1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái mong gì ở người yêu, người chồng của họ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuong_nhan, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    con gái mong gì ở người yêu, người chồng của họ

    Các bạn gái, các bạn đã yêu chưa? đã lấy chồng đã từng bỏ người yêu và bỏ chồng mình? các bạn mong muốn điều gì khi gắn đời mình với người ấy và vì sao các bạn lại xa nhau?
    các anh chàng cần phải thay đổi những gì để mãi là người mãi được tình yêu và được yêu từ các chị em đây?
  2. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì là 1 bờ vai đủ rộng.
    Người con gái luôn muốn có cái cảm giác an toàn bên người đàn ông của mình.
    Còn ngưòi con trai thì muôn được cái cảm giác bình yên bên cạnh ngưòi con gái của mình.
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ý kiến của bạn thật đơn giản mà tớ lại không nghĩ ra
    còn gì nữa không nhỉ?
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sự lâu dài
  5. krgh

    krgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, sao lâu nay mình không hiểu ra nhỉ .
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Là một chỗ dựa vững chắc, luôn luôn là như thế.
  7. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là ko mong ước gì nhìu, chỉ cần người ta iu mình, mãi như thế!!!!!!!!!!!!
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Các em,các chị, các cô,các bác.etc...cứ nói tiếp đi ạ.Em giữ lại làm cẩm nang.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 01/04/2006
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của thuong_nhan viết lúc 21:54 ngày 28/02/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    vì sao tớ không ảnh hưởng bởi ai? vì tớ trưởng thành quá, tớ thực dụng quá cho nên tớ muốn dịu đi một chút, thành thử tớ phải tập cách nói hồn nhiên, tớ muốn trung hoà tớ bằng cách lấy thêm cái hồn nhiên của con trẻ bỏ vào sự đậm đặc thực dụng trong tớ, cho nên đừng hồn nhiên đôn hậu mà bị tớ lừa rồi cứ tưởng tớ hồn nhiên mà say đắm, nhé

    Nhớ được cái câu này của anh thuong_nhan ở bên thica, thấy rất chi là hay nên copy and paste sang bên ni để mờ coi nì !
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đã là mong thì ai mà chẳng muốn cái gì cũng tốt,cũng nhất,nhưng nếu có mong thì đàn ông là phải kiếm ra tiền,yêu mình,chung thuỷ,chỉ yêu cầu 3 cái này thôi tôi nghĩ chắc là quá đủ.

Chia sẻ trang này