1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài thơ này rất hợp với topic này nên copy vào đây (chắc ai cũng biết bài này rồi). Đây là câu chuyện cuộc đời của một cô gái lấy người mình không yêu.
    HAI SẮC HOA TI GÔN
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu thương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát,
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"
    Thuở đó nào tôi có biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
    Người xa xăm quá! ?" Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá tận bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi,
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người.

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chuyện lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đôi khi bản thân ta cũng ko chọn lựa được. Nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, môi trường, và ...SỐ PHẬN nữa. Mà đã vậy thì suy nghĩ chi cho nhiều, tới đâu thì tới .
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko có Chúa nào nghe anh đâu, bởi điều đó là QUY LUẬT mà anh
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật.Em chiều chị mệt quá nè
    Chi có bài hát hay nào cần em post kô ?Ngứa tay quá
  5. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Ở đời có hai nỗi bat hạnh nhât đó là:
    Yêu nhau mà phải xa nhau
    Không yêu nhau mà phải sống với nhau!
    Chúc mọi người luôn tỉnh táo
  6. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang nằm trong diện 1 đây. Buồn thật...vẫn rất yêu nhau nhưng ko thể đến gần nhau, sợ làm ng ta đau và làm mình tổn thương. Đành buộc mình cố tình làm ngơ như những người bạn...
    Yêu ai cũng đc, lấy ai cũng đc nhưng fải nghĩ rằng nếu lấy ng ta mình có hạnh fúc hay ko, thế thôi. Nếu ko, trc sau j cũng li dị, dang dở đời con gái mình thôi...Thiệt thòi vẫn là chị em fụ nữ chúng mình...hị....
  7. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    (Bài viết sau đây chỉ nói đến đa số)
    Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình, cả hai điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là chị em phụ nữ nên lấy Tây (hoặc lấy anh, hê hê) và cải thiện sự phong kiến cổ hủ lạc hậu man di và mọi rợ của đàn ông VN. Tại sao anh lại khuyên như vậy? Vì những lý do sau:
    - Bạn trai Tây rất lãng mạn, tâm lý, tài giỏi, chiều chuộng và cực kỳ tôn trọng phụ nữ. Ở một số nước Bắc Âu, có thể nói phụ nữ ngang ngửa với đàn ông về địa vị lẫn tiền bạc và nhiều cái khác. Điều đó chứng tỏ đàn ông phương Tây rất văn minh, nhận thức rõ vai trò cực kỳ quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống nên các nước Tây Âu mới giàu có, văn minh, lịch sự. Còn cái loại đàn ông VN thì ôi thôi thôi, vừa bất tài, hèn kém, gia trưởng, độc đoán, cổ hủ, lạc hậu, quê mùa, thô kệch, cái mặt thì đen thui ốm tong ốm teo, lại còn thêm khoản yếu sinh lý trên giường (vì ông nào ông nấy đều lo thoả mãn mình trước, hùng hục như trâu bò, sướng xong rồi thì nằm ngủ thở phì phò, nói chung rất là kinh sợ).
    Nhưng cái điều đáng xấu hổ nhất của đàn ông VN là sự sở khanh và phản trắc trong tình yêu. Các bạn gái thì rất dễ mủi lòng trước những lời nói yêu thương, tràn đầy tình cảm khát khao yêu đương và dâng hiến. Một vài ví dụ về sự sở khanh trong lời tán tỉnh dụ dỗ của bọn đàn ông sở khanh VN: "Em ơi, em có biết không, những bông hoa tươi đẹp nhất sẽ tàn lụi nếu không có ánh nắng mặt trời, mùa xuân sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có những cánh én chậm chờn bay, và đêm tối sẽ trở nên lạnh lẽo và cô đơn biết bao nếu không có ánh trăng trong... và em có tưởng tượng được không? Nếu không có em, anh sẽ có bồ mới, à quên, anh sẽ cô đơn, lãnh lẽo và thiếu sức sống hơn cả những sự vật vô tri vô giác kia... Em ơi! Đừng xa anh đêm nay! (Câu này rất kinh điển)". Loại đàn ông sở khanh như tụi mày có hiều một người con gái khi bị trai phản bội sẽ như thế nào không? Hả? Có một số chú sẽ dựng đứng lên hỏi: "Cho hỏi anh có phải đàn ông VN không?" Hê hê, dĩ nhiên anh là đàn ông VN, nhưng là người đàn ông chân chính, sánh vai cùng đàn ông các cường quốc năm châu, chứ không phải suốt ngày chui ra chui vào hang đá và nhảy quanh đống lửa như các chú, nhá!
    - Nói tiếp ý thứ hai: Tại sao chúng ta lại phải cải tạo đàn ông VN. Rất đơn giản: vì đàn ông VN hèn kém quá, hèn kém không chịu nổi, ông nào ông nấy đều lấy chiến tích cua gái ra làm thước đo thành công, chả ông nào làm được cái sản phẩm gì ra hồn. Không những thế, còn bắt vợ (hay bạn gái) phải hầu hạ, nấu cơm, giặt giũ, phơi phóng, làm lụng quần quật, tối đến còn phải hầu hạ trên giường.... còn mình thì đi rượu chè, bốc phét, tụm năm tủm bảy bàn chuyện vớ vẩn mà cứ làm như đang họp bàn thời sự quốc tế, những chuyện to tát... To tát cái con khỉ! Ờ, nếu mà thực sự làm toàn những chuyện to tát thì vợ (hay bạn gái) mình đã không vất vả như vậy. Vì vậy, chúng ta có mệnh đề sau: Phụ nữ VN khổ vì đàn ông VN hèn kém ngoài sức tưởng tượng.
    Chà, mỏi tay quá rồi! Làm một giấc đã, rồi dậy phân tích tiếp. Mời quý vị đón xem phần sau... (khò khò...) À quên, chú nào có tật giật mình muốn chửi anh thì để anh ngủ dậy đã, nhá! Trời đánh cũng tránh giấc ngủ mà. (Ngủ tiếp, khò khò...)
    Được cayto9mon sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 11/01/2005
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hix hix chẳng hiểu sao,, tớ nghĩ là lấy người yêu mình mà mình chẳng yêu ngưòi ta lắm thỉ chỉ mua cái bực mình vào thân,,, nhhững sự chăm sóc của ngưòi ta trở nên vô duyên,, trói buộc,, còn ngược lại mình cứ bị lạnh nhạt,, vậy làm gì
    1 k lấy chồng
    2 cố mà kiếm được nguời yêu mình bằng mình yêu nó,,
    3 ,, vô chùa
    .... Anny chắc sắp đi tu thoai
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn nói,tình yêu Đơn phương là mù quáng và Vô giá trị?
  10. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, với chị em phụ nữ lấy người yêu mình sẽ tốt hơn rất nhiều lấy người mình yêu. Người đàn ông thì lại cần thiết lấy một người mà họ yêu. Người ta nói rằng, sau hôn nhân người vợ sẽ yêu chồng nhiều hơn và người chồng thì ngược lại.

Chia sẻ trang này