1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI LS MUỐN ĐƯỢC YÊU NHƯ THẾ NÀO ?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chuducanh, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em ơi sao em thích nhiều thế ? mà em thích toàn những cái con trai không thích thôi.
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi con trai ! :wub:
    < Trích Nhật kí trái tim của con gái >
    Lúc nãy con gái vừa nói xấu con trai xong . ( :"> ) . Con trai nhiều tật xấu quá , ngày nào con gái cũng nói mà chẳng hết những gì con gái nghĩ về con trai . Thế dưng mà con gái vẫn tự hào lắm đấy , khi được trở thành một - cái - gì - đó - của con trai :P
    Con trai chẳng biết con gái ghét trời mưa kinh khủng >.< , nhưng là chuyện ngày trước thôi . Bi giờ ................ai bảo con trai thích trời mưa ? Ai bảo con gái lại thích con trai ? ;))
    Con trai chắc là không biết con gái vui như thế nào khi thấy con trai buồn đâu nhỉ ? Ờ , ai bảo cứ lạnh lùng cơ :angry: ( làm con gái ấm ức tấm tức mấy lần => tím cả mặt X-( Đã thế , làm con trai bùn cho bõ tức :Prrrr: . Lúc con trai bùn , con gái thấy vui lắm ấy , hóa ra con trai chẳng vô cảm , hóa ra con trai cũng ..... :gun_bandana: con gái .( :"> )
    Con trai chẳng biết con gái nhớ con trai đến mức mà chỉ nhìn thấy nick thôi , là đã làm con gái xốn xang lắm rùi
    Con trai ko biết con gái ghét nhất là send wcam cho con trai . Vì con gái lên wc xấu ko thể tả ( xấu như ma cấu ấy >< ) Con gái muốn trong mắt con trai con gái phải thật xinh cơ ;)) . Thế nên con gái mong mùa hề đến thật chóng để con trai có thể ngắm con gái nhiều hơn , gần hơn và thật hơn :P
    Con gái thường nghe người ta nói rằng : ''''gặp nhau không bằng nhớ nhau'''' thế nên nhiều lúc con gái chẳng dám gặp con trai , con gái sợ con trai thấy ''''nhàm '''' . Thề mà ngược lại nhiều lúc con gái cứ muốn gọi ''''anh ơi '''' dù chẳng có chuyện gì để nói cả . Chăc con gái thấy thèm gọi ''''anh ơi '''' Ko gặp con trai lạ thế đấy , chứ nếu giờ con trai đứng đây con gái chỉ biết gọi " Này '''' thôi :argue:
    Con trai chẳng biết con gái lo đến phát khóc khi con trai hẹn mà ko lên , lại còn gióng giả từ mấy hôm trước là ''''có việc quan trọng cần suy nghĩ '''' rồi lại còn bảo con gái ''''đừng lo'''' . Dọa thế rồi bảo đừng lo thì quá bằng đánh đố con gái à ? Con gái ko lo sao được ????? Con gái chỉ lo con trai đã chán con gái mất rồi :((
    Lúc đầu con trai chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích trái tim con gái mà thôi . Nhưng càng ngày con trai lại càng lấn chiếm nhiều mặt bằng hơn ........( nộp thuế nhà đất đây :-w $$$$$$$ ) Cứ như tế bào ung thư lan rộng mà sức đề kháng của con gái chẳng thể ngăn lại kịp . bao giờ con trai chiếm hết toàn bộ diện tích trái tim con gái rùi thì cho con gái ở nhờ trong trái tim con trai vậy nhé ! :wub:
    Người ta hay nói rằng những tình cảm sâu đậm thường kết thúc chẳng có hậu , thế nên con trai hãy thích con gái in ít thôi , và con gái cũng sẽ thích con trai vừa vừa , vừa đủ để con gái ko thích một anh chàng đẹp trai nào nữa
    Con trai cứ hỏi con gái cái câu hỏi khó khủng khiếp ấy . Con gái sẽ không bao giờ nói ra cái từ -gồm - 3 - âm -tiết- đều - là- nguyên -âm ấy ra đâu . Cứ để con trai chờ ;)) . con gái ko nói vì con gái biết con trai thông minh mờ. Con trai tự hiểu với con trai đi vậy ;;)
    Con gái ước gì một ngày có 25 tiếng đồng hồ để con gái có một tiếng ko nhớ tới con trai . Tự hỏi ko biết một ngày con trai nhớ con gái được bao nhiêu ? :-?
