1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đồng ý với chú. Có thế mà bà con cũng tranh luận ỏm tỏi (đùa thôi).
    Mỗi người mỗi cảnh. Tình yêu là duyên nợ, chạy đâu cũng ko thoát. Mấy cô mấy chú cứ suy nghĩ chi cho nhiều rồi già
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người có nội tâm phức tạp, và tiêu chuẩn chọn bạn đời là: yêu tôi nhưng tôi không yêu. Lý do: nếu tôi lấy 1 người tôi yêu mà người ta lừa dối mình thì thể nào cũng đau khổ. Tốt nhất lấy người mình không yêu, để không cảm thấy thất vọng.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    hôm trước cũng vừa được hỏi câu này, hồi trước thì đọc và nghe mãi. Thật ra chẳng có cách lựa chọn nào hoàn hảo, nhớ một câu nói : hãy chọn người mình yêu và sau đó hãy yêu sự lựa chọn đó. Có thể câu nói chẳng bàn gì về việc lấy ai, ai lấy. Nhưng nó chỉ khuyên người ta, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc, nhìn mãi về cái quá khứ mà trong ký ức họ cho là đẹp đẽ, rực rỡ vô cùng ấy, cần sống hết mình cho hiện tại và có cả trách nhiệm với nó. Bởi khi đưa ra, người ta đã không cho một lối mở nào.......vì thế nếu lựa chọn nghĩa là chấp nhận phải hi sinh .
    Là con gái, có lẽ sea_nymph sẽ chẳng lấy người yêu mình nếu mình không yêu họ, như một lẽ thường ở đời vậy. Mặc dù đó là giả thiết trả lời cho giả thiết ban đầu bởi cuộc sống thực, có nhiều hoàn cảnh khiến người ta thật sự phải làm cái điều mà trong khi đó họ không hề muốn. Sea_nymph xin phép không bàn về tương lai vì cái đó nếu đứng trong vị trí chủ quan thì bạn sẽ không nhìn như người ngoài khuyên là cái chắc, nhất là khi bạn lại đang yêu một người nào đó mãnh liệt dù biết rằng họ không yêu mình.
    Nói tiếp về sự lựa chọn. Hôm trước có trả lời cho người hỏi......sea_nymph đã nói : em sẽ chờ người thứ ba và tất nhiên người thứ ba đó là người mình yêu và yêu mình rồi. Khi ta còn hi vọng thì chẳng có lý do nào mà điều đó không thể xảy ra. Sao lại phải làm khổ mình vì phải lựa chọn giữa hai người với hai cách đơn phương khác nhau nhỉ

    Tình yêu như một trò chơi đuổi bắt, người ta đôi khi hay mong ước cao xa trong khi thực tế họ lại không biết nắm bắt. Vì thế con người mới hiểu thế nào là thất tình và hạnh phúc chứ .
    Còn ...... câu trả lời cho việc chọn đấy, em chỉ có vài ý kiến ngoài lề, chưa trải qua nên cũng không thích trả lời, mong các anh chị không trách phạt vì con bé này còn ít hiểu đời, còn ít biết rằng cuộc sống phức tạp hơn nó tưởng ......... nhưng em chỉ nghĩ , cái gì cũng tương đối, tại sao không sống trong hi vọng còn hơn là nhìn đâu cũng thấy không lối thoát.
    Cuộc sống không phải chỉ màu hồng
    Nhưng em tin mình có thể tô hồng cho cuộc sống ​

    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 07/11/2004
  4. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    Tình yêu như một trò chơi đuổi bắt, người ta đôi khi hay mong ước cao xa trong khi thực tế họ lại không biết nắm bắt. Vì thế con người mới hiểu thế nào là thất tình và hạnh phúc chứ .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Vì câu nói này tớ sẽ vote cho ấy hẳn 5 sao nhé.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    con gái hầu như người nào chưa yêu cũng đều có một suy nghĩ rằng sẽ lấy người yêu mình. mình cũng vậy. đó là suy nghĩ của lý trí, tỉnh táo khi chẳng bị tình cảm chi phối.
    còn bi giờ có người yêu, mình đã có suy nghĩ khác. không phải như một số người nói rằng nếu không lấy được người mình yêu thì nên lấy người yêu mình. mình sẽ chỉ lấy người mình yêu, nếu không thì thà không lấy ai cả. lấy một người mình không yêu, dù người ta có yêu mình đến đâu cũng chỉ là sự thương hại đối với người đó, trong khi bản thân mình chẳng thấy thoải mái gì. có thể mình chịu đựng được nếu phải ở cùng một mái nhà với người mình không yêu đến hết cuộc đời. nhưng bảo mình ngủ chung với người đó thì thà đi tu còn hơn.


