũng có vẻ tự tin lắm, TV cũng vậy... hặm hở và tự tin lắm khi thấy người ta có ... chút gì đó .. Nhưng có lẽ vì tính độc quyền cố hữu của mấy ông mà .. " Đành thôi ta chia tay " khi cả 2 vẫn còn dang dở cái ước mơ về tương lai hạnh phúc của riêng mình.
    TV không dám biện luận bênh vực cho việc " lấy người yêu mình" là đúng. Nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh để lựa chọn riêng bạn à. Không thể dựa vào kinh nghiệm của một ai mà quyết định chuyện con tim ... của mình. Chỉ có chính mình mới biết mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc thật sự khi ở bên ai.. ai sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Đời người con gái chỉ một thời xuân sắc, đừng nên làm phép thử trong tình yêu. Hãy chọn theo trái tim khi bạn còn đủ mọi thứ để quyết định.
    * Kinh nghiệm là một ông thầy quý nhất trong các ông thầy, chỉ có điều học phí đã phải trả giá quá nặng *
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Tôi thấy ý kiến này là hay nhất. Đúng là tùy người, tùy hoàn cảnh
  10. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là con gái..mình sẽ lấy thằng mình yêu

Chia sẻ trang này