1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI ........LIỆU CÓ TIN ĐƯỢC KHÔNG????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenThanhTrungA, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI ........LIỆU CÓ TIN ĐƯỢC KHÔNG????????????


    Mối tình đầu của tôi vừa đi qua .Bây giờ tôi vẫn không thể nào tin đươc rằng cô ấy đã có người khấc .Ngày chia tay ,cô ây nói chỉ quý tôi, coi tôi là một người bạn tốt và tình cảm giữa tôi-người ấy không thể cao hơn được.Nếu cô ấy nói là đã ngộ nhận là yêu tôi hay nói ngày trứơc yêu tôi nhưng bây giờ không còn tình cảm ấy nữa thì tôi đã có thể tin .Đằng này,cô ấy lại phủ nhận tât cả
    Tôi không tin là giữa 2 người ban lại có được những hành động như kiểu thế.Và cả những dòng những chữ người đó viết cho tôi chăng lẽ tất cả đều là giả dối
    Người ây viết:
    "Nhà tớ với nhà ấy thật xa,ước sao nó gần hơn một chút để tớ có người học cùng"
    "vấn đề bức xúc nhất :tớ muốn ngồi học cùng ấy"
    .....................
    Khi tôi nghi ngờ người ấy có người khác,người ấy trả lời
    "ấy ơi ,tớ không phải là người như vậy"
    hôm sinh nhật tôi người đó tặng tôi tấm thiếp trên đó có in hình trái tim và dòng chữ"I LOVE YOU" .Tôi không nghĩ là môt người thích đọc lời chúc như cô ấy lại có thể mua nhầm thiếp được.
    Ngày đi thi cô ấy bao"gặp được ấy một lúc thì tốt hơn".Rồi sáng hôm sau 5 giờ sáng cô ấy gọi điện cho tôi chỉ chúc tôi thi tốt và nhận lời chúc của tôi dù tôi đã chúc từ tối hôm qua.Lúc thi xong tôi đã gọi điện bao tôi không vào nhà cô ấy nhưng cô ấy nói"tớ không biết,ấy đã bảo ây sẽ vào rôi đấy"Ngày cô ấy đỗ đại học tôi là người đươc cô ấy gọi báo tin đầu tiên
    Nhưng ngày tôi ôn cho cô ấy,chúng tôi đã có những hành động mà không thể diễn ra ỏ mức ban bè được.Tôi đã hôn cô ấy,vuốt tóc cầm tay... vvvvv.Cô ấy còn quàng tay qua vai tôi khi tôi ngồi trên ghế xoay,rồi tôi kéo tay cô ấy xuống để má áp má.Tôi còn kéo đươc cô ấy ngồi lên đùi mình.Đúng là có phản kháng nhưng tôi không nghĩ đó là phản đối bởi nếu cô ây nói với tôi la"tớ không thích ấy làm thế đâu đấy " hay có hành đông phản kháng cương quyết thì có lẽ tôi đã không làm như vậy .đằng này
    Lúc tôi nghi ngờ cô ấy và người kia có vấn đề tôi đã bảo tôi sẽ vao miền nam để quên người ấy.Lúc đó người ây đã câm lấy tay tôi và bảo ấy cho tớ vào trồng cafe với ấy nhé(lúc đầu tôi bảo vào Nam đe trồng cafe).Nếu người ấy không yêu tôi thì tại sao có những hành động như vậy
    Người ấy có một người em kêt nghĩa là H.Tôi thường hay đi chơi vơi H và lần nao 2 chúng tôi đi chơi về H lại kể cho người ấy nghe.Và đã 6 tháng người ấy không xuống nhà H chơi,hôm người ây xuống cả mẹ con H đều ngạc nhiên vi đã lâu quá người ấy không xuống nhà chơi .Như lời H kể thì người ấy xuống như thể xin lỗi viđã hiểu lầm tôi với H thích nhau.Và ngay buổi đi chơi đó người đó đã gọi điên cho tôi đến đón về để đi chơi.Gỉa dụ ,ngươi ây không yêu tôi tại sao không xuống nhà em gái minh trong suot 6 thang chứ,chăng lẽ lại bân lau thế
    Mấy ngày trươc khi nói với tôi nhưng lời cay đắng đo ngươi đó gọi cho tôi và cho nghe bài hát"người ta nói "rồi bài"mỗi người một nơi"Tại sao vậy chứ
    khi tôi không châp nhận chuyên đó ,rồi hỏi lại câu hỏi như ban đầu tôi viết thi người ấy không nói và hỏi tôi"sao ấy không đật địa vi của ấy vào địa vị cua tớ"Luc đó tôi nghĩ đã co chuyện gì rôi
    còn rât nhiều điều nữa khíên tôi không tin nhưng đành thôi vây,đành mỗi ngươi một nơi
    Giờ đây tôi nhớ ngừơi ấy lắm nhưng khi yêu một ai đó thi phải tôn trọng quyêt định cua người đo
    THỜI GIAN SẼ CHO TÔI CÂU TRẢ LỜI
    tôi mong tim được bạn để noi chuyên cho đỡ buồn thôi
    đây là nick cua tôi
    kienngaibatviphianhhung@yahoo.com
    tôi không tin là người ấy có người khác,tôi vẫn tin là vì lý do nào đó thôi bởi đó là người tôi đã quen và đã yêu.tôi tin vào điều tôicảm nhân đuọc
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lạ gì những cô gái đó, thật đáng tiếc cho họ vì họ chẳng hiểu thế nào mới là yêu và thế nào là quý..............khi họ được ng` ta cưng chiều, chăm sóc, quan tâm thì thấy mình nhất, nghĩ rằng, ừ, đó là yêu. Nhưng đến khi họ gặp được 1 ai khác họ thấy hơn điểm này, hơn điểm kia thì họ bỏ ng` kia với lý do, chưa yêu, hơ, thật nực cười, tui chúa ghét con gái như vậy, miễn bàn thêm. Nếu yêu thì nên chín chắn để biết rằng đó là yêu còn nếu không yêu thì cũng đừng để ng` con trai phải quá hy vọng, họ phải hiểu rằng họ sẽ làm tổn thương ng` khác rất nhiều khi tạo ra những việc làm không nhất quán từ đầu đến cuối chứ. Thật đáng buồn khi vẫn còn những ng` như vậy.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thật sự cảm ơn bạn đã trả lời bài của tôi nhưng sư thưc suy nghĩ của bạn về người đó là sai lầm.Người đó ko hề lừa dối gì tôi cả .Người đó đang có gì khó nói mà thôi
    tôi tin điều đó vì đó là người tôi yêu
    YÊU LÀM GÌ CHO TÂM HỒN DAU KHỔ