    mãi mãi là của anh thôi

  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cũng vì lối suy nghĩ trên của bạn Donnacalf mà Thuyền gặp rất nhiều cảnh đổ vỡ bên Mỹ này . Có lẽ, vì lối suy nghĩ khác nhau, đời sống xã hội khác nhau nên bị lâm vào vậy .
    Này nhé, bên VN, nếu các cô mà suy nghĩ như bạn Donnacalf, đành lựa chọn chàng bên Mỹ yêu mình tha thiết mà đè nén sự ưng chịu với nguoi bạn trai cùng trường cùng cuộc sống với mình bên VN . Thế rồi sang đây, áp lực cuộc sống, thay đổi xã hội, vài năm sau thì : "Em chịu chồng em hết nổi rồi . Cứ ngỡ ảnh yêu mình thì dù mình có không yêu ảnh nhưng mong có chồng có con, là mọi việc ổn thỏa cả . Bây giờ thì em chỉ muốn lấy cho được người em yêu mà thôi . "
    Anh bạn Donnacalf, Thuyền thấy là, các bạn trẻ trai cũng như gái, nhất là ở tuổi 20Something, ở VN bây giờ rất cập nhật và hội vào làn sóng nam nữ bình đẳng bình quyền . Vì vậy, họ đang nhập vào tư tưởng cấp tiến của các nước phát triển hiện nay . Số lượng divorce ly dị của các cặp vợ chồng trẻ bên đó cũng đang tăng lên một cách chóng mặt . Thuyền thấy qua tintucvietnam.com .
    Vì vậy, suy nghĩ như bạn, sau này có 2 chuyện có thể xảy ra cho nguoi con gái .
    1/ Cô ta sẽ tự đầy đọa cuộc sống lứa đôi của mình . Hãy thử tưởng tượng, mỗi sáng tỉnh giấc và phải nhìn một khuôn mặt mà mình không yêu . Tất nhiên, nếu cô ta tự đày đọa mình, tức là cô ta không có hạnh phúc . Làm cả chồng lẫn con khổ theo
    2/ Sớm muộn gì cũng ly dị . Không hiếm đâu . Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ lấy nhau chỉ vì vậy . Rồi sống với nhau mười mấy năm trời chỉ vì con cái . Một ngày nào đó, con cái lớn khôn hết và có cuộc sống riêng . Lúc đó, ông chồng thì đổ đốn bia ôm . Bà vợ trung niên thì vũ trường dập dìu trai bao tìm cảm giác ! Họ đổ thừa là họ giàu có và chạy theo trào lưu cho "lên mặt" với lớp già cùng trang lứa . Có biết đâu, cái root cause (cội nguồn) là ở cái suy nghĩ như vầy của bạn Donnacalf.
    Sorry đã phê bình bạn nha, Donnacalf .
    Thuyền vì được tiếp xúc với nhiều người chị lớn tuổi ly dị mà họ hay giải bầy : "Hồi xưa, chị lấy ảnh không vì yêu mà vì ... "
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc lướt qua bài của hduybang, có thể, người ta sẽ nghĩ ngay, cô em này sẽ khổ vì chuyện tình cảm sau này đây ... Vì mấy ai là con gái, mà chịu khổ chỉ để lấy người mình yêu ? Yêu mà không cần đòi hỏi nguoi con trai có yêu mình nhiều như họ không ?
    Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một tý, các bạn sẽ cảm nhận được sự thông minh của cô em này đó nha ...
    Thuyền xin phép hduybang, xin phép được làm người ngoại cuộc để phân tích sự việc .
    1/ Này nhé, trong tình yêu, không thể đo lường được là "chả biết nguoi ta có yêu mình nhiều như mình yêu chàng không nhỉ" ! Dzạ, Thuyền xin phép đi quá sự việc mà không nói , " có yêu hay không yêu mình" mà chỉ xin phép so sách . Vì là con nguoi, đã lấy nhau hẳn cũng phải có một cái gì gì đó rồi ... Một tên sở khanh nhất trên thế giới, cũng sẽ có một vài giây động lòng yêu thương nạn nhân của mình .
    Vì vậy, cần chi mà đi tìm câu trả lời : "Chàng đối với mình có như mình đối với chàng không ? "
    Bạn ơi, thế gian này, không thể bắt nguơi ta yêu mình giống như cách mình yêu họ được . Vì mỗi nguoi có một cách yêu riêng, thể hiện tình yêu của mình riêng .
