1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mất bao lâu mới hết ghét một người

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 3 rất ghét 1 người , con nhỏ đấy học cùng lớp , 2 đứa cứ gặp nhau là cãi nhau ầm ĩ , 0 ai nhường ai cả . Nhưng đến hôm chia tay lớp 12 , 2 đứa ôm nhau mà khóc . 3 năm kết thúc là 2 đứa bảo bọn mình cãi nhau cũng chẳng được gì , nhớ cấp 3 quá.
    Đến h chẳng ghét ai , vì cứ khi nào người khác làm tổn thương mình cũng chẳng thể ghét nổi , chỉ dần dần tránh 0 nói chuyện nhiều hơn mà thôi . Cuộc sống luôn tiếp diễn mà , nếu lúc nào cũng ghét người khác thì mình sống trong căng thẳng , mệt mỏi lắm . Cuộc sống ngắn lắm, cố yêu cho dù người ta có ghét mình đi nữa
    Tớ thích cái hình mèo này của conlocmaudacam lắm , mạn phép được làm cái signature
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vô hạn, nhưng cũng tùy người, tùy trường hợp!
  3. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà còn cảm thấy ghét là còn cảm thấy quan tâm đến người ta, còn có thể tha thứ được.
    Còn nếu mà cảm thấy quá đáng đến nỗi ghét cay ghét đắng thì ko nên ghét làm gì cho mệt xác.
    " Cái gì có thể bỏ qua được thì cứ bỏ qua, hãy mở rộng lòng mình để có thể trở nên thanh thản hơn"
  4. danhnhan

    danhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con gai that la kho hieu nhung ma ho that la de thuong do? Con gai noi ghet la thuong mac du la khong muon dieu do? Va lai thoi gian de het ghet hay gian mot nguoi thi khong biet duoc dong thoi minh nghi neu ma mang cam giac ghet ai trong long hoai thi cung khong nen? Thoi thi ai lam minh gian thi minh biet vay ma tranh va khong nen tiep xuc nhieu de tranh moi chuyen dang tiec sau nay nua? Minh cu binh thuong neu khi gap nguoi ma minh ghet hay khong muon noi chuyen? Ai lam gi thi ke nguoi ta khi nao anh huong den minh thi hay noi va dung co de su ghet nguoi khac vao chinh minh lau dai chi cho met? Minh cu xem hay doc nhung gi vui de cho minh quen dieu do di va xem thu nguoi do co dang de cho minh phai mang tam trang do khong? Cu binh thuong va nen tranh tiep xuc nhieu la tot hon het.
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mất bao lâu để hết ghét mọi người á?Câu hỏi này với mình sẽ có câu trả lời là không bao giờ......Mình không cảm thấy ghét những người mình không thích ,với mình chỉ xuất hiện cảm giác ghét với những người mà mình quí,mình toàn kêu ghét những người đó thôi.
    Ghét là Hate là Love là lung tung......
    Gửi cái người ghét tớ nhất TTVN : cậu ghét tớ kiểu gì thế?Đã vote chưa?Để tớ coi lại,chưa vote là
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Con gái mất 2 giây để nói "Em ghét anh" để rồi chẳng bao giờ nói lời "Tha thứ" Hix....
    Gửi người tớ ghét nhất TTVN: "Anh ghét em!"
    Giận 1 người, rồi sẽ tha thứ, nếu nó chỉ là "giận".1 tuần nè, 2 tháng nè, 2 năm.... đã có 3 người giận tui như thế đó. Toàn con gái!
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ghét làm gì cho mệt, ai tôi cũng đánh đồng là mình không ghét họ,
    Thế là "đời lại có thêm một ngày nữa để yêu thương". Mấy cái chuyện ghét với không ghét mất thời gian lắm.
    Để thời gian mà làm việc khác
    Còn lỡ chẳng may mà có ghét ai ấy ah, Champagne + Coke ===> quên được ngay
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tới mấy cái câu thơ chữ kí của Prankster hồi trước:
    Không ghét,không yêu không hờn giận
    Khoanh tay hờ hững đứng bên đời

    Hình như mình rất giống cái chữ kí này,chẳng biết từ bao giờ mà đã quen như vậy rồi
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn, sẽ không bao giờ mình sẽ hết ghét một người nếu mình không định hết ghét họ. Nhưng cái vế sau của bạn thì mình không đồng ý lắm. Người mà mình ghét hình như tại vì quá giống cơn lốc về tính tình cho nên ...
    Cơn lốc bi giờ đã hết ghét người mà cơn lốc vừa chửi bới vừa mở topic này rồi, nhưng chưa kịp vui cơn lốc phát hiện cái ghét cơn lốc không biến mất, nó chỉ chuyển qua người khác thui, có chết không cơ chứ.
    P.s: Nhắn với atulavuong không hiểu tại sao, khi thấy bạn trả lời, mình tự nhiên sám hồn không dám trả lời topic này nữa đến bi giờ. Giờ mình mới biết mình sợ bạn nhất ở box 83 này đấy. Hì.
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    còn spy thì hình như cũng chưa bị ghét cay ghét đắng ai bao giờ, ghét thì kô,nhưng mà kô ưa thì có, có nhiều đó nha
    Nhưng mà chỉ cần spy kô ưa thui là người đó lập tức bị xoá sổ trong ký ức của spy liền, kô nhớ được lâu.Bực mình làm gì vì những người như thế cho mệt óc. Kô ưa ai thì kô nói chuyện,kô tiếp xúc,kô chào hỏi,kô nhìn thấy luôn (nghe ghê kô) nhưng mà nói chung cũng ít khi nào làm thế lắm ,chỉ trừ trường hợp những người đó làm tổn thương bạn bè (đặc biệt là bạn thân của spy) thì đừng hòng mà spy coi là bạn nữa,dĩ nhiên là trừ phi bạn của spy tha cho thì spy đây mới coi là bạn lại (nhưng mà hi hữu lém )

Chia sẻ trang này