1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mà chót thích con trai thì phải làm sao???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thì nói ra thôi. như tôi này.. ha ha trước đây là người nói yêu trước đấy chứ.. cuối cùng thì bắt được một con gà to như cheirish <= chà thấy mình kưa cũng giỏi.. he he tọi nghiệp gà ngốc
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hít hít !! ghét nhím quá !! hu hu hu hu !!!!!
    ghét quá nên hoá iu thôi á !! he êh he he
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  3. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hê hai bác này lại lạc đề tài rùi. bộ muốn chuyển topic này thành tâm sự& thể hiện nỗi lòng ha?
    mắt nai ơi xin đừng đi nhé em . mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi ............. (hic' vẫn bỏ đi mới chết chứ, hic')
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    này tôi truyền đạt kinh nghiệm của mình mà.. tâm sự ở chỗ nào cơ chứ??
    còn gà nói gì thì kệ gà, có liên quan gì đến tôi đâu.. đừng vơ đũa cả nắm chứ??
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  5. Deathly_Smile_new

    Deathly_Smile_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải làm công tác tư tưởng cho các em cherish ạ, he he he. Bao giờ tư tưởng các em thông suốt thì tôi sẽ có bạn gái thôi, có rất nhiều, há há há.
    ---------------------------------------------
    [​IMG]
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hehe cứ nói đi! Tôi từng một lần rồi nói xong cũng hơi ân hận vì chỉ sợ hắn sẽ đi lu loa cho mọi người biết lúc đó có mà độn thổ đi cho rùi. Nhưng anh ấy lại không thế may quá! Nói được tình cảm trong tim mình rồi thấy nhẹ nhàng quá dù rằng anh không yêu tôi nhưng tôi lại tìm được cho mình một người bạn thật tuyệt và anh còn hiểu tôi nhiều hơn người yêu tôi ấy chứ. Nếu không nói có lẽ tôi chẳng bao giờ quen anh anh cũng sẽ như bao người quen rồi lại quên ngay.
    Hừm nói mà hắn đi bù loa cho mọi người nghe thì bịt mõm hắn lại cho tịt khẩu luôn. Thế là hết đường nói dù có hơi độc ác một tí nhưng không sao hihi.
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.

Chia sẻ trang này