1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Miền Tây - Xinh đẹp, dân dã, chân thành và mộc mạc và....

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi o0o_o0o, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Rất đẹp, mang vẻ đẹp nam bộ.
    Nhưng đây có phải cô gái Cần Thơ không thì tôi còn nghi ngờ lắm
  2. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác erq ơi hình như quần 1 dây thì có, chứ 2 dây không có ;-)
    Tụi nó gọi là G string hay sao ấy
  3. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật sẽ có minh chứng cụ thể!
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cô Phạm Vũ Nguyên này có đôi mắt dường như không phải đôi mắt con gái miền Tây. Em nhận xét thế mấy bác nghĩ sao?
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>thời thế thay đổi rồi!!!
  6. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói, con gái miền tây( cần thơ nói riêng) rất xinh. nhưng không thể mang ra so sánh giữa các miền được, mỗi miền có nét độc đáo riêng.
    nhưng chẳng hiểu sao đến giờ mình vẫn lonely nhỉ
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>ủa, chuyện con gái CT xinh hay ko xinh, hiền hay ko hiền bộ cũng liên quan đến cái sự lonely của bác nữa à?
    Theo tui thì con gái CT tùy người thôi, như tui nè, vừa xấu vừa dữ, lại học hành lẹt đẹt, vào lớp đội sổ hoài, mà cũng là con gái CT dạ?
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở đâu cũng thế, cũng có người đẹp người xấu thôi nhưng quả thật mỗi miền mỗi khác, đều có nét đẹp riêng của nó. Còn ở Cần Thơ theo tui biết thì thời xưa, con gái ở Phong Điền được cho là đẹp nhất, chắc là dân nhà vườn, không có làm ruông, chỉ trồng trái cây nên không phơi nắng nhiều, da dẻ hồng hào nhờ đủ vitamin nên đẹp
    Cái đặc sắc ở Miền Tây là chiếc áo bà ba, nhưng thời đó đã qua rồi, chi thấy còn trên sân khấu thôi. buồn năm phút
    Tôi thấy con gái mặc áo bà bà rất đẹp, nhưng mà ngoài đời chẳng còn ai mặc nhiều đâu, chỉ có các bà cụ thôi. Có lẻ cũng có nhiều người muốn mặc áo bà bà nhưng nó không là mốt nên ra đường chỉ mình mặc thì hơi kỳ Cho nên các cô không mặc luôn...
    Ra đường muốn thấy áo dài trắng đội nón lá mà chắng thấy đâu, chỉ thấy phe ninza áo dài trắng thôi. Buồn quá, nhớ xưa nghĩ nay thêm buồn, chẳng còn gì đặc sắc, chỉ còn áo lưới, thun ba lỗ, hai dây...

Chia sẻ trang này