1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chú xưng hô hơi tùy tiện đấy. Có biết anh bao nhiêu tuổi ko ?
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Có những khi tìm thấy rồi, tưởng như có rồi.......vậy mà một ngày chợt hiểu ra, dù yêu thì yêu, say mê, cồn cào, da diết đấy nhưng để đi đến 1 đám cưới, tình yêu hình như chưa đủ ? hay là mình nhầm nhỉ , liệu đó có phải tình yêu không khi mình không thấy ở người đó những gì mình cần ở một người mình muốn trao gửi cả cuộc đời còn lại
  3. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có những khi tìm thấy rồi, tưởng như có rồi.......vậy mà một ngày chợt hiểu ra, dù yêu thì yêu, say mê, cồn cào, da diết đấy nhưng để đi đến 1 đám cưới, tình yêu hình như chưa đủ ? hay là mình nhầm nhỉ , liệu đó có phải tình yêu không khi mình không thấy ở người đó những gì mình cần ở một người mình muốn trao gửi cả cuộc đời còn lại
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Con gái nhiều khi cũng chỉ cần lấy người mà mình cảm thấy tin tưởng để trao gửi cả cuộc đời...đó chỉ là sự chấp nhận, không phải tình yêu. Sự ngộ nhận tình cảm của người khác và của chính mình đối với người ta mà cứ ngỡ rằng mình đang yêu họ thật sự nguy hiểm. Nó làm cho người ta đau khổ . Một kinh nghiệm để đời đấy.
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nguy hiểm thật đó khi mà nhìn lại và nghĩ rằng mình đã ngộ nhận, tự tô vẽ cho nó thành cái gọi là tình yêu.
    Nhưng ........ luôn luôn là nhưng, có ai định nghĩa được thế nào là thật sự yêu đâu. Nhiều khi mình cảm thấy mình yêu quay quắt, nhớ thương kinh khủng, ghen tuông cũng chẳng hề ít. Nhiều khi tự hỏi, mình yêu anh ấy sao nhiều thế rồi lại chỉ toàn đau khổ nhiều hơn là niềm vui. Rồi yêu nhau là vì cảm thấy cứ hút nhau lại nhưng về hoàn cảnh gia đình, nuôi dạy, cách sống, những mối quan hệ, những suy nghĩ đôi khi lại đối nghịch vô cùng.......để tự hỏi, thật ra nếu anh ấy cứ vậy và mình là người chịu chấp nhận những cái đó, cứ tiếp tục đi cùng, liệu có một ngày nào đó khi trở thành gia đình, mình có mệt mỏi và sẽ có lúc làm khổ những người nằm ngoài mối quan hệ tình cảm này không ?
    Thật ra, lấy ai, lấy người đối với mình như thế nào hình như vẫn là một dấu hỏi to đùng bởi vì cuộc đời chẳng hề đơn giản và người ta sống không chỉ bằng trái tim mà còn phải dùng lý trí để chọn lựa, cách nào là tối ưu cho tương lai. Người ngoài thường phân tích khách quan còn người trong cuộc lại bị chi phối, thế là càng rối rắm, mâu thuẫn. Cái không hay là, khi họ chọn, đó là họ chọn, họ không còn quyền tiếc nuối mà phải sống và hi sinh cho sự lựa chọn đó trọn vẹn từ đầu đến cuối - nếu làm được họ sẽ thấy hạnh phúc ( chẳng rõ có quá sách vở không nữa nhưng sea_nymph nghĩ vậy ). Nhưng cái không hay ở chỗ, nhiều người xung quanh, nếu họ hạnh phúc thì sẽ cho rằng, đấy ngày xưa mình khuyên thế này thế khác. Nếu họ không hạnh phúc, người xung quanh sẽ đổ lỗi vì họ chọn sai. Chính những lời miệng lưỡi thiên hạ đôi khi đem lại cho con người ta bất hạnh nhiều hơn bất cứ điều gì họ phải chịu trong cuộc sống thường nhật. Nói ngoài lề một chút vì chợt nghĩ đến cái người ta gọi là hạnh phúc trong hôn nhân.
