1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nên lấy thằng nhiều tiền!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Một lời nói đùa?
    Nhiều tiền là lý do quan trọng nhất?
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên lấy người iu mình, mình nghĩ vậy. Nhưng nếu quá iu mình thì cũng ko nên lấy. Tóm lại là con gái nên lấy người con trai có 3 mối tình : iu vợ, iu gia đình, iu tiền và sự mãnh liệt của 3 mối tình theo thứ tự sắp sếp. Vì nếu iu vợ nhiều quá thì cũng chẳng làm được trò trống gì. Mà nếu iu gia đình quá thì chưa chắc đã giám iu vợ, mà iu tiền quá thì lại bỏ bê vợ con và gia đình. làm con trai khổ thế đấy
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Linh àh! Hoàn toàn nghiêm túc.
    Tôi luôn nhìn nhận tình yêu ở cái khía cạnh nguyên sơ nhất của nó. Chính vì vậy: Nên lấy thằng nhiều tiền. Vì sao àh? Đây:
    Trong một vườn thú ở Luôn Đôn, một con công đực đang cố xoè cái đuôi thật lớn và thật đẹp của nó, nó đang gửi một thông điệp rất rõ ràng đến những cô công cái đang có mặt trên bãi cỏ: Các em, nhìn anh đây, anh là người đàn ông xứng đáng nhất. Loài công có cách tỏ tình riêng của nó, luật riêng của nó, xoè đuôi thật lớn là cơ hội cho các con công đực tự chứng tỏ mình.
    Trên đồng cỏ Naobi ở Châu Phi, hai con Linh dương đầu bò đực đang chĩa cặp sừng nhọn hoắt vào nhau. Loài linh dương đầu bò đang ở thời kỳ động đực, cuộc chiến đôi khi kết thúc rất bi thảm.
    Sư tử, Chim thiên đường, Nai sừng tấm, Chuột túi, v.v.... và cả con người.
    Trong ngõ Cấm Chỉ ở Cửa Nam, một đám con những cô gái đang vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả, có vẻ như họ đang liên hoan. Một chiếc BMW 325 mới cáu nhẹ nhàng đỗ lại cạnh vỉa hè, bước ra từ trong xe là một nam thanh niên.... Vài người trong số các cô gái ngừng nói chuyện, họ chú ý đến người thanh niên....
    Linh àh! Tiền chứng tỏ năng lực của người đàn ông, chỉ đơn giản vậy thôi.
    Đã có nhiều người, nhiều ý kiến thắc mắc khi tôi đề cập đến cái vấn đề bản năng của giống đực và giống cái. Tôi thật sự không muốn giải thích về điều đó, vì nó có vẻ vượt ra khỏi sự hình dung của vài người, mặc dù nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.
    Các cô gái, tại sao các cô lại nghĩ về đàn ông con trai? Ở họ có điều gì hay ho cho các cô quan tâm? Nhiều người nói việc đó thật đơn giản, con gái và con trai là hai đối tượng sinh ra để thích nhau. Nhưng khi tôi gọi đó là bản năng, họ lại bảo tôi là không biết cách so sánh giữa con người và con vật. Vâng, con người khác con vật....
    Bạn Linh! hãy pha một cốc cafe hoặc là sinh tố, hoặc nước cam, gì cũng được. Hãy thư giãn, ngồi ngả lưng và... suy nghĩ: Tại sao con gái và con trai lại thích nhau?
    Tiền không phải là lý do quan trọng nhất, bao giờ cũng vậy, ở hoàn cảnh nào cũng vậy, tiền chỉ là một yếu tố trong rất nhiều yếu tố cần có để tạo nên một vấn đề. Nhưng làm cách nào các con người đực, trong hoàn cảnh hiện nay, chứng tỏ được bản lĩnh của mình?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`h`i..L đồng ý và cũng có suy nghĩ là sau này L lấy ai thì chắc người đó phải có một công việc ổn định,có thể tạo một cuộc sống tự lập lo được cho bản thân và một chút cho vợ con,còn L cũng sẽ cùng phụ anh ấy nữa để lo cho gia đình của mình.
    Nhưng L phản đối câu nói của bạn là " lấy người nhiều tiền nhất ".và bản lĩnh của người đàn ông không thể hiện ở chỗ anh ta phải làm ra nhiều tiền nhất.
