1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn cưa con trai bằng cách nào ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mìn thấy trai nó để ý các cô bốc lửa cũng bìn thường mà, nhìn thấy thích thế thôi chứ nó có làm gì không là chuyện khác. Như mìn thì mìn cũng thích các chàng trai bốc lửa, nhưng mà đến khi có cảm tình thật thì lại có cảm tình với 1 bạn không đẹp trai gì cả.
  2. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy. Ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Với một số người đó là điều kiện cần. Cảm giác yêu thường đến sau cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục, thích thú... Nếu như bạn chăm chút cho ngoại hình của mình thì bạn coi như là đi trước người khác được một bước.
    Nhưng nếu chỉ ngưỡng mộ vì cái ngoại hình bên ngoài thì không ổn. Bởi vì sắc đẹp có thể tàn phai theo tháng năm. Cái khiến cho hai người có thể sống chung với nhau gồm rất nhiều yếu tố: trách nghiệm, sự quan tâm với những người xung quanh, cách cư sử. Làm sao cho đối tác khâm phục, ngưỡng mộ, thích thú cả về tính cách, cá tính của bạn. Đó mới là tình yêu dài lâu.
    Tuy nhiên, vẻ đẹp thì mặc dù không bền vững nhưng thường có tác dụng nhanh hơn. Sớm nở, chóng tàn. Nếu bạn muốn giành được người ta thì cũng cần phải đầu tư vào nhan sắc. Làm sao chỉ trong mấy buổi hẹn hò mà người ta có thể biết hết cái hay, cái tốt trong tâm hồn, cá tính của bạn được ?
    Ý thức được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài, đó cũng là một sự khôn ngoan của một cô gái. Tớ cũng coi đó là một phần của nét đẹp tâm hồn.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Gà quá. Khâm phục ,ngưỡng mộ, thích thú gì. Tớ trước giờ thích mấy bạn là do các bạn ấy buồn buồn ngồi tâm sự với tớ hoặc là vui tính hài hước là tớ thích thôi. Tớ nói thật là tớ muốn các bạn phải tự nhiên, không khoe khoang, không cố gây ấn tượng gì cả. Thế là hay nhất đấy.
  4. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu trả lời cho câu hỏi: rốt cục thì ai mới là gà :
    Buồn buồn ngồi tâm sự, hoặc vui tính hài hước thì bạn chỉ có thể yêu một cái máy tính thôi. Đủ các tiền đề, điều kiện rồi đấy. Chỉ mỗi tội không thể hôn hít, nắm tay, sờ mó được ( Nhưng mà vẫn nhìn ngắm được nhá )
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cả anh trai lẫn em trai tơ đều bảo là phải quan tâm.
    Ma quan tâm thế nào nhỉ, nếu ko biết cách thành ra lại là tò mò lắm chuyện ý chứ.
    Hằng ngày hỏi thăm đc mỗi một câu: anh đã ăn cơm chưa ?
    chưa thì: đi ăn đi kẻo đói.
    Rồi thì : thế ạ.
    Ngoài ra chả biết hỏi thăm quan tâm gì hơn cả.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Bạn này chưa yêu ai bao giờ đúng không?
    Nói chung các bạn trai mà cứ nghĩ phải làm cho gái ngưỡng mộ, phục tài thì các gái mới yêu các bạn thì các bạn gà quá đi mất. Gái nó thích những đứa làm cho nó cười được, biết quan tâm đến nhiều vấn đề và nhiều ngừoi chung quanh, kiếm được tiền, không xum xoe gái. Còn cố làm cho nó ngưỡng mộ thì chẳng khác nào thằng hề cố làm trò biểu diễn cả.
  7. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hè hè, Có người đang cú. Phải "nhẫn" chứ. Kinh nghiệm iu đương thế nào thì tớ không biết nhiều, nhưng kinh nghiệm của tớ về việc làm sao để tạo ấn tượng ban đầu, để con trai để ý đến con gái, thích gái thì vô cùng phong phú.
    Thường thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Trong những lần đầu tiên, phải gieo rắc được ý nghĩ: cô ấy quả là một người hấp dẫn, một người rất xinh. Một khi đã cố định được ý nghĩ ấy vào đầu đối phương, thì sau này, dù ăn mặc có hơi luộm thuộm một chút cũng dễ dàng được chấp nhận.