    Tóm lại, tớ vẫn quyết định chờ người thứ ba chứ ép tớ chọn tớ chả chọn đâu. Tớ xứng đáng là người được lấy người mình yêu và cũng yêu mình mà. Tớ tin như vậy.
    Mặc dù đường đi còn dài quá, hun hút............
  5. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tình yêu thôi thì không chắc đi đến hôn nhân được, phải có sự hoà hợp bạn à. Trong cơn say tình, nói lời yêu thương và thành thực cảm nhận tình yêu thương không khó, nhưng hoà hợp một cách an nhiên tự tại thì thật khó vô cùng, có lẽ ai ai cũng đều có một quãng đường dù ngắn dài khác nhau để đi đến sự hoà hợp đó. Những khác biệt mà bạn nhận thấy, hoặc bạn phải work out để dung hoà, hoặc thẳng thắn nhìn nhận nó như những nguy cơ, chú không thể mong dùng tình yêu mà chep lấp đi được đâu.
  6. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ cho ý kiến này! Quả đúng như vậy.....
    Làm sao có thể lấy người yêu mình mừ mình chẳng thể yêu họ chứ!..........Tội gì phải làm khổ bản thân! Thà chết già còn hơn thật khi mà phải cưỡng ép lấy người đó.........!
    Các bà chị nào mà sắp xế tuổi rùi thì cũng đừng cố wá nhé.... Chỉ làm khổ mình , lại còn khổ cả anh ta nữa.. Vì không yêu thì không thể chăm sóc hay quan tâm anh ta được đúng không!
  7. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lấy người yêu mình hay người mình yêu thì còn tính chứ lấy người yêu mình và chết già thì tất nhiên phải lấy người yêu mình rồi.
    Cuộc đời dài rộng, không ai đoan chắc được tình cảm của mình là bất biến cả.
  8. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy bà quá, thấy sướng chỗ nào thì lấy chỗ ấy....... sống cả đời với ngưòi mình không yêu thì.... không bao giờ có được HP thật sự mà chỉ là HP do mình nghĩ là mình cũng được HP thôi
  9. Crazy_love

    Crazy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Crazy_love cũng muốn tham gia nửa ! Crazy_love thấy lấy một người mà luôn chiều mình củng ko tốt ! họ chỉ biết nghe nhưng ko có phản ứng, cách nghĩ cũa mỉnh ! con gai thich chieu nhung chieu nhiều se thây chán lam ! Crazy _love thi lai thay rang chọn lựa giửa hai dieu do la ko nen ! Tai sao luc nao ta cung phai chon ? cuoc song se ko nhu ta mong muon dau ; hay theo tieng noi cua con tim ta ! dung nen dan da suy nghi nhieu ! khi tim ta huong ve ai ! tim ta muon gi do chinh la hanh phuc cua ta !
    ( dung yeu de ko phai suy nghi ~ ! dung nghi de khoi phai yeu ! Nguyen li cua nhung nguoi ko biet yeu la gi ...hi hi hi
  10. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cùng ý kiến với sư huynh sư tỉ nào nói là lấy người yêu mình và mình cũng yêu họ đấy.........vì em mà gặp người mà em hỏng ưa là em bực mình lém dù người ta có yêu em cỡ nào đi nữa ........với lại lấy người mình không yêu mà khi sống chung rồi lại yêu hỏng nổi thì lại "đồng sàng dị mộng " thì chết ...........nói như T.T.KH thì.......(Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ.......người ấy cho nên vẫn hững hờ.....tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời......ái ân lạnh lẽo của chồng tôi........)
    Vậy đó ........mệt lém .hai người cùng yêu nhau là tốt nhất ........(sướng vui cùng hưởng.......thất bại cùng chia )

Chia sẻ trang này