    Không phải kiếm được càng nhiều tiền thì càng là một người đàn ông tốt.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Còn câu hỏi của bạn về việc tại sao con trai và con gái lại thích nhau thì L trả lời theo cách nghĩ của riêng mình nhé.
    Ví dụ như L tại sao lại thích người ấy nhỉ ,vì khi ở bên anh ấy L thấy mình là một đứa con gái đáng yêu ( hi`hi`..cái này khi ở bên các bạn cùng phái không có nghĩ đến ).
    Khi ở bên anh ấy cảm thấy hạnh phúc vô cùng,được chiều chuộng và yêu thương,có người hiểu mình ,lúc giận mình ,lúc mắng mình cũng khác hoàn toàn cảm giác khi ở bên người bạn cùng giới.
    hi`hi`..thật sự khó giải thích quá à,chịu thôi.Có bạn nào giải thích được thì lên tiếng nha.
  7. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Người nhiều tiền, quan niệm như thế nào là người có nhiều tiền, mình nghĩ thực chất người đàn ông chỉ cần có bản lĩnh là đủ rùi. Bản lĩnh để đứng dậy sau mỗi thất bại, bản lĩnh để tự thừa nhận những thói hư tật xấu của mình, bản lĩnh đấu tranh với cái xấu, bản lĩnh chấp nhận hậu quả do những việc mìn gây ra .... , và dĩ nhiên nếu có bản lĩnh kiếm tiền nữa thì càng tốt. Những người con gái mà anh chỉ vì có nhiều tiền mà có được thì có phải là những người con gái đáng để lấy làm vợ không. Tôi có thể chắc chắn với anh 100% là những người con gái tử tế theo đúng tiêu chuẩn người đàn bà hiện đại thỉ chỉ có tiền không anh không thể chiếm được trái tim họ
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Người nhiều tiền tức là... tiền nhiều.
    Phù....!!!! Bản lĩnh để làm cái nọ cái kia - rách việc. Người phụ nữ hiện đại - rách việc. Một topic với câu hỏi chung chung, ta trả lời một cách chung chung - cũng rách việc nốt. Nhưng cũng còn hơn là không có việc gì làm.
    Đàn ông giỏi - họ ở đâu? Họ là ai? Có thể người này giỏi cái này, người khác giỏi cái khác, nhưng nếu không biết kiếm tiền thì có phải là giỏi. OK! ta cứ tạm cho rằng bản lĩnh là giỏi, họ vấp ngã, họ có bản lĩnh để đứng dậy, họ có bản lĩnh để thừa nhận cái sai của họ.... Nhưng họ có thể kiếm được trái tim phụ nữ mà lại không biết cách kiếm ra tiền thì... công nhận... đó cũng là một bản lĩnh đáng để lưu tâm!!!!!!
    Còn người đàn bà hiện đại thì sao? Không những họ yêu cầu người đàn ông của mình phải.... có công ăn việc làm ổn định, gia đình đàng hoàng, tư chất đàng hoàng, họ còn cần một thứ rất quan trọng: đó là tình cảm thật sự của những người đàn ông. Nhưng họ là cái thá gì mà lại yêu cầu nhiều thế?
    Arumi nói rằng : "Tôi có thể chắc chắn với anh 100% là những người con gái tử tế theo đúng tiêu chuẩn người đàn bà hiện đại thỉ chỉ có tiền không anh không thể chiếm được trái tim họ". Thật ra trái tim phụ nữ là của... cho không. Các cô gái ở lứa tuổi Tin Tin đều trao trái tim của mình cho một thằng nào đó, mà không đưa ra điều kiện gì nhiều - tôi có thể coi đó là tình yêu ở dạng nguyên thuỷ. Còn các cô ở lứa tuổi 24 trở lên thì đòi hỏi nhiều hơn, toan tính nhiều hơn (tôi rất ghét loại này). Nhưng tôi không hề phủ nhận cách sống của họ. Tình cảm là thứ có thể phát triển, có thể nuôi dưỡng.... Đàn bà rất có thể yêu tha thiết người mà họ cưới làm chồng, cho dù lý do ban đầu của đám cưới chỉ là $.
    Với một cách nhìn nguyên sơ, tôi cho rằng các bạn nữ hãy lưu ý đến những người đàn ông biết cách kiếm $. Tất nhiên ngoài $, có một lô một lốc những thứ ba lăng nhăng khác để đánh giá về một con đực..... Hãy sống bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này