1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mất bao lâu mới hết ghét một người

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con gái mất bao lâu mới hết ghét một người

    Có quý thì có ghét, bạn có bao giờ ghét cay ghét đắng một người bạn đã rất quý không?
    Cảm nhận khi nghĩ về điều đó của mình khiến cho mình là một cô gái xấu tính, xấu nết vô cùng, help me.

    I come back
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi đã ghét ai đó thì hơi lâu để quên .Mình từng ghét một người.Ghét lắm, có hắn là không có tớ.
    Nhưng mình đọc trên một tờ báo:"chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hòan hảo mà để học cách yêu một người không hoàn hảo", bạn hãy nhìn vào điểm tốt của người đó, bạn chỉ nhìn thấy điểm xấu thì mãi mãi bạn sẻ không hết ghét người đó.Mình đã thử kết quả rất khả quan.
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    không biết con gái sao chứ!!...phe con trai thì có lẻ ít khi nào giận hoặc ghét ai đó quá lâu!!!..bản thân mình chưa ghét ai bao giờ, nếu không thích người nào đó thì cứ mặc họ, coi như họ vô hình thôi!!!..
  4. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết mọi người nnghĩ sao chứ mình thì đã có ác cảm với ai rùi là tự nhiên nó cứ còn mãi , khó mà hết được . Hình như tính mình hơi cố chấp
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ghét một người thì ghét cả đời. Nhưng luôn tự nhủ, ghét làm gì cho mệt người....mất công tổn thọ....để đầu óc thảnh thơi mà suy nghĩ chuyện khác...nên thôi, hết ghét...
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu đã ghét rùi mà còn nghĩ đến chuyện ko biết khi nào mình mới hết ghét thì tình hình vẫn còn cứu vãn được, mày chưa ghét hắn/nhỏ quá lắm đâu ... cần tao phụ cho ghét hắn/nhỏ thêm hong ???
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết nhiều đó bài, tui mới thấy tại seo mình lại phải trở thành một đứa con gái ti tiện, nhỏ nhen, thù vặt vì những người con trai nhỉ, họ chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Đối với con người trở met như trở bàn tay như dzậy thì quên phứt đi, nhớ chi nặng bụng kô biết. (Úi trời hình như còn tức tối nhiều lém, help me)
  8. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tui chưa hề ghét một ai hết, chỉ cần bạn luôn nghĩ tốt về người bạn ghét thì bạn sẽ ko ghét người đó nữa. Dễ lắm bạn từng biện hộ cho bản thân bạn về những lỗi lầm của bạn như thế nào thì hãy biện hộ cho người đó như thế. Khi ko ghét ai cả bạn sẽ thấy cuộc sống thật thanh thản và tuyệt vời.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trước đây venuz đã từng ghét một người, từ thời cấp 3 cơ. Nhưng với riêng người đó thì cũng hết ghét lâu rồi, và cũng từ lâu rồi chẳng ghét ai nữa. Đó là điều mệt mỏi & không cần thiết.
    Thử nghĩ xem, khi bạn ghét ai đó thì bạn có thể làm zì nào? Giết người ta? không thể! Điều duy nhất mà bạn nhận được là sự bực tức, tự làm khổ bản thân mình.
    =>Câu trả lời
    Be nice to everyone, you''ll feel fine.

  10. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới dọn nhà đến chỗ mới, onlyfoolest với chị hai ghét cay ghét đắng một tên, nhìn mặt hắn là thấy ghét rồi, cho nên hàng ngày ra vào gặp mặt mà đâu có ai nhìn ai (hình như hắn cũng ghét phòng của onlyfoolest á). Nhưng từ sau vụ "hợp tác" không thành, cả hai phòng trở nên thân thiết, mọi ác cảm ban đầu bị dẹp bỏ hết và tất nhiên hắn cũng không còn thấy ghét như xưa nữa. Bi giờ thân rồi mới biết tại tính tình hắn như thế... Cho nên khi đã hiểu rõ về bản chất của ai đó thì hãy tính đến chuyện yêu hay ghét, kẻo mà... hối lại không kịp.

Chia sẻ trang này