    SỐNG ĐỘC THÂN CHÔCN GÁI NÓ THÈM
    NHƯNG ĐỪNG AI LÀM THEO NHÁ
    Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 08/09/2003
  4. bdc

    bdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ối dào. Cô nào chả thế. Em thấy giữa chúng mình từ trước đến giờ chỉ có tình bạn. Em muốn mình tiếp tục tình bạn,....
    Bác mà bị dính thế thì tốt nhất là
    1. Lập tức chấm dứt không có liên lạc điện thoại thư từ chát chít với người ta nữa. Người ta có liên lạc an ủi hỏi thăm thì tuyệt đối không trả lời gì cả.
    2. Đốt, vứt thư từ, kỷ niệm cũ cho nó khỏi bận lòng.
    3. Lao vào làm việc hoặc học hành như điên để quên hết chuyện dở hơi cũ.
    4. Rút kinh nghiệm.
    5. Tham gia box Tình bạn - Tình yêu xem có thằng, con nào than thở thì cười vào mũi chúng nó
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mình viết có ý lừa dối à, không hoàn toàn, chỉ nói rằng cô gái đó không suy nghĩ chín chắn để bạn hy vọng rồi phải thất vọng thôi còn nếu lúc trước có ý hiểu lầm thì chắc là mình nghĩ thế nào rồi, hoặc do đọc xong bức xúc quá, hihi, thế là tuôn 1 tràng, vì tui ghét con gái theo lời bạn kể, sau khi gặp gỡ, tình cảm hơn mức bạn bè sau phủi tay cái, nói rằng chúng ta chỉ là bạn, như vậy không chấp nhận được, cái gì theo tui cũng phải rõ ràng, khó nói thì cũng phải nói rằng mình không yêu bạn nữa hay mình đã tưởng rằng yêu bạn, vậy nó mới hợp logic. Nói chung là ko đáng..........thật đáng tiếc cho cả 2.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nguyễn thành Trung thân mến!!!
    Hết sức cảm thông trước nỗi khổ của bạn,tôi dám cá với bạn rằng bạn rất nhớ cô ấy phải hông???
    Bạn có cô bạn gái thật dễ mến đáng yêu và cũng rất..............dễ dãi...hì hì...và biết đâu chính sự dễ dãi ấy lại chính là động lực giết chết tình yêu của bạn đó...Có thể mỗi người đều có những cách biểu hiện tình yêu khác nhau ..nhưng ...dễ dãi quá thì cũng thật đáng sợ.
    Trong tình yêu đúng là có nhiều điều rất khó nói...tuy nhiên sự nghi ngờ hông nên có nhiều nhất là khi đang yêu nhau.
    Tình yêu của bạn hình như hông có sự cảm thông và chia sẻ thì phải,làm sao có sự so sánh và đặt vị trí của mình vào người kia chứ???Chỉ có tình yêu mới kết nối những sở thích,những suy nghĩ của 2 người làm 1 mà thôi.
    Có thể bạn cho rằng những lần đi chơi với H là những điều bình thường nhưng đó là những suy nghĩ của riêng bạn mà thôi nhưng thật may là cô bạn gái đã hiểu ra và đã chủ động xin lỗi.
    Vấn đề bây giờ chính là bản thân bạn đó...nếu suy nghĩ đúng đắn về 1 tình yêu đích thực thì bạn đừng nên buông xuôi 1 cách đơn giản như những lời bài hát kia vậy. Trong tình yêu đôi khi chính nhờ sự níu kéo mà mối quan hệ của bạn lại vững bền đó( tất nhiên là trong trường hợp này).
    Chúc bạn thành công vui vẻ và hạnh phúc!!!
  7. chiang_shan

