1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái mất bao lâu mới hết ghét một người

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    G đã từng ghét một người, ghét đến mức tưởng như không thể... đội trời chung được. Nhưng càng ghét thì càng thấy là mình mất quá nhiều thời gian để nghĩ về người đó, để cố tìm ra thêm một cái xấu của người đó mà có cớ để tự lý giải câu hỏi "Vì sao mình ghét nó?" và điều đó càng làm bản thân thêm mệt mỏi... Rồi một ngày... nhận ra... mình là kẻ thất bại vì đã để tâm ghét một người.
    Thật may, khi không còn nhìn người đó bằng con mắt... hình viên đạn nữa, thì tình hình lại sáng sủa hơn... và bây giờ... là hai người bạn tốt.
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Con gái hay con trai cũng thế, đã ghét ai, đã có ác cảm với ai thì có như thế nào cũng ghét, nhìn mặt là ghét, nghe giọng nói là ghét, nhìn dáng đi cũng ghét.
    Chỉ khi nào giận mới có thể làm lành được, mới hết giận được, bởi vì "còn yêu là còn giận". Giậnghét tưởng chừng như giống nhau, nhưng thật ra là nó khác nhau đấy

Chia sẻ trang này