    Ngoài ra, cả có thể kể một hiệu ứng nữa. Cả con trai và con gái đều có một xu hướng phong trào. Tức là khi một hội đang quây với nhau như thế này. Nếu như tất cả đều khen về một người con gái nào đó. Con này trông xinh. Là không biết thằng nào yêu được con này thì thôi roài. Những kiểu đối thoại này có một tác động rất mạnh đến đầu óc của những người nghe.
    Còn yêu là cảm giác lớn hơn khâm phục, ngưỡng mộ thì đó là một điều tất nhiên. Chẳng đứa con trai nào lại yêu một cô gái mà hắn thấy là vừa bẩn vừa xấu, tính cách thì chẳng ra gì. Trừ khi nhà mặt phố, bố làm rất to. Ở đây, có thể là sự dịu dàng, sự khôn ngoan mà hắn hok thấy ở một người con gái khác, hoặc là vì một cái gì đó mà bạn chủ topic cho là điểm mạnh của bạn. Mỗi người đều có những điểm mạnh của riêng mình, tự tin lên.
    Ăn mặc hok ***y, nói năng dịu dàng theo kiểu gia giáo truyền thống: đó cũng có thể coi là điểm mạnh, nhưng phải tùy với từng trai.
    Nói truyện tự tin: đó cũng là một điểm mạnh. Cách nói truyện phụ thuộc vào suy nghĩ nữa. Đừng tiếp tục so sánh mình với người khác, với con bạn thân. Cái gì quá nhiều hoặc quá ít thì cũng hok tốt cả. Vừa đủ thôi. Ăn mặc vừa đủ để gây ấn tượng, nhưng không tạo cho người đối diện cảm giác mình là người dễ dãi, một cô gái ***y.
    ...etc....
    Ah, mà đa phần các chàng trai đều không thích cái gì đến dễ dàng. Phải có thử thách, thậm chí với nhiều người chỉ thích đồn có địch theo kiểu con cá sổng là con cá to. Khi bắt đầu làm quen, làm sao thật vô tình cho người đó thấy: tôi cũng có rất nhiều người khác theo đuổi. Mặc dù tôi thích anh nhất , nhưng anh hok phải là người duy nhất theo đuổi tôi. Nâng cao giá trị của mình trong mắt người kia, đó cũng là một cách để người ta "ngưỡng mộ"
    Chúc chị chủ topic sớm tìm lại được vẻ quyến rũ của mình.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí lạc đề rồi. Đang bầy cách gái cưa trai chứ có phải trai cưa gái đâu mà vui tính với tự nhiên, kiếm tiền với chứng tỏ.
    Nhận xét về chủ topic, nếu đúng em trông như cái avatar thì coi như đã được về khoản xinh. Việc còn lại là điều điệu 1 chút. Thi thoảng quan tâm đến chú kia, hết.
    Hơn nữa, anh chưa thấy con gái cưa con trai mà thất bại (trừ khi cưa anh nào có bồ rồi).
    Tạm thế đã, có gì update info thì mới tư vấn tiếp được.
  9. visual

    visual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    có cái này tặng bạn, ngày trước mình copy của 1 bạn trên ttvnol,cái nì cũng ko đến nỗi vô tác dụng lắm đâu
    Có một quyển sách xưa kể thế này: khi con gái làm thợ mộc, họ sử dụng 3 tuyệt chiêu chân truyền, vậy mà cũng đủ để các bậc nam nhi đại trượng phu chết đứ đừ...^^
    Và câu chuyện bắt đầu...
    1- Ánh nhìn bí ẩn
    Trong một buổi sinh nhật, Con gái đang hồn nhiên cắn hạt dưa thì một nhóm bạn trai bước vào, dẫn đầu đoàn lâu la là một tên cao to tóc rủ trán kiểu Quách Phú Thành. Hắn trông cực kì manly, ăn nói khá táo bạo và có cái kiểu nheo mắt cười hơi bị quyến rũ. Con Gái "chuếch". Con Gái thôi sát hại đám hạt dưa. Con Gái khẽ thu người lại nhìn gã qua vai cô bạn thân. Con Gái chậm rãi kéo mái tóc của cô bạn ngang mặt...
    Đám bạn tiếp tục cười nói. Gã tiếp tục là trung tâm vui vẻ...Một tiếng cạch của chiếc cốc đổ...Gã quay sang, và...chao ôi là dịu dàng...Gã lặng phắc một giây khi nhìn thấy qua rèm tóc mỏng, một đôi mắt đang nhìn gã mênh mang. Một giây...hai giây...năm giây...
