1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai ma khong biet nu cong gia chanh thi co sao khong?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violet_0329, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng nhiều ý kiến đấy chứ,nhưng mà thế thì làm sao bây giờ,chẳng nhẽ chịu a?không còn cách nào khác để cho tình trạng này nó tiến triển hơn à?Tệ quá!
  2. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Con gái ko biết nữ công gia chánh thì mai sau chỉ chịu khổ thôi . Bây giờ cố học một tí ., mai sau đc ngừoi ta khen , suớng lắm chứ " Vừa đảm việc nhà , vừa giỏi việc nước " nghe thế thì thích phải biết . Nấu ăn đâu cần phải làm thức ăn như trong khách sạn đâu cơ chứ ! hì hì em nghĩ đơn giản thế . Muốn làm công lên việc xuống gì thì cũng phải thực hiện tốt thiên chức của một ngừoi phụ nữ đã .
    Mà tại sao bây giờ nhiều con trai nấu ăn giỏi hơn con gái nhể? Thế mới lạ chứ ! Biến chất hết rồi !
    Trái tim em có hai nửa : Nửa để yêu thương ..... nửa đến hận thù!
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Con gái ko biết nấu ăn thì sau này CHỒNG DỄ ĐI ĂN PHỞ
    Cố mà biết đi, chỉ có lợi thôi, thật đấy!
    Have Fun!
         If thing is worth for trying,waiting is not wasted 
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì học, có gì đâu nhỉ. Con gái chẳng qua lúc bé lười lười nghịch nghịch thích chơi thui, chứ lớn lên, thử yêu xem, ai chẳng chăm chỉ và tháo vát. Cái gì mà chẳng học được. Các bác đừng lo quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chủ đề này khiến nhiều chị em phải giựt mình thon thót. O cũng vậy, cũng không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng O cũng đi học 2 trường, đi tối ngày. Về chỉ còn kịp ăn cơm và ngủ thôi. Bây giờ đi làm thì cũng từ sáng đến giờ cơm mới về, mà mọi người chẳng thể đợi lúc O về mới nấu ăn được.
    Nhưng túm lại, thì con gái vẫn cứ phải biết nữ công gia chánh thôi, nếu không muốn "anh yêu" đi ăn phở . Làm gì mà chả học được để nấu mấy bữa ăn hằng ngày. Bi giờ O đang học hỏi, lúc đầu chưa ngon, sau rùi sẽ lên tay thôi.
  6. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    dễ hiểu và dễ thông cảm thôi, cánh đàn ông chuẩn bị đi là vừa, tập ăn cơm hàng như ăn cơm nhà còn ăn cơm nhà như được ăn cơm hàng
    Ka mate ka mate ka ora ka ora
    Ka mate ka mate ka ora ka ora
    Tenei te tangata puhuru huru
    Nana nei tiki mai whaka whiti te ra
    Hupane ka upane hupane ka upane
    Whiti te ra Hi!!!

Chia sẻ trang này