1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI LQĐ CÓ MUỐN LAM QUEN VỚI TRAI ĐHHH HẢI PHÒNG KHÔNG??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi luumaitrung, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chùi ui ngộ quá.Tự nhiên cái topic chủ đề là con trai HP làm quen voi con gái LQD...zậy mà giờ nó chuyển sang cái đề tài lạ hoắc à ....hic ===> lạc đề mất rùi
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    không dám đâu tôi chỉ nhiệt tình với thùng mỳ thôi có thực mới vực được đạo mà
    maitrung
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    sorry nha!gửi private mess thì hay hơn!
    to live is to fight
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 10/11/2002
  4. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hichic lính mới vào ai có sao cho ít điiiiiiii..............heeeeeee....
    Em là trai HP hiiiii....muốn tìm bạn gái ĐN ai biết chỉ giùm điiiiiii...(Nhưng mà đừng nói cho vợ em biết nhé, không khéo bị giết mất...hiiiii....)
  5. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ee co thiet la trai HP ko do...sao ben trai no ghi Da Nang zay ta hehe
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chú maitrung quay trở lại .. bây giờ còn làm thơ thẩn nữa không vậy ... mới được cứu đói nên chắc là văn thơ lai láng trở lại rồi chứ nhỉ... gởi liền bài thơ mới chôm .... cho mọi người đọc chơi ...
    Ví Như ...
    Ví như đừng cách đừng xa
    Thì duyên đâu có phôi pha thế này
    Ví như chẳng có những ngày
    Anh xa làng cũ , ruộng cày bỏ không
    Lúa xuân đương độ trổ đòng
    Dầm sương , dãi nắng , hương đồng trao ai ?
    (Thôi nên lúa chẳng trổ đòng
    Lúa hoài canh cánh một lòng tìm trai.. hihi)
    Sương khuya ướt thẫm ban mai
    Ðể ao sen cũ , nhạt phai hương nồng
    Thuyền kia hái búp sen hồng
    ?o Rằng: sen vô chủ ,người không trở về ?o
    Chiều chiều em đứng triền đê
    Mong thuyền cập bến, anh về hôm nay ?
    Anh đi có nhớ những ngày
    Ðôi ta xây mộng bên cây cuối làng
    Ðường đời sao lắm dọc ngang
    Lỡ chân cất bước , muôn ngàn xót xa
    Ván này ép đóng thuyền qua
    Duyên xưa tình cũ mãi là khôn nguôi !
    ( hi'c hi'c hi'c)
    SVLen-Webmaster (Petergop)
    BC
  7. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Mọi người nhầm chủ đè hết rồi .Trung ơi tao yêu cầu mày về NQ ngay lăng quăng ở đây có ngày bị đánh cho tan xương đó mày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng quá mày
    Tình hình A8 củ chuối của mày có gì hay ho không vây????
    love me love my dog
  8. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    knh kinh qua làm sao lai doạ tao vậy box NQ ha từ từ đã hehhehee lâu rùi mới vào lại mọi người còn nhớ tui chứ
    maitrung
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá đi chứ .. tưởng chú bị em nào xơi tái rồi ... hay lại chết queo đâu đó do hết mì gói cầm hơi chứ ... hì hì .. Gặp lại chú .. mừng quá... dù sao cũng có thêm người để chơi rồi ... vote cho chú nè ... hì hì ...
    BC
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cám on bác nhé ok lâu lăm mới gặp bác em cũng nhớ quá may hôm nay em phải thi len không có thời gian nhưng ổn rùi
    xin em
    xin em đừng làm khổ
    anh nữa
    mối tình xưa đã nhạt nhẽo lắm rùi
    --------------
    ------------------
    ----------------------
    ------------- chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng
    những gì một thời đau đơn không nguôi
    nhớ đến anh xin em thắp cho anh một nén nhang
    maitrung

Chia sẻ trang này