1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mắc bệnh hoang tưởng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi china_trn, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. china_trn

    china_trn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái thật khó. Nhất là đối với một con gái hay suy diễn,tưởng tượng.
    Đứa con gái như vậy sẽ tự làm khổ mình, tự đau, rồi tự khóc khi biết rằng đứa con trai bạn nó không hề yêu nó
    Từ một ánh mắt nhìn trộm của đứa con trai dành cho con gái đến những cái quan tâm nho nhỏ đều khiến con gái suy nghĩ và tưởng tượng rằng hắn thích mình.
    Rồi ngày qua ngày,nhỏ càng hoang tương rằng nhỏ và hắn là 1 cặp.
    Nhưng thật bất ngờ, hôm nọ nhỏ thấy tên con trai ấy đi chung với một đứa con gái khác rất vui vẻ,không ai khác là bạn gái của tên con trai....
    Vậy là nhỏ khóc, nhỏ thất vọng, nhỏ trách hắn (thật vô cớ), nhỏ giận hắn (mà hắn cũng chẳng biết tại sao),...và nhỏ nhận ra nhỏ thích hắn thật rồi =.=
    Nhỏ thấy lòng đau ghê gớm, buồn ghê gớm, như cả thế giới sụp đổ...
    Thế là khóc suốt=.=
    ^^ Đó là kết cục của một đứa con gái hay suy diễn và tưởng tượng^^
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này là nữ, và đây là kết cục của suy diễn và tưởng tượng của bạn. Nếu đúng vậy thì ráng chấp nhận thực tế đi bạn. Nhưng có lẽ bạn cũng không biết, con trai cũng tưởng tượng vô cùng chứ không phải ai cũng thực tế đâu nhé :)
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế mọi người nhỉ. Cứ sống đơn giản thôi, thật với chính mình :)

Chia sẻ trang này