1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI LQĐ CÓ MUỐN LAM QUEN VỚI TRAI ĐHHH HẢI PHÒNG KHÔNG??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi luumaitrung, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    "Em nói trong thư: "Mấy bữa nay
    "Sao mà bươm **** cứ đua bay;
    "Em buồn em nhớ, chao! em nhớ!
    "Em gọi thầm anh suốt cả ngày.
    "Ngoài ấy vui không, anh của em?
    "Trong này đã có nắng vàng êm;
    "Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
    "Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.
    "Mùa đông khó chịu quá đi thôi!
    "Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
    "Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
    "- Hay là anh đã bỏ em rồi"?"
    ồ! mới nghiêng mình xem nước trong
    Vui mừng em thấy má em hồng..."
    Em tôi ăn nói zô zuyên quá!
    Em đốt lòng anh, em biết không?"
    bác thấy thế nào ????
    hận số kiếp oán tình đời chán đời thích chết
    maitrung
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con gái ở đây đâu hết rùi
    maitrung
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đi lấy chồng hết rồi em ơi .. anh cắm dùi ở đây lâu lắc và thường xuyên nhưng có thấy em nào lui tới chỗ này nữa đâu ... nên có thể suy ra mấy em đi lấy chồng hay xuất ngoại hết rồi .. còn không thì bị bắt cóc hay giam lỏng hết cả rồi ... chỉ còn mấy cu rảnh như anh em mình thôi ... hê hê ... xui xẻo quá ... chắc là fải tuyển thêm girls HP vào đây giao lưu thôi ... dù sao thì trai ĐN cũng được lắm ... hì hì ... nhất là anh KID đó ... hê hê ...( một s dành cho quảng cáo ... )
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  4. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    choáng bác quá thôi để em giới thiệu cho bác vài cô
    mấy cô ở ĐN nhát quá chẳng ai lên tiếng cả
    maitrung
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ừ .. mấy em ở ĐN nhác thật ... nhác quá nên chỉ còn lại ... mình ta với ta ... hê hê ... Dù sao thì thanks alot chú maitrung nha ... hì hì ... nếu có gì thì KID giới thiệu trước cho chú mấy địa chỉ trung tâm chỉnh hình trước để chú quảng cáo với mấy em trước khi chơi với KID nhé ... hì hì ..
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hết nói với bấc em chịu dành cho bác trước dạo nay thơ bác it quá
    maitrung
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    dạo này cũng nhác quá nên chưa kiếm bài mà post lên cho hợp thời kì ... hì hì ... post thơ cũng fải post đúng dịp chứ .. hì hì .. nên để lúc nào có hứng thì post tiếp vậy .. còn bây giờ đang lười quá ... với lại thơ mình post rai rác khắp nơi mà không muốn post lại bài trùng nên ... cũng chẳng biết bài nào để post nữa ... hì hì .. nhưng chắc là sẽ có thôi ... hì hì ... hi vọng và chờ đợi là hạnh phúc mà ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chơi cho chú bài thơ này vậy .. hì hì .. thích là chìu ... hì hì .. thơ mà thiếu ... hì hì .. chỉ qua là nhác thôi .. hì hì .. chỉ có điều ST là giỏi ... hì hì .. không xuất bút thành thơ như chú được .. hì hì ...
    Chẳng Biết
    - Nguyễn Bính -
    Năm đã qua rồi, trong lớp học
    Tôi ngồi nghe Uyển đọc bài thi
    Hai ta trẻ lắm, tình thơ dại
    Chẳng biết "yêu nhau" phảị.. những gì?.....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chơi luôn
    Sáng nay ruợu ấm bờ môi lạnh
    có kẻ thất tình mở cuộc vui
    vui đâu mà cay xè khoé mắt
    lòng đau như cắt vì yêu em
    maitrung
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    rượu ư , tửu ư ... vậy chơi cho chú bài liên quan tới giang hồ hiểm ác vậy ... hê hê ...
    Ti?nh kiếm hiệp
    - Phạm Thế Ta?i -
    Dương Qua không nói tiếng yêu
    Làm cho Long Nữ thất điên giận hờn
    Bỏ nhà sải bước ra đi
    Trải bao nguy hoạ mới hay tin chàng
    Mặc cho lời tiếng thị phi
    Mặc cho Cổ Mộ khắc khe điều hình
    Cùng chàng sánh bước nên duyên
    Một thiên tình sử ngất ngây lòng người
    Trâu nước đần độn nhu mì
    Ấy chàng Quách Tỉnh một thời oai danh
    Hoàng Dung con lão Đông Tà
    Đem lòng kính trọng thiết tha yêu chàng
    Giúp chàng đánh Bắc dẹp Đông
    Giúp chàng tôi luyện kinh văn làu làu
    Giúp chàng gỡ mối oan gia
    Giúp chàng trả hết thù nhà nợ cha
    Sánh vai lên đảo Đào Hoa
    Cùng xây tổ ấm,tình,trung trọn bề
    Hồ Xung khí khái hiên ngang
    Làm cho Thánh nữ lao đao vì tình
    Cõng chàng vượt nút vượt sông
    Muốn chàng nguôi bệnh thân mình chẳng than
    Nào đâu Ma giáo tanh hôi
    Mặc quân tử kiếm tiểu nhân hại người
    Đàn kia gẩy tiếng tư tình
    Sáo kia hoà lẫn tiếng đồng tương tư
    Tây hồ liễu rủ lơ thơ
    Doanh Doanh nàng ấy sánh duyên họ Hồ.
    Đoàn công tử rất anh minh
    Thời bao thiếu nữ mắc tình vấn vương
    Giông kia nổi khắp trăm bề
    Cũng là một họ sao đành lấy nhau
    Trải qua bao cuộc bể dâu
    Cùng Vương Ngọc Yến sánh duyên bạc đầu
    Triệu Minh rất mực gian ngoan
    Muốn đem Mông Cổ san bằng Trung Nguyên
    Chiến cuộc đánh dẹp triền miên
    Gặp chàng Vô Kỵ bén duyên sửa mình
    Rời xa thế thái điêu linh
    Cùng chàng quy ẩn giữ tròn tình yêu
    Tiểu Bảo xảo trá điêu ngoa
    Chữ tình vô hạn biết dành cùng ai
    Đành đem xẻ bảy chia năm
    Một mình bảy vợ nghênh ngang cõi đời
    Hồ Phỉ chàng ấy lạ đời
    Yêu cô áo tím thương nàng áo xanh
    Mạng khi nguy ngập mong manh
    Được người tri kỷ thay mình chết oan
    Vung đao chàng quyết ra đi
    Tìm nàng áo tím kết duyên phượng rồng
    Thương cho một kiếp má hồng
    Quy y nàng đã qua vòng trần ai
    Để chàng nước mắt chan dài
    Anh hùng thời đã lệ rơi vì tình
    Vầng trăng đã khép cuối đồi
    Ngoảnh trông thế thái nhân tình hôm nay
    Sách kia khép lại vòng tay
    Vài dòng tâm sự chia bày cùng ai

    Dusanbe 13/03/02
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này