    2/ Hduybang khẳng định chỉ lấy nguoi mình yêu . Biết được như vầy, nguoi con trai nào được hduybang để ý đến, nguoi con trai đó cũng nên "yên tâm" là vợ mình lấy mình chỉ vì nàng yêu mình tha thiết, sẵn sàng chịu khổ vì mình thôi ... Và biết đâu, ông bà xưa lại có lúc đúng khi họ nói, "nồi nào úp vung đó" . Biết đâu, hduybang cũng gặp nguoi đồng tư tuởng với mình thì sao ? Nếu đúng là vậy, chàng thì khăng khăng "anh chỉ lấy nguoi anh yêu", còn nàng thì thì nhẹ nhàng nhưng cương quyết, "em sẵn sàng chịu khổ dù lấy cho đuợc nguoi mình yêu" .
    hihihi Ui chu choa, viết dài, dai lại dở, Thuyền làm đại nghề thầy bói đây . Cái cô này mai mốt lấy chồng sẽ thành một giai thoại trăm năm hạnh phúc á !
    (tui bỏ chạy không thôi bạn trai của Hduybang hỏi tội nhiều chiện của tôi là chết chắc )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Tình thật, Thuyền đọc hết tất cả các bài trong thread này . Rồi quay lại đọc lần thứ 2 . Đọc lại đến bài này, thi ... thì ... không nhịn được, Thuyền xin có một nhận xét 200% lạc đề !
    Nhưng không nói ra nhận xét thì Thuyền thật là khó chịu . Nên xin loi các bạn nha . Nhất là xin lỗi các bạn chai (đọc xuống sẽ hiểu tại sao)
    Trong vấn đề này, qua những câu trả lời, Thuyền mới khám phá ra, một khám phá vĩ đại mà đi gần nửa đời nguoi Thuyền mới biết . Dó là, "con gái thông minh hơn con trai !"
    Cứ xem câu trả lời của hduybang, rồi lại đọc tiếp câu của usah thì thấy ngay đó mà ...
    Con trai có thể là giỏi lý thuyết mồm miệng vân vân ... Nhưng mà, trong suy nghĩ của chuyện yêu đương, gần hết (dạ, gần hết thôi viec tren đời lúc nào cũng có exception, có cá biệt cả) hành động của con trai là "được" con gái đưa và tròng cả ! hihihi
    Thuyền thấy, con chai bọn Thuyền ngu ngơ khù khờ thiệt đó nha ...
    (Tui phải chạy đi rồi , viết chưa hết ý thì phải đi .. sorrie )
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng chọn phương án nào cả.Làm cho người ta khổ đã là tội lỗi rồi Làm cho bản thân khổ, con cái khổ lại chả tội lội chất chồng. Khi biết người ta không có tình cảm với mình, tớ phải ép bản thân "quên anh ta đi". Như vậy dù có mất thời gian thì cũng chỉ vài tháng, cùng lắm vài năm. Chứ tớ chẳng dại hi sinh cả đời đâu. Không chọn lấy được ai thì tớ xin thằng cu con bé nào đó. Nuôi dạy chúng nó tử tế, nên người. Vậy là có người để yêu và có người yêu mình rồi.
    Nhưng rút cục tớ chẳng tin là trên đời này lại không có người tớ yêu mà lại không yêu tớ đâu. Thật đấy. Tớ chạy đi tìm đây !!!
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thời nay thích ( sau đó đến yêu) một người dễ lắm, nhưng mà kiếm ra được tình yêu phúc đáp không phải dễ, nếu yêu hời hợt, ko gọi là tình yêu được, nếu quá sâu sắc thì khi chia tay lại là một nỗi đau, nhất là đối với con gái.
    Vẫn biế t yêu một phía ko phải là tình yêu đích thực và sẽ ko dẫn đến đâu, thế nhưng là con gái mấy ai ko muốn nhận được sự thườn yêu chăm sóc thay vì cứ lẽo đẽo bám theo một người ???
    Bởi vậy có lẽ đừng nên sớm kết luận điều gì, phụ nữ lúc nào cùn thiệt thòi cả, tốt hơn hết các anh ở đây nếu có gf rồi thì nhớ yêu thương người ta hơn một tý và luôn chung thủy đấy nhé , còn về lâu dài thì...Nếu tìm ra được một tình yêu song phương để cưới thì còn gì bằng, ai mà ko mơ đến điều ấy?
    Em cũng đang tất bật chạy đi tìm

Chia sẻ trang này