1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mà tỏ tình trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MonCoeur, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MonCoeur

    MonCoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà tỏ tình trước?

    Đến hôm nay mới biết cái box này, hì, em có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo các cao nhân trong này.

    Chuyện là thế này em quen một em cũng được 8 tháng rồi, mới đầu 2 đứa hoàn toàn bình thường, bạn bè chơi rất vô tư không nghĩ đến yêu đương hôn hít gì cả, lúc em quen em này thì em đang cưa cẩm một em, và đang đến giai đoạn quá độ sang yêu rồi- thôi được có thể nói là lúc đó em đang yêu một em rồi-( cho nó rõ ràng các bác mới tư vấn được).

    Sau đó khoảng 3 tháng, em vẫn nhắn tin đi chơi chát chít với em kia và chưa hề đề cập đến yêu gì em ý. Nhưng, mẹ khỉ, lúc này thì em chia tay với người yêu, ngẫm ra thực sự em không tthể hợp được với người yêu em, cả cách sống, quan niệm....thêm vài cái khác nữa. Cuối cũng chúng em chia tay. Em kia thì dễ thương và nhiều cái em thấy rất hợp và hình như cũng tỏ ra thích em. Cái này em thấy biểu hiện ra bằng hành động - em rủ đi xem phim, uống nước ko từ chối bao giờ, nhắn tin thì trả lời...v...v....

    Một khỏang thời gian sau, em thích em kia thật rồi, và cũng có cho nàng thấy là mình quan tâm đến nàng trên mức đặc biệt. Nhưng em chưa nói ba cái từ tỏ tình kia (sau này đọc bài bác Quark mới thấy là em sáng suốt chả kém Xô lô mông). Em không hiểu nàng có biết không, nhưng hình như nàng có đoán ra cái gì đó.
    Hôm qua em nhận được một cái thư của nàng , thư không có một từ yêu nào, nàng chỉ nói nàng nhớ em, hỏi em sao không trả lời thư của nàng- cái thư trước nàng gửi.

    Bây giờ em không biết là em làm như thế có đúng không? Em có nên yêu nàng không-thích thì hẳn rồi nhưng yêu, thằng em nghĩ là khác hẳn với thích, yêu là phạm trù tình cảm vượt trên thích.

    Em cũng băn khoăn ghê gớm, vì thực ra em không rõ tình cảm nàng dành cho em là yêu hay cũng chỉ là thích thôi. Nàng cũng có người theo đuổi, nhưng với tính cách của nàng- cá tính phết- thì yêu nàng theo cách như mấy thằng đang theo đuổi chắc không thành công.

    Các bác đọc cho thằng em ý kiến, nếu em viết chỗ nào không rõ ràng, các bác cứ mắng, em sửa.
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, bác cứ chơi với e m ý như bt. Bác tham ghê, không muốn mất em nhưng lại không yêu em, thôi tha cho em nó đi bác. EM cũng từng như bác và em đã .... . Kết quả là không đi đến đâu cả, làm bạn tốt hơn
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em biết tại sao nhiều đứa con trai tưởng em thích nó thế >_<
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 27/05/2006
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    @ mon: còn có băn khoăn thì kệ đấy, bình thường đi, yêu đương làm quái gì khi còn đang lăn tăn thế...... với cả bác sota gì nói đúng đấy... cái mà đ/chí nêu ở trên chỉ là biểu hiện xã giao thui, có vậy mà đã là yêu thì thiên hạ này loạn mất...
  5. thjuly03

    thjuly03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Được thjuly03 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/05/2006
    Được thjuly03 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 27/05/2006
  6. thjuly03

    thjuly03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. MonCoeur

    MonCoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không đâu em So ta, anh chắc chắn là em kia có tình cảm với anh, nhưng đến mức nào thì anh không rõ. Có thể là chưa đến mức yêu.
    Các bác đi đâu hết thế, không cho đứa em này vài lời khuyên để em còn biết đường mà lần chứ.
  8. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở năm nay được mùa đấy
    Nếu bạn chưa chắc chắc tình cảm của mình là thích hay yêu thì không nên vội vàng, cứ tiếp tục làm bạn và tìm hiểu cho kỹ đi. Khi nào tình cảm được xác đinh rõ ràng thì tỏ tình cũng chưa có muộn. Tình yêu mà, không thể dzỡn chơi được.
    Thời buổi nam nữ bình đẳng rồi, nam hay nữ tỏ tình trước thì cũng như nhau thôi, điều quan trọng nhất là cả hai cùng thật lòng yêu thương nhau và cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp.
  9. MonCoeur

    MonCoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế nào, bác có thể kể ra đây câu chuyện của bác được không...cho em biết đường hành xử.
    Lúc nãy người yêu cũ em gọi điện rủ em đi uống nước tối nay.Nói thật ra, em cũng chán cô ấy lắm rồi, nhưng cô ấy gọi, chẳng lẽ mình không nói gì. Bây giờ thì em làm thế nào? Có nên đẩy mối quan hệ này tiến xa hơn không?
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Không biết bác này trẻ hay già nhỉ, nếu bác già rồi đã đi làm thì gì mà chẳng phân biệt được yêu hay là thích? Có vẻ bác còn đang đi học?
    Được tinyfly sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này