1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái miền biển đẹp mặn mà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi magnetic, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con gái miền biển đẹp mặn mà

    Ngày xưa nhà tôi xuýt nữa thì đã ở Nha Trang đấy.
    Bố tôi đi bộ đội trong Nam rồi mua nhà trong đấy nhưng ra ngoài Bắc Bố yêu và cưới Mẹ tôi. Mẹ thì không muốn đi xa quê như vậy thế là đành ngậm ngùi bán căn nhà trong đó. Ngày Bố bán nhà, chúng tôi còn chưa có nên là chẳng biết nó như thế nào cả (hê hê...). Mỗi lần nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột. Tôi thích biển lắm, nếu nhà ở gần biển như thế thì tuyệt cú mèo. Tôi thích lang thang dọc bờ biển, thích màu xanh của biển, thích những con sóng, thích sự dữ dội của biển khi có bão về...
    Lúc nào cũng vậy, mùa hè nóng nực cũng như mùa đông lạnh cóng của miền Bắc, tôi đều tưởng tượng ra cảnh mình được đi dạo ở biển. Cảm giác như thế nào nhỉ? Tuyệt vời!
    Các bạn ở biển có thấy như thế không? Tôi chưa bao giờ được vào Nha Trang cả. Nhưng tôi nghe Bố tôi kể Nha Trang đẹp lắm. Đẹp mê hồn.
    Và đương nhiên con gái Nha Trang cũng đẹp rồi. Người ta đã bảo gì nhỉ: "Con gái miền biển đẹp mặn mà". Thế mà tại sao lại có một topic vô lí như thế đặt lên trong forum của chúng ta nhỉ. Phải đề nghị delete nó đi đúng không? Giá như tôi được sinh ra ở Nha Trang để cũng được hưởng một chút vẻ đẹp mặn mà của con gái miền biển. Nếu ngày xưa tôi sinh ra sớm hơn, tôi sẽ bảo Bố đừng bán nhà trong đó và năn nỉ Mẹ chuyển vào Nha Trang ngay. Từ trước đến giờ tôi vẫn thần tượng cái topic này đấy.
    Các bạn nam tại sao lại không khám phá vẻ đẹp đó nhỉ? Có phải : "Bụt chùa nhà không thiêng" không? Mình thì mơ ước chẳng được. Hic hic...
  2. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con trai Nha Trang đi đâu hết rồi nhỉ? Hình như các bạn có rất ít cảm xúc về những người bạn gái xung quanh mình. Hay là tình cảm dạt dào quá và chưa cất lên thành lời được vậy? Tôi nghĩ chắc đúng là như thế thôi nhờ. Hì...
    Hôm trước có vào forum này và đọc được một số bài nói là forum bị xuống cấp... Tôi rất muốn forum Nha Trang sẽ sôi động trở lại. Nhưng không biết hô hào thế nào, cũng không thể đi vận động trực tiếp được. Help me!!!!!!!!!
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihih vậy tina giúp cho hén .. tina đang trong tình trạng vận động hô hào nha trang nè .. phải nói nha .. ai bảo con gái Nha Trang xấu thì người đó mắt có vấn đề.. ở đâu cũng có xấu có đẹp .. có thể người đó chỉ vô tình nhìn thấy người xấu nên chê vậy thôi .. ví dụ trong box Nha Trang này có khối người dễ sương quá chừng luôn .. hihi chị em Nha Trang vùng lên đi hén .. anh em Nha Trang đứng lên bảo vệ chứ
  4. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Chị em Nha Trang thì khỏi phải chê nhưng hãy để chị em lên tiếng nếu anh em mà lên tiếng trước thì hoá ra Bụt chùa nhà không thiêng,,,
    Hằng ngày mải nhìn dáng xinh xinh các Girl Nha Trang nên anh quên mất nới khác cũng có girl đấy
  5. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    "Con gái miền biển đẹp mặn mà"-----------------> đã nếm chưa mà biết mặn nhỉ
  6. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chả thấy đẹp chỗ nào , nói thì phải có bằng chứng , đưa hình vài em ra thì mới tin
  7. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những người con gái xung quanh bạn thế nào?
    Nói như thế thì có nghĩa là phải nhìn thấy, sờ thấy thì mới cảm thấy được à?
  8. chieuanh

    chieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , mấy bạn cứ thử yêu con gái Nha Trang đi rồi biết .
  9. magnetic

    magnetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình rất rất thích biển. Trong mình luôn có những cảm xúc thật dễ chịu khi đứng ở biển, khi nghĩ về biển. Chưa bao giờ mình gặp một người nào ở Nha Trang cả, nhưng mình chắc chắn rằng những người con gái Nha Trang thật đặc biệt, ... có một vẻ gì đấy rất sâu lắng như biển, nhưng cũng thật ồn ào, dữ dội, nhiệt tình như biển...
  10. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    biển thì thích thiệt, còn con gái NT hả, khỏi
    magnetic có vẻ hơi mơ mộng nhỉ, chắc tại chưa gặp chị em NT nào
    thôi chắc không gặp tốt hơn, coi chừng vỡ mộng

Chia sẻ trang này