1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, mối đe dọa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi foolishman_ise, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    fool công công ới ời đúng là fool công công
    con gái nhiều thì tốt tha hồ ngắm
    như lớp em muốn ngắm cũng không có mà ngắm hic
    tôi không muốn bạn tin tôi để rồi đi đến hoài nghi
    tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui,để rồi sau đó sẽ tin tôi chắc chắn
  2. gaucotrang

    gaucotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    con gai nhiều hay ít không quan trọng bằng các bác có thể cưa cẩm được bao nhiêu thui.
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    aha - thêm 1 cô thách thức kìa ! trời ơi - mới tham gia hà !
    Mối đe doạ đây sao ??? ko biết mặt mũi thế nào !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    dám thách thức hả,có ngon ra mặt xem nào
    tôi không muốn bạn tin tôi để rồi đi đến hoài nghi
    tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui,để rồi sau đó sẽ tin tôi chắc chắn
  5. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đừng thách thức nhé, chỉ sợ mới xuất đầu lộ diện đã bị cưa ngã rùi
    Dạo này hình như thành viên mới toàn nữ không thì phải???
    Nhưng không sao cái chuyện này tui không phản đối
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ LỖ
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này mới thấy nể anh Con@ ghê vì sắp dẫn được một củ sắn.... lên xe bông rùi .Mà kg biết sao anh này giỏi thế nhỉ !Vật quý hiếm thế mà anh đã đạp dổ biết bao vệ tinh xung quanh để rùi có thể đưa chị về dinh....
    Những ai có tư tưởng trọng Nam khinh Nữ thì nên dẹp bỏ ý định nhá nếu kg tương lai sẽ mù mịt lắm đó
    Chúc mừng một Chim Oanh Vũ sóng đôi với Củ Sắn

Chia sẻ trang này