1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái luôn có tâm sự , vậy đàn ông sao lại không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pichu_566686, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn có tâm sự , vậy đàn ông sao lại không

    Rất tiếc là chuyện của mình ko biết chia sẽ cùng ai , nó cứ bí bách trong người lên đành viết ra vài dòng mong sao cho cuộc sóng trở lại có ý nghĩa hơn.
    Mình là đàn ông đầy tham vọng và có ý chí , nhưng thời gian gần đây mình như sống với cái bóng đó , đến khi nhận ra mới thấy hụt hẫng mới thấy đau nhói trong lòng.
    Khi còn bé trong đầu mình đã tiềm ẩn 1 suy nghĩ là làm cái gì phải làm bằng được , cái suy nghĩ đó đeo đẳng mình đến khi lớn, biết làm ăn. Mục tiêu nào đặt ra là sẽ thực hiện và đúng là mình đã làm thật chăm chỉ bằng niềm say mê của công việc . Có hay những thành quả mình đã làm phải chăng là do hậu phương vững chắc , gia đình có kinh tế , công việc của bố mẹ cũng thuận buồm , anh chị em trong gia đình ai cũng đoàng hoàng , Chính vì cái đó mình không phải bận tâm nhiều đến công việc nhà , mình có thời gian hơn trong công việc và tự tin thực hiện những điều đang theo đuổi ....... Rồi đến 1 ngày , 1 ngày mới của năm mới gia đình mình sảy ra chuyện , công việc nơi bố công tác gặp trục trặc khiến kinh tế lao đao chở về con số 0 , tiền không cánh mà vẫn ra đi , bố mẹ cũng không hoà thuận như trước , gia đình nhà anh chị cũng bỗng nhiên gặp zắc zối ..... mình là con trai út không lo được gì nhiều nhưng nhiều khi thấy mệt mỏi, và chán trường.... Cái chết là mình không nhận ra rằng hoàn cảnh gia đình mình đã thay đổi, mình vẫn sống với cái suy nghĩ là làm cái gì phải làm bằng đc nên đã thất bại , càng đặt ra mục tiêu thì phút chốc lại tan biến , đến khi không còn gì thì mới chợt nhân ra mình đã tụt hậu, chán lắm biết làm gì đây , mình dần mất đi sự tự tin vốn có , những suy nghĩ làm ăn mới lạ và ý trí táo bạo không còn hiện ra trước mắt , trọng lượng những lời nói rần kém đi. Mình thấy cô đơn thấy bất lực . Phải làm sao đây để lấy lại và phát huy những gì vốn có...
    Mọi người gúp mình quyết tâm nào không thể để như thế mãi được , Cảm ơn
  2. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    bạn nhận ra cái điều vàng vàng là tốt rồi ^^...Sông có khúc, người có lúc bạn à, tùy điệu kiện và hoàn cảnh sống mà mình phải thích nghi thôi. Con trai thì thường " Nuốt nước mắt vào trong"...Chúc bạn và gia đình sớm tìm lại được những gì vốn có ^^....
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thank bác , sáng ngủ dậy cũng thấy phấn chấn hơn rồi
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã viết ra những lời tâm sự như vậy, chắc hẳn phần nào thấy nhẹ nhàng hơn.
    Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua đc khó khăn.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Dù gì thì gì vẫn phải giữ vững ý chí nhé :D
    Quên nữa, là đàn ông thì thường hay tâm sự với nhau trên bàn nhậu thôi, hehe.
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác, cuộc sống có lúc no lúc kia mới phong phú , sẽ cố gắng lấy lại thăng bằng , hiện tại chưa có ý tưởng gì
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ hay đàn ông đều có những điều ẩn chứa trong lòng, nhưng cái cách để thể hiện ra thì còn tùy ở mỗi người
  8. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chúc anh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống , mọi việc sẽ sớm suôn sẻ tuy không phải chỉ trong 1 sớm 1 chiều
  9. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này