1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai luc buon muon gi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenvanhiep, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    backrose
  2. choule

    choule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    con gai luc buon muon .... khong buon nua. ma noi chung con gi cha the!!!!
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chẳng khóc đâu. Như thế chẳng đỡ hơn gì mà có khi còn buồn hơn .
    Những khi mình buồn, Mình thường đi chơi game,xega, mùa hè thì đi bơi... Ôi, hết buồn liền !
    Start each day with a smile !!!
  4. thang1977us

    thang1977us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban nhac den con gai thi toi thay that la buon te do cha co gi ca ma phai lam gi voi khong lam gi ca cu de day roi dau khac vao do...khoi phai nghi nhieu dau dau
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!
    Con gái khi buồn thì làm gì ư?
    Với tôi tuỳ theo nỗi buồn!
    Khi tôi buồn thực sự vì thất bại( nỗi buồn lớn) , thì tôi thường nghe nhạc, bài hát hay ban nhạc mà tôi yêu thích nhất.
    Khi tôi buồn vì thất tình( đau khổ vì yêu) thì tôi thích viết nhật ký và viết thư cho người tôi yêu( rồi sau đó ko gửi thư đi).
    Khi tôi buồn vô cớ, buồn man mát, buồn vu vơ.... thì tôi thích ăn hoa quả, .....hay mở nhạc nhay một mình trong phòng riêng!
    Các boy thấy thế nào???

    anmy
  6. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy lúc buồn hiệu quả nhất là có tiền chúng ta đi mua sắm hết buồn ngay

    Viet Hoa

  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn thật nhiều kem , ă đến tê lưỡi thì thôi sau đó ôm chàng người yêu vào lòng hi hi là hết buồn ngay thui mà
    Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hoặc chưa có thì bật nhạc rock gào thét ầm mỹ là ớ mình đang buồn hả
    Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nêu như ban gai mình không thích nghe rock ma cũng chẳng thích nói cho mình biết tại sao cô ấy buồn thì mình phải lam gì đây hả các bạn.

    Let's smile when you want to cry !
  10. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ăn là cách tốt nhất để giải khuây, lúc buồn ăn ko có cảm giác, ngồi nghĩ ngợi lung tung, ko hề tập trung vào việc ăn, khoái vật ạ, thỉnh thoảng em buồn, nhà chả còn gì ăn, ngồi ăn lạc, he he, đến lúc tỉnh mộng, mỏi nhừ hàm, bụng thì đầy ong óc, nhưng dù sao khi buồn thì em vẫn thích nhất là ăn (ớ, mà ko buồn thì cũng thích ăn, khổ quá, mãi chả giảm được cân nào)
    Labello là cái thỏi để bôi môi cho khỏi nẻ

Chia sẻ trang này