    Theo đúng qui luật thì khi bắt gặp ánh mắt chàng nhìn lại, đôi mắt thiếu nữ sẽ cúi xuống e lệ, thẹn thùng, lúc ấy gã lại có thể mỉm cười ngạo mạn và tiếp tục kiêu hãnh với vai trò hoạt náo viên. Nhưng lần này thật lạ, đôi mắt Con Gái nhìn gã chăm chú vô cùng, không hề cúi xuống, thậm chí không cả chớp mắt, chỉ có cái đầu nhỏ bé hơi nghiêng nghiêng một tí. Cái kiểu nghiêng đầu cộng với đôi mắt mở to dễ làm người ta liên tưởng đến một dấu hỏi. Gã tự dưng bối rối, gã lúng túng quay đi tiếp tục pha trò. Đến lúc này thì có hai khả năng có thể xảy ra: Một - Gã pha trò nhạt dần, nhạt nữa và cuối cùng thành nhạt phèo...^^ Gã thật nghiệp cáo quan về hậu trường để tiếp tục nhìn sang ánh mắt Con Gái vẫn đang chăm chú qua rèm tóc của nhỏ bạn thân. Hai - Gã như được sạc pin, ăn nói hăng máu hẳn lên, câu cú vung vít tít mù. Gã biết có một người bí ẩn đang hướng về phía gã, gã biết người ấy đang chú ý đến gã, cái kiểu nhìn của người ấy chứng tỏ chắc chắn phải là một nhân vật đầy thú vị, đầy cá tính, đầy bất ngờ...Điều đó thôi thúc gã, đẩy sự tò mò và "óc ham hiểu biết" của gã lên cao độ. Gã càng "thể hiện" dữ. Gã quyết tâm khiến ánh mắt lạ lùng đó bị phải bị bất ngờ, phải dõi theo gã mãi. Gã như bị cuốn theo một vở kịch.
    Gã như say...Nhưng có một điều mà gã không bao giờ có thể ngờ tới, gã đang tự nguyện rơi một cách êm ái vào vòng tay của một nàng...thợ mộc ^^
    Ai đã từng bảo con gái khó mà chủ động, ai đã từng bảo con gái thân phận cọc kèo chỉ ngồi chờ trâu đến đỗ, ai đã từng bảo con gái chỉ có quyền chọn lựa trong số những kẻ chọn mình...hẳn chưa bao giờ từng là một con gái thực thụ ^^. Con trai vác cưa đi làm còn có lúc trúng lúc trượt, nhưng một khi con gái đã đích thân cầm cưa thì có trời mà đỡ. Con trai cưa kéo ồn ào không cần giấu giếm, con gái cưa siêu nhân ở chỗ là lại làm cho thiên hạ cứ tưởng rằng cái gã kia... muốn cưa mình ^^, mà thật ra mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ ấy: Mục đích cưa của con trai là để con gái yêu mình. Mục đích cưa của con gái là để con trai...cưa lại mình.
    Nói thế để ngay lập tức mọi người loại luôn ra khỏi đầu cái cảnh con gái con lứa gì mà cứ cậy rằng mình love người ta để rồi hết gọi điện lại viết thư, tặng hoa, tặng quà, bám đuôi theo đuổi kinh dị thế thì có mà làm con trai sợ chết khiếp. Cái kiểu cưa của con gái rất lạ lùng, như ma túy, dính một lần là coi như "tạch" (ôi, cái ngôn ngữ của em ), gục liên tiếp hết lần này đến lần khác và cuối cùng thì là...chết hẳn ^^. Nhưng điều thú vị là ở chỗ, con trai tuy bị con gái cưa nhưng lại tưởng là mình đang cưa con gái, và thế là con trai đương nhiên có quyền đi rêu rao cùng các chiến hữu rằng: nàng đã vì ta mà..."tạch" ^^
    2- Con mèo bên điện thoại
    ...Lại chuyện gã. Xin được chủ nhà số điện thoại của Con Gái, gã hăm hở muốn gọi ngay. Nhưng suy đi tính lại gã nghĩ: "Bí ẩn xuất hiện trong đời mình một cách đầy lạ lùng và khó quên như thế, chẳng lẽ ta cũng chỉ được phone tới một cách tầm thường vậy sao?"
    Và gã gọi tới nhà Con Gái vào lúc...0h. Điện thoại đặt cạnh giường, Con Gái quơ tay nhấc..."A lô, dạ Hương Ly nghe!" Như có một luồng điện nhẹ nhàng chạy ngang qua người gã. Gã gần như run lên. Gã không bao giờ tưởng tượng được rằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ của một cô gái lại có thể làm gã thấy mềm lòng, thậm chí yếu lòng đến thế: "Dạ Hương Ly nghe!"...
