1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mà muộn lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tauphabang, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Fixed
    Được Sulik sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 25/04/2006
  2. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho tuminhdethuong câu thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương:
    Thân em như quả mít trên cây.
    Da nó xù xì, múi nó dầy.
    Quân tử có thương thì đóng cọc.
    Xin đừng măn mó, nhựa ra tay.
    Có nghĩa là tuminhdethuong cứ yên tâm đi: những ai "đóng cọc" thì đều là quân tử cả !!! chứ tiểu nhân thì toàn "măn mó" cả thôi
    Sinh ra từ cát bụi rồi trở về với cát bụi
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tuminh bao nhiêu tuổi,đã phải chổng mông,đã phải gào chưa thế
  4. mi_van_than

    mi_van_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác này cừoi cái jè mà cừoi.Chắc lại thấy .. ngừoi như mình nhiều quá,hơn cái người .. còn lại nên khoái trá cười đây mà
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nói có sách mách có chứng nhỉ !
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cười là cười 2 đoạn trích chứ chỉ 1 đoạn nói làm gì.
    1 chú thì nói khi nào chổng mông thì gọi.
    1 ả thì bảo thời này Quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều.
  7. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chị em muộn thì hạ thấp cái tiêu chuẩn xuống tí đi anh em tớ xông vào ngay chứ bon chen làm gì đến lúc lại phải chổng lên mà gào cho mệt
  8. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá ... bà này chắc nhiễm tiểu thuyết Mưa Bụi của SG ... chắc mẩm đang chờ chàng kia sao khi nhận được mail của bả thì lập tức ra phi trường vỗ cánh bay phành phạch về đây tỏ tình với bả đó ...
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Yes
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thời HXH còn sống để làm bài thơ này thì xa quá rồi ấy ơi, bắn đại bác cũng có tới đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này