1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mà chửi bậy !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_n_jerry

    tom_n_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy có gì hay chứ, con gái bây giờ chửi bậy cũng nhiều thật thậm chí có nhiều đứa chửi còn kinh hơn con trai.
    Mọi người nói chủi bậy là do bức xức quá, tức giận quá, or do người đó chủi mình trước nên các bạn chửi lại. Vậy xin hỏi các bạn đánh giá những người đó là gì : vô học ư, mất dạy ư, ko có giáo dục sao ???? nếu đã như thế thì việc gì các bạn phải chửi lại chứ thế khác nào tự nhận chính mình cũng như những người đó chứ. Với những kẻ đó ko cần thiết phải chấp làm gì cho tốn công chửi lại chỉ càng làm mình tức giận mất nhân cách của chính bản thân minh thôi.
    Với tôi thì người yêu tôi mà chửi bậy thì byebye đơn giản tôi ko quen nghe những câu đó, con trai nói tôi có thể bỏ qua, bạn bè nói cũng ko sao nhưng người ấy nói thì ..... thực sự ko muốn. Có lẽ vì từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ chửi bậy nên hơi khắt khe về chuyện này. Nếu có động chạm tới người nào đó xin bỏ qua cho. Tôi chỉ biết nói thật những suy nghĩ của mình thôi. Cảm ơn
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Này cái lão kia tôi chưa bao giờ dùng cái hành động đấy nhé.Toàn ông bịa ra thôi đấy nhé.
    Mọi người đừng nghe lão hải cẩu xúi dại mà mang hoạ vào thân nha!,lão này là ranh mãnh lắm đấy
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ con trai hay con gái chửi bậy thì cũng như nhau cả thui....và đều không hay !!!( nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của tớ thui nhé!!!) Có 1ông gì đó nổi tiếng nói rằng:" Tôi chính là Thiên hạ!" tớ thích câu đấy nhưng tớ không thể nói vậy được
    Vì thiên hạ có người tốt và cũng có nhiều người xấu nữa...hic hic mà tớ thì là người tốt hi hi
    Ba hoa vậy thui chứ nói chung theo tớ không ai là thích nói tục, chửi bậy cả song đôi khi việc đó đã trở thành thói quen đối với một số người. Đối với một số người khác thì do quá nóng tính mà thốt lên những lời đó!!! Song tớ tin rằng ko ai là thật sự muốn cái miệng xinh xắn của mình nói như thế cả!!
    Vậy thì diệt cỏ phải diệt tận gốc muốn không chửi bậy thì phải biết lúc nào mình sắp nóng giận mà run away..để đến khi quay lại thì ta đã quên mất chuyện tức tối lúc nãy là chuyện gì!!!!
    Càng nghĩ tớ thấy cách này càng hay song biết lúc nào mình sắp tức nhỉ!?
    Thế mới biết lý thuyết là 1 chuyện còn thực hành là 1 chuyện khác hừm vậy thì khó quá nhỉ?! làm thế nào để không chửi bậy nữa đây?!
    Về vấn đề này, tớ đã và đang tiến hành thử nghiệm! chắc mọi người biết làng người Xì trum chứ?!
    Ở đó từ Xì trum được thay thế cho mọi tính từ, động từ....thế thì sao mình không tự đặt cho mình 1 loại mật mã riêng nhỉ? Vấn đề là ở chỗ bạn chỉ muốn nói ra 1 câu gì đó trong lúc tức giận thui đúng không? Và khi tức giận thì chẳng ai dám chắc là mình đã hành động đúng.
    Khi tức giận tớ vẫn dùng từ ''con mèo" thay cho các con khác đấy!!! Ai chẳng biết con mèo dễ thương hơn con "cún" ...tức quá thì gọi là con mèo ghẻ...hi hi như thế thì chắc không bị gọi là chửi bậy rồi