    Gã lắng nghe Con Gái nói, Con Gái cười khúc khích, gừ gừ trong cổ họng, thi thoảng lại há miệng ngáp một cái bé xíu, phà hơi vào ống nghe...Gã có cảm tưởng như ở đầu dây bên kia là một con mèo đang cong mình cọ cọ đầu vào điện thoại, con mèo đang ở rất gần gã, dường như nó đang thở vào gáy gã. Gã xao xuyến thực sự. Gã thấy Con Gái dễ thương tới mức cái cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cho Con Gái ngay lập tức vụt tới khiến lòng gã nôn nao khó tả.
    Từ tò mò đến rung động, con trai đã bị con gái cho chết tới 80% ^^. Bây giờ con trai chỉ có nằm nhà mà mơ đến cảnh được làm chàng hiệp sĩ bên con gái. Nhìn quanh mà xem, bạn có biết rằng cô gái kia, cô gái mà mới nhìn bạn có thể phát điên lên vì ghen tị thì trong mắt bọn con trai, cô ấy lại chẳng thú vị chút nào. Vì sao?
    Ấy là vì cô ấy không "loằng ngoằng", không "này nọ", tóm lại là không giống con gái. Con gái rút từ trong túi ra một thỏi son và khoe: "Em mới mua đây này, mằu lạ lắm. Em đánh thử cho anh xem nhé!". Con trai lần đầu tiên thấy con gái trang điểm, môt tự dưng hồng lên đáng yêu vô cùng. Ai mà ngốc nghếch thế, cứ cho rằng những chuyện linh tinh của con gái thì phải che giấu đi. tại sao không tự hào vì mình là con gái, mình có một thế giới đầy màu sắc, đầy bất ngờ mà con trai luôn hào hứng muốn khám phá và quan trọng hơn là sẽ luôn luôn cảm thấy thú vị?
    3- Bộc lộ
    Con Gái không xinh (ngay từ đầu đã nói là truyện này không dành cho con gái xinh. Con gái xinh nghĩa là có cơ sở vật chất tốt rồi thì xin mời ra chỗ khác chơi ^^). Nhưng ai bảo là con gái cần phải xinh? Gã mời Con Gái đi coffee và Con Gái có một bộ váy áo màu nhàn nhạt rất đáng yêu. Con Gái quả tình là có hơi lôi thôi, nhưng ai bảo cứ con gái là phải luôn sạch sẽ gọn gàng? Gã đã nhìn thấy Con Gái đưa tay lên dụi mắt và những ngón tay dính đầy mực gõ gõ vào thái dương trông dễ thương như một cô trò nhỏ lớp 1. Con Gái được cha mẹ cưng chiều, không biết nội trợ là gì, nhưng ai bào cứ con gái là phải biết nấu cơm nấu nước? Gã đã nghe Con Gái hồn nhiên kể rằng nhà bếp là lãnh địa bất khả xâm phạm của mẹ, và Con Gái ghét rửa bát hơn mọi kẻ thù trên đời.
    Gã không cảm thấy lo lắng, gã không cảm thấy lạ lùng. Gã chỉ cảm thấy thú vị khi Con Gái nói rất thật. Gã nhìn Con Gái nói chuyện, gã thấy vô cùng đáng yêu cái điệu bộ nhăn trán của Con Gái vẻ suy nghĩ xa xôi: "Sau này á, em muốn cả nhà, tất tần tật vợ chồng con cái xúm vào chuẩn bị bữa ăn và chuyện trò điếc tai".
    Gia đình Con Gái không hạnh phúc, nhưng ai bảo rằng ta cứ phải bịa ra một gia đình tốt để mà kiêu hãnh tự hào? Bên ly cà phê đắng nghét, Con Gái kể cho gã nghe về một tuổi thơ bất hạnh, về một căn nhà không có tiếng cười, về một bữa cơm có đủ cả mẹ cả cha mà Con Gái vẫn thường mơ ước. Con Gái không kể nhiều, chỉ sơ sơ vậy thôi rồi ngước lên nhìn gã, mắt ráo hoảnh: "Vậy đấy, anh còn muốn chơi với em nữa không?". Và Con Gái cúi đầu cười nhẹ. Con Gái cứng như đá còn chính gã thì trong lòng lại như muốn khóc. Gã nhủ lòng đời này kiếp này, gã sẽ luôn luôn ở bên Con Gái, sẽ đem lại cho Con Gái những điều tốt đẹp nhất mà một chàng trai như gã có thể.
