1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI LS MUỐN ĐƯỢC YÊU NHƯ THẾ NÀO ?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chuducanh, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [quote-motthoang_hn02 viết lúc 09:54 ngày 17/03/2006-]
    Theo Linh thi` những khi con gái nói " em ko sao đâu , anh đừng lo cho em " lại là lúc họ cần người yêu mình nói 1 lời động viên , an ủi thôi , cô ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy ! Nhưng hãy nhớ tất cả ko phải là sự thương hại mà nó phải xuất phát từ trái tim chân thành .
    Hoặc hãy dành cho cô ấy những món quà dù nhỏ bé thôi nhưng nó bất ngờ và ý nghĩa , ko quan trọng cầu kì là phải dịp gì , nhưng cũng ko nên lãng phí để lấy lòng họ 1 cách giả tạo

    thế bạn LINH ơi đã có người nào nói với bạn như vậy chưa?
    và đã có ai tặng nhưng món quà nhỏ bé cho bạn chưa?
    mình đã thấy có người con trai nhắn tin cho cô người yêu rằng em đã ăn cơm chưa, hôm nay đi lam có mệt không. thì cô này nhắn tin lại và nói em không cần anh phải quan tâm em tự biết chăm sóc mình. và cứ như vậy vài lần thì anh này không hỏi han và quan tâm nữa lúc này thì cô ta lại nói anh chẳng chịu quan tâm tới em gì cả. đúng là con gái không biết đường nào mà lần nữa lúc thì đèn xanh, lúc thì đèn đỏ,và lúc lại đèn vàng làm cho
    bọn con trai không biết đường nào mà đi cả
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ tất nhiên là mình đã từng trải qua rùi nên mới chia sẻ với mọi người vậy mà nếu mình là cô bé bạn nói thì mình cũng sẽ như thế đấy biết sao ko?vì người con trai chưa thực sự hiểu cô ấy :
    Thứ nhất là nếu ở gần , có điều kiện thì sao ko đến thăm cô ấy , nó sẽ tốt hơn là hỏi như vậy
    Thứ 2 nếu ko ở gần và ko có điều kiện thì hãy xem thái độ cô ấy thế nào !biết đâu trước đó cô ấy đang giận anh kia thì sao?vì con gái khi giận người yêu họ hay tỏ thái độ " bất cần " như vậy lém , hoặc nếu cô ấy đang mệt mỏi , ức chế gì đó thì ko nên hỏi nữa mà để cô ấy tĩnh tâm lại (có thể là từ sáng đến trưa, chiều tối hay mấy ngày tuỳ theo mức độ cô ấy bị " sì trét " ) rùi lại hỏi tiếp , chắc là anh bạn của bạn ngừng ...................... hỏi nên cô ấy mới thế khổ thân !
  3. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cái bạn LINH này có vẻ có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm rùi nhỉ ? có khi ban chuyển sang mục " Tư Vấn Tình Yêu" làm chuyên gia đi.
    nhưng trong chuyện yêu đương này mình vẫn thấy con gái khi yêu thì thật là khó chiều đấy không biết bạn Linh có như vậy không nhỉ? con trai khi yêu cũng phải hạ mình lắm rồi nhưng có một số cô gái không hiểu được điều đó lại lợi dụng lên mặt làm mình làm mẩy. sự chịu đựng của người con trai cũng có giới hạn thôi,mong các bạn gái khi yêu thì đừng quá đáng quá để rồi có khi đánh mất đi người yêu thương mình và cũng la người mình yêu thương nhé.
    à mà bạn LINH ơi khi 1 người con trai ngỏ lời yêu 1 cô gái thì cô này nói rằng em chỉ coi anh là bạn thôi, từ trước đến giờ em quý mến anh và luôn coi anh là người bạn tốt (đúng là cô này cũng quý mến mình thật) nhưng cô ấy nói vậy là sao hả bạn ? liệu mình có thể tiếp tục tấn công nũa hay thôi ? bạn là con gái chắc bạn hiểu rõ hơn mình mong bạn cho mình 1 lời khuyên nhé.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lại nói chuyện làm mình làm mẩy Linh mới nhớ ra là lâu roài mình có biết 1 đứa bạn gái ,où hôm người yêu bạn ý nói là " em ơi ! mai em đi cùng anh đến đám cưới bạn anh nhé " thế là cô bé này được thể : anh ơi ! nhưng mà em quần áo em có mấy bộ cũ nhìn xấu xí lắm ! đôi giày em sắp hỏng rồi ! " vậy là anh chàng kia lại dẫn đi mua (mà khổ cái cô bé toàn bắt mua hàng hiệu ) chuyện này có thật luôn ! Có lẽ bạn trai ấy ko muốn để mất mặt trước bạn bè , vì ai cũng muốn người yêu mình dẹp , xinh trong những bộ thời trang nhất . Nhưng thật sự bạn gái ấy đã quá nhầm và ko biết thông cảm , hiểu cho người yêu mình , được voi lại còn đòi Hai Bà Trưng mình muốn kể chuyện này để các bạn rút kinh nghiệm !