    I am beautiuful no matter what they say
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chửi gì thì cũng là chửi mà , miễn là ko bậy bạ linh tinh là đc rùi . Em nè vẫn chửi đấy chứ . nhưng ko đến nỗi nào lắm đâu . Ko để đến nỗi ngừoi ta chửi là mắt dạy . Nhưng mà lúc tức giận con em thì cũng thốt ra một số từ khó có thể chấp nhận đc . ẹ ẹ . Con xin lỗi chúa nhé hic hic tha lỗi cho con !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  5. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà thơ nổi tiếng như TÚ XƯƠNG còn chửi bậy cơ mà,theo tớ nghỉ chỉ cần biết cách chửi thì cũng chẳng ai có ý kiến gì đâu.Còn chửi như thế nào thì EM KHÔNG BIẾT
    LÃO NÀY ĐANG CHỬI ĐẤY, MỌI NGƯỜI Ạ
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chửi quá nhiều rùi , biết là ko hay nhưng mà chẳng thể nào mà ko chửi đc . Đúng là mình khó mà sửa đc rùi . Ngày trước em hư lắm . Từ nào cũng có thể chửi đc . em chửi nhau với lũ con trai như ngéo ý . chẳng từ một cái từ nào cả , bọn con trai chửi thế nào thì em chửi thế , có khi còn phải hơn em mới chịu cơ . Nhưng rồi tự nhiên chẳng hiểu sao ko bao giờ thốt ra một câu chửi bâ6ỵ nào cả , hình như đó là năm lớp 8 thì phỉa ., Chẳng hiểu tại sao lúc đó nghe thấy chửi cũng cảm thấy ngượng chứ đừng có mà nói rằng chính mình nói ra . Hình như lúc đấy ngừoi lớn ra , biết suy nghĩ và biết từ nào cần nói và nên nói thì phải . Nhưng đến bây giờ thì đôi khi vẫn cảm thấy sao mình ăn nói vớ vẩn thế ko biết đc . Sáng nya vừa chửi nhau với ocn bạn ở lớp , ko vừa lòng cái là chửi luôn hi` hi` đúng là hư quá rùi !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ông bà già ta xưa có câu...mồm ai gần tai người ấy mà...thôi thì ai nói người ấy nghe vậy thôi chứ biết là sao...he he he he...em chửi em cứ chửi...em nghe chứ anh có nghe đâu...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  8. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Con gái chửi bậy là ko tốt. Bnả thân giotnuoc ko hề biết chửi bậy. Nhưng mà ko biết chửi bậy ức cực nhá. Ra đường bị mấy thằng mất dạy trêu, nghe bọn con gái chửi lại sướng hết cả tai, trong khi mình chẳng biết chửi lại thằng đấy. Ko biết làm thế nào, ức ơi là ức. Dối với mấy thằng như thế, thiết nghĩ con gái nên tập chửi vài chiêu cho nó nhọ mặt. Còn mình,,, mãi mãi ko biết chửi bậy. KO sao, ko chửi được ta sử dụng hành động, thằng nào láo toét oánh luôn ko thanh minh. Thế là nhanh nhất.

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!
  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    he he, suy nghĩ mãi mới dám vào đây post bài, he he, vì sợ vào đây nói rồi thành ra "há miệng mắc quai".......... CHửi hay ko chửi thì cũng chẳng biết thế nào mà nói cả, nhưng nhiều lúc quá tức giận, quá bất bình với một hành động nào đó thì ta cũng được phép tuôn ra 1 số từ ko lịch sự cho lắm......... Tôi hỏi thật chứ chả nhẽ lúc các bác tức cái gì đó lại có bác nào ko hoặc lầm rầm chửi thầm, hoặc la hét toáng lên à? Các bác cứ ngồi nói thế chứ tôi đảm bảo lúc các bác tức lên thì chả kiềm chế được đâu....... TÔi đã biết rất nhiều người cả đời ko biết chửi bậy 1 câu, thế mà đến lúc tức quá, uất quá cũng phải văng ra.....
    Chuyện chửi bậy nhiều khi chẳng có gì là lạ cả, mọi người cứ bảo là kể cả tức giiận thì cũng nên kiềm chế, nhưng mà llúc đấy chẳng chửi thì cũng chẳng tìm được từ nào hay ho để mà gắn cho cái việc, hoặc cái người nào đó mà mình đang tức...... Đã tức rồi thì chỉ tìm lời xấu xa mà gán cho thôi chứ lấy đâu ra bình tiĩnh mà tìm lời đẹp đẽ để nói......... Cho nên các bác cũng đừng quá để ý đến việc một ai đó chửi bậy....
    Tất nhiên là tôi cũng chẳng khoái một người mở mồm ra là chửi rồi, chỉ có điều nếu là khi quá tức giận thì ta chấp nhận được, còn nếu đã thành thói quen thì..................
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nghe con gái chửi bậy chỉ muốn vuốt yêu cho 1 cái vào mặt 1 lực vài trăm Newton!

Chia sẻ trang này