con gái mẹ để cho ai????? hỏi rằng : con gái mẹ để cho ai? con gái mẹ để cho trai Thái Bình. các bạn nghĩ sao? ai ủng hộ giơ tay ai phản đối thì mời nêu ý kiến Tôi đi không nhanh nhưng cũng không bao giờ thụt lùi.
Chẳng đúng gì cả có lần tui tán lên tán xuống một cô bé hà nội tưởng . .. chuyện đã xong ai ngờ , cái lúc .. nhất thì cô bé ra một phán quyết xanh hơn lúa đang thì con gái " bố mẹ em bảo , em là người Hà nội nên chỉ lấy người hà nội , vả lại em cũng không có ý định lấy một ai đó không phải người hà nội ..." hic hic , Một lời từ chối mà tui chẳng biết bình luận thế nào nữa đành cam chịu cuộc đời độc thân chứ còn biết sao nữa đây Hu hu tui mới 22 tuổi thôi chửa già và vẫn còn xuân chán
trời ạ cái vấn đề này đã bàn đi bàn lại rồi con trai TB thì tất nhiên là nhất rồi! chỉ có bác Vina là kém nên mới bị đá thôi! chứ như tui thì còn lâu nhá! mời các bác xem lại cái topic "Boy TB và Girl HN....." nhá
Em í chối khéo đấy vina ạ.Hà hà...........Người ở đâu chả giống nhau.Công nhận trình độ em này cũng cao thủ thiệt.Chàng vina nhà ta cứ đinh ninh mình mà là người Hà Nội thì có phải xong rồi không Do Not Give Up
Chẳng đúng gì cả có lần tui tán lên tán xuống một cô bé hà nội tưởng . .. chuyện đã xong ai ngờ , cái lúc .. nhất thì cô bé ra một phán quyết xanh hơn lúa đang thì con gái " bố mẹ em bảo , em là người Hà nội nên chỉ lấy người hà nội , vả lại em cũng không có ý định lấy một ai đó không phải người hà nội ..." hic hic , Một lời từ chối mà tui chẳng biết bình luận thế nào nữa đành cam chịu cuộc đời độc thân chứ còn biết sao nữa đây Hu hu tui mới 22 tuổi thôi chửa già và vẫn còn xuân chán CHán thay cái cậu vina_life này ... Trai Thái Bình không những giỏi mà còn liều... cậu đi cưa gái mà để quên cái "liều" ở nhà thì cưa sao được? Mới 22 nên yên tâm đi còn khối cơ hội để tán gái Hà Nội. Lần sau có cô nào "từ chối khéo" thì phải nhớ chống trả câu này " Ừ thì anh cũng có ý định cưới em đâu mà chưa chi đã cuống" ... có khi như thế lại còn tí cơ may... Nhớ nhé! Liều lên đi http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=253622 Chị HAI năm tấn quê ở Thái Bình</FON
Em tính hay nói thật nên không dám giả dối để làm trai hà nội Em có tính thương người, nên không lỡ làm người khác phải thất vọng về mình ( nhất là con gái ) Em sống thẳng lắm, và ít nhất sau 10 công việc thì cũng có... 5 việc em suy nghĩ trước, nên ý kiến bảo em liều thì không biết có nên nhận không Nên em em không nói gì cả Hãy sống thật tốt và thật hết mình cho ngày hôm nay, vì biết đâu đó là ngày cuối cùng bạn được sống trên đời
Hix, em nghe lời anh vina nói mà cảm động quá. Thế này mà ko có cô HN nào rung rinh thì đúng là lạ đấy! Bring love to u
Các bác nhà mình ngồi không nên kén cá chọn canh wá . Con trai Thái Bình là nhất , lấy bất cứ con gái ở đâu cũng được . Không cần fải kiêng nể bất cứ cô em nào cả . Tran Ha