    Con gái mỏi tay lắm rùi , nhưng con gáivẫn muốn hứa với con trai rằng con gái sẽ cố gắng hết mình để thực hiện điều ước của con trai thành hiện thực ( con trai nhớ mình đã ước gì chứ ? ) Con trai cũng hãy cố học cho tốt nhé , và nhớ đừng để bị còi xương ;))
    Con gái đi ngủ đây , và hi vọng là con gái sẽ thắng nếu lỡ có đánh nhau với con trai :chair: trong giấc mơ của mình :wub:
  4. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em ơi sao hôm nay lại viết về con trai nhiều thế? có bức súc gì về con trai à?
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sao mà anh ngốc thế nhỉ?chẳng hỉu gì cả,đó là tất cả những gì con gái mún con trai iu mình như thế cố gắng đọc và ngâm cứu để hỉu nhớ đèn xanh bật roài mà lại ko đi thích đứng lại à
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Con gái LS xinh. Con gái Ls kiêu. Con gái LS, e hèm, ko yêu con trai .......(cứ lửng lơ thế, hiểu kiểu gì thì tuỳ)
  7. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói lạ chưa kìa ! Con gái Ls thì không phải con gái VN à, không phải là Phụ nữ à..Nói chung thì khi yêu thì sẽ tự biết mình phải làm gì, còn nếu không yêu thì dù có làm gì cũng vô ích.
    Theo tôi, Con gái chỉ cần người mà con gái yêu thôi, còn làm sao để con gái yêu thì chỉ có chúa mới biết. Ngay con gái nhiều khi còn không hiểu con gái thì làm sao anh em chúng ta hiểu được.
  8. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    GÁI LS phải yêu hơn gái tỉnh khác chứ. mà gái LS hìmh như không muốn yêu trai LS thì phải? ( toàn thấy gái LS lấy chồng ngoài tỉnh)
  9. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài.. có 2 nguyên nhân:
    1. Con gái LS không muốn lấy chồng người LS
    Đứa bạn tôi định lấy một anh nghiện, bạn bè can nó bảo: ở LS không lấy nghiện thì lấy ai?? hic.. nghe bi đát quá..
    2. Con trai LS không thèm lấy con gái LS..nhìn thì xinh đấy nhưng nghe thì.... không chịu được.. những thằng hơi tử tế chút xíu thôi cũng chịu ... hic.. Không có con gái ngoan hiền chỉ có con gái giả vờ ngoan hiền.. cuộc đời sao đen tối thía không biết !!!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oài ngoan hiền hay không còn tuỳ thuộc điều kiện và hoàn cảnh,con gái nói chung ai mà chẳng ghê gớm,nếu bình thường ko sao nhưng thử đụng chạm vào xem,ko nhảy lên mới là chuyện lạ
    Ông đừng có mà bi quan như thế chứ,tính cách của con gái cũng bị ảnh hưởng nhiều khi có con trai đấy,1 số phần tử nam nhi cũng hơi quá đáng 1 chút thì thử hỏi chị em phụ nữ làm sao mà chịu nổi đây?Cứ bảo " làm hoa cho người ta hái,làm gái cho người ta chêu " nhưng nếu cứ đùa mà đi quá giới hạn thì thử hỏi đặt địa vị các bạn trai sẽ nghĩ gì đây?không lẽ lại chửi hoặc nói những điều mà người ta nghe lại bảo mình có ăn học tử tế mà nói như là vô văn hoá hic hic .Nếu chêu mà ko nói lại thì lại càng được đà nói " em ơi ! xinh thế mà câm thì phí nhờ " chả bít phải thế nào nữa !

Chia sẻ trang này