1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mà tỏ tình trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MonCoeur, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    cô này cũng ăn dưa bở rồi, làm sao mà biết con trai tưởng? vớ vẩn. Con trai mà dễ ăn dưa bở thế thì thế giới này loạn hết.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dạ vì ngày chia tay các cấp II, III tụi nó thú nhận với em ạ Có chú còn tỏ thái độ rất đứng đắn "tớ không thích bạn đâu", chắc sợ em nhỡ tuổi xuân, nhân đạo thật
    (em biết con trai không phải ai cũng dễ ăn dưa bở, nhưng cái số em gặp toàn thằng chuối )
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    rồi rồi, hỏng to roài....coan goái mừ tỏ tình trước thì giống như 1 đòn oéng thẳng vào tim coan chai í, đâu lém í....nếu mình cũng iu cô tao thì hạnh phúc goài, nhưng níu ko iu thì hơi buồn, mà tận mãi sau này mới iu thì đã quá trễ, tiếc lém đoá, chỉ tiếc lờ hồi đóa tại sao mình ko nhận lời hức hức
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thường con gái cá tính ko chấp nhận ngồi yên 1 chỗ chờ tình yêu đến, mà họ tự tìm kiếm, và... tự thử khả năng cưa đổ 1 chàng trai của mình!
    Họ có đuôi, nhưng từ chối những cái đuôi ấy để tỏ tình hoặc tỏ thái độ với anh chàng mà họ thích rằng họ có tình cảm với ng ta. Tự đi tìm tình yêu cho mình, đó là quyền chung. Sao còn lăn tăn về giới tính!
    Tôi trông khá dễ thương, nhìn cá tính, duyên, nói chuyện ko đến nỗi nào, có 5, 7 cái đuôi. Nhưng tôi ko có tình cảm với ai trong số cái đuôi ấy. Rồi tình cờ tôi gặp 1 anh. Thấy anh ấy hay hay, nhiều khi bắt gặp những hành động rất dễ thương. Thế là thích. Sau đó tôi bảo với mấy đứa bạn là sẽ cưa anh ta. Sau đó lại biết là anh ta có bạn gái rồi. Kệ. Tôi chỉ mới thích thôi, chưa yêu. Cứ thử. Và kết quả tôi biết được: Anh ta ko yêu bạn gái nhiều, anh ta chia tay ng yêu. Chuyển qua tôi. Tôi ko tin cảm nhận của mình là sai. Nhưng tôi lại ko muốn làm ng yêu. Hiện tại ko muốn yêu ai cả! Chỉ muốn thử xem mình làm spider được ko thôi! :)
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác MonCoeur nhỉ! Nói như bác thì thực ra bác cũng chưa có tình cảm đặc biệt với cô nào cả (cả mấy cô cũng đều ở mức độ lượt phượt như nhau).
    Tốt nhất là bác cứ mặc kệ, muốn thế nào thì thế. Bao giờ bác rơi vào tay cô nào thì cũng tạm coi đó như là một tai nạn thôi. Không sao cả vì em hiểu rằng bác vẫn chưa yêu (mới chỉ thích một tí như 2 đứa bạn học mẫu giáo thích nhau thôi).
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lại đợt mình đi học dancing. Một quy tắc bất thành văn là con gái phải ngồi yên tại chỗ, chờ con trai đến mời nhảy thì mới ngoan ngoãn đặt nhẹ bàn tay mình vào tay đứa con trai đó và ra sàn <_< Nhiều lúc tôi rất bực bội với cái trò đó, tôi muốn tự mình đi kiếm anh nào nhảy giỏi để nhảy cùng cơ (không cần đẹp trai, cốt là nhảy được). Tất nhiên, chẳng có ai nói con gái không được đi mời con trai nhảy trước cả, nhưng... chẳng có cô gái nào làm thế >_<
    Thấy cũng từa tựa với việc con gái tỏ tình trước này. Giá đây đổi phận làm trai được
  7. MonCoeur

    MonCoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Em đang bận bù lên vì cái dự án, nên không mạng nhiều được. Tình hình là hôm qua em đã đi uống nước với người yêu cũ, khoảng lúc trời ngớt mưa, cô ấy nháy máy cho em rẽ qua nhà đưa cô ấy đi. Đấy chia tay rồi mà còn như thế, không biết em làm thế có sao không các bác nhỉ.
    Chuyện của bọn em nói cũng chẳng có gì nhiều, cô ấy hỏi về công việc, nói là cô ấy chuẩn bị chuyển công ty mới rồi hỏi em còn quan tâm đến cô ấy nhiều như trưóc không? Theo em hiểu chắc là muốn nối lại quan hệ cũ. Ngồi trên xe, cô ấy vẫn khẽ ôm em, em lại để yên không làm gì chứ.
    Hoàn cảnh này em không biết xử lý thế nào nữa đây, quay lại với cô ấy hay là yêu em kia?
    Các bác cho em ý kiến đi nào, rối tung beng lên. Làm việc đã quần quật như ngựa, giờ lại còn tình cảm lận đận, nâm nay em cũng 29 rồi, 2 năm nữa mà chưa ổn định cụ già nhà em sốt ruột lắm.
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    uh, vậy thì mong em gặp những người bớt chuối hơn.
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    đọc bài của bé này buồn cười quá =))
    Thế bé đã gặp 1 chú nào dưa bở như anh chưa?
  10. cunxinh123

    cunxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc... khổ thật nhỉ.
    Cố sáng suốt nhé. Không thì nhiều mối tối nằm không à

Chia sẻ trang này