    Cô bé mà nói coi bạn là anh trai hoặc bạn tốt thì có 2 khả năng xảy ra :
    Thứ nhất : cô bé ấy chưa sắn sàng đón nhận tình cảm của bạn , con gái lúc nào cũng muốn chắc chắn về 1 cái gì đó vì thế mới có câu " con gái yêu bằng tai " mình nghĩ đây là tình cảm nghiêm túc , nếu ko nghiêm túc thì cô ấy đã nhận lời yêu bạn ngay và sẵn sàng lợi dụng bạn trên danh nghĩa tình yêu ảo , ko thật lòng
    Thứ 2 : Con gái mà nói vậy thì nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội đấy (nhưng có thể là ko nhiều , còn tuỳ thuộc vào thời gian 2 bạn quen nhau và mức độ tình cảm dành cho nhau nữa )
    Hưóng giải quyết nài :
    1. Hãy tìm hiểu xem cô ấy có người yêu thật sự chưa? (nghĩa là 2 người cùng yêu ý )
    2.Nếu cô ấy đã có người yêu thì hãy mừng cho cô ấy và lúc này bạn hãy đứng từ xa quan sát cuộc sống của cô ấy , nếu cô ấy có vấp ngã , bạn hãy giúp cô ấy vượt qua tất cả (lúc này bạn đúng là 1 người bạn tốt của cô ấy ) tình bạn mà thân , hiểu nhau , quan tâm chia sẻ thì nó còn đáng quý hơn tình yêu rất nhiều đấy .
    3.Còn nếu cô ấy chưa có thì bạn yên tâm , câu nói ấy như 1 tín hiệu báo cho bạn biết là bạn gần được cô ấy đồng ý rùi đấy , vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi bạn à !(thời gian này có thể 1 đến 2 tháng hay mấy tháng gì đó tuỳ theo từng người con gái ) hãy cố gắng để chinh phục cô ấy nhé ! Mong bạn thành công !
  5. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bạn LINH này đúng là cao thủ tình trường roài. cám ơn bạn vì đã cho mình biết phải làm gì trong trường hợp này. có khi hôm nào phải gặp bạn LINH trực tiếp để hỏi 1 số vấn đề liên quan tới tâm lý của con gái mới được, bạn sẵn sàng giúp đỡ chứ?
    à mà hiện giờ bạn đang ở đâu vậy ? bạn có phải là người LS không vậy ? ai may mắn được là người yêu của bạn chắc phải hạnh phúc thế giới đấy.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    he hé có gì đâu mà bạn nói vậy , mình là con gái Hải Phòng gốc hiện tại đang sống - học tập và làm việc ở HN
    Mình sẵn sàng giúp đỡ thui , mái thoải đê
  7. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái Hải Phòng có khác mà sao bạn lai vào Box LS vây? bạn hiện đang ở chỗ nào HN ? mình cũng đang ở HN hôm nào có thể gặp bạn được không ?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hic có gì vào YM dotnhap_vaophonganh của mình nói chuyện nhé chị Nga đe doạ treo nick roài nên ứ spam được nữa
  9. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    sao chị NGA lai doạ treo nick của bạn chứ? chắc bạn đăng lung tung chứ gi? đay la YAHOO của mình có gì bạn vao fnói chuyên nhé anh_can_co_emls12
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh ah`! Em muốn anh biết:
    1. Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.
    2. Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.
    3. Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nảy rap thình thịch.
    4. Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tinh và sở thích của em.
    5. Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với ?oQuyền quyết định là của em!?
    6. Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, ?ochỉ lưu hành nội bộ hai người?.
    7. Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều vào nhà thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì ?oAnh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa.?.
    8. Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.
    9. Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng ?ochống shock? siêu việt.
    10. Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.
    11. Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em ?osay nắng?. Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.
    12. Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.
    13. Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ? Đơn giản một điều thôi là em yêu anh?

Chia sẻ trang này