    chiang_shan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo bạn gái người ta dễ dãi thì bằng chửi vào mặt người ta rùi còn gì.
     
    [​IMG]
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    1 Câu thôi : Ko thể tin được.Tôi đã từng tin tuởng vào tình yêu của 1 người con gái và đó chính là người con gái mà tôi yêu nhất từ trước đến giờ.Tôi đã ko tin vào tai mình khi chính người đó nói rằng đã có ban trai mới rằng người đó đã hết cảm giác với tôi.Chỉ cần như vậy là đủ. haha.Tuy nhiên ko phải là tất cả con gái trên đời này đều như vậy.Tôi biết trên dời này vẫn còn những người con gái tốt mà.Hi vọng các BOY sẽ tìm cho minhg được những người con gái tốt cho mình.Thế nhé !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  9. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con gái hả..không nên tin.
    Nhưng mình nghĩ đấy có khi lại là điều may mắn đối với bạn, vì nó đã xảy ra sớm, chứ nếu xảy ra muộn thì còn đau hơn nhiều. Khi có người khác họ lại bỏ bạn.. không có vấn đề gì đâu. Đau một chút thôi, rồi sẽ quên nhanh lắm, phải lấy đó làm điều may mắn cho mình.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  10. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đã có ai xem phim "Vào đời" chiếu trên VTV3 chưa vậy? Đọc bài của bác Trung em thấy giống anh chàng trong film đấy quá. Em đoán chắc là bác chưa hề nói 1 câu I LOVE U với người ta hoặc chưa đề nghị 1 cách rõ ràng, dứt khoát để khẳng định bác và người ta có quan hệ "ấy ấy". Có thể vì vậy mà người ta mới chia tay đấy. Còn nhiều người không biết rõ thực hư thế nào mà đã chụp mũ bảo người ta thế nọ thế kia rồi thì toàn là những người đã từng thất bại trong tình yêu mà không biết vì sao mình thất bại thôi (chẳng hạn như bác skyfire ý, chưa gì đã vơ đũa cả nắm rồi).
    Còn các tình huống bác Trung kể ở trên cũng là những diễn biến tâm lý bình thường khi 2 người thích nhau mà. Em và người yêu cũ cũng vậy mà, nhưng mà em đau 1 cái là nó đỗ ĐH mà không báo với em chứ, mãi sau em mới biết. Nhưng rồi cũng làm lành để đến trước khi nó đi du học 1 thời gian thì đứt hẳn. Nhưng bây giờ em thấy vui vì như vậy em có nhiều thời gian cho chính mình hơn, mình còn nhiều cái để suy nghĩ hơn mà. Chúc bác vui!

Chia sẻ trang này