    Bạn thử nhìn xem, nhìn vào trong gương ấy, xem xem bạn đáng quí đến chừng nào. Khuôn mặt này này, cái mũi hơi tẹt này, cái miệng rộng và cả nụ cười rất tươi mà trên thế giới 7 tỉ người chỉ mình bạn có được. Bạn vô cùng đặc biệt, và đến chừng nào người ta vẫn chưa coi con người chỉ như những con cừu dolly thì bạn vẫn là người có một không hai. Chẳng ai có tính cách như bạn, bạn sở hữu những điều bí mật, những suy nghĩ, những cảm xúc mà chỉ mình bạn mới có. Đừng cố gắng bắt chước người khác, đừng để bản thân bị phụ thuộc vào quan điểm, ba rem của người khác. Tại sao bạn lại tự bắt mình phải chui qua những cánh cửa thấp? Khi qua cửa thấp, bạn sẽ phải cúi đầu. Tại sao bạn không dũng cảm tạo ra những cánh cửa cho riêng mình?
    Gã và Con Gái gắn bó với nhau một thời gian khá lâu. Tốt nghiệp ra trường mỗi người một ngả, bạn bè bặt tin nhau, không ai biết chuyện của gã tiếp tục ra sao. Nghe đâu họ cưới nhau, mà cũng nghe đâu họ chia tay...
    Chuyện cũng xa vời và tuôn chảy theo dòng, giống như một đêm khuya, bạn mở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Bạn có thấy một ngôi sao Con Gái đang sáng vô cùng, sáng giống đôi mắt của Con Gái với ánh nhìn bi đát và bình thản, dõi theo cho đến thời khắc cuối cùng của tình yêu và thanh thản để nó tan vào hư vô trọn vẹn như những gì mình đã từng tự tay vun đắp từ những hạt cát đầu tiên.
    Quyển sách đã kể như vậy đó...
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh xin phép có ý kiến về cái sự vụ câu chuyện.. copy của cô Visual.
    Mặc dù rất thẹn thùng và xấu hổ khi thú nhận chuyện này nhưng.. trong quá khứ anh đã từng là nạn nhân bị gái vác búa đốn chặt. Như cô visual đã phân tích thì có hơn 90% gái vác búa đi đốn giai.. sở hữu 1 quả nhan sắc rất chi là nhợt nhạt, vì thế nên gái nát óc suy tính trăm phương ngàn kế để đưa đối tượng giai ngon vào tròng. Và hiệu (hậu) quả sau cùng của việc này là.. đa số các gái buộc phải tự động tháo dỡ, chặt cắt xén các công trình đã cố công lén lút xdựng trái phép trên 1 thằng giai.
    Nói trắng dã ra là với đa số các gái, khi mà trong não đã âm mưu đen tối muốn thôn tính ku giai nào đó... thì sẽ có những biểu hiện tâm sinh lý rất tréo cẳng ngỗng. Những biểu hiện bịnh lý này, mặc dù đương sự gái đã rất cố gắng nuốt vào trong bụng.. nhưng thi thoảng vẫn lòi các triệu chứng long sàng ra bên ngoài. Bên cạnh đó gái khi búa giai, thường hay có 1 suy tính sai lầm mang tính mủ giáo là.. tưởng thằng giai kia không biết gì. Trừ phi thằng kia nó có vấn đề về thần kinh, hoặc là nó không thèm có tgian để mà quan sát, nghe ngóng, suy nghĩ và.. tư duy về đối tượng gái đang hiển thị ngay trước mẹt.
    Trở lại với 3 cái hoạt cảnh mà cô miêu tả, anh khách quan mà có nhận xét như sau:
    1- Ánh trăng bí rợ => e gái nào khi muốn búa giai mà may mắn gặp.. phải 1 thằng giai kiểu này thì 99% sự vụ sẽ thành công, đây là 1 mẫu thằng giai điển hình mang hội chứng theo như cách gọi dân gian là "mắc thằng bố". Những thằng mang phải trọng bịnh này thì không có gì khó khăn để mà búa nó, triệu chứng của thể loại này là: cái miệng lúc nào cũng như cái pô xe, gặp gái là rất hay hăng hung máu, vung vít tùm lum, pha trò cho gái cười.
    2- Con mèo ngồi bên cái ô mặc lưa => 1 thằng giai có được số phone của gái, rồi tự động đậy cái não là "gọi tới nhà Con Gái vào lúc...0h" cho nó không tầm thường. Đây là 1 thằng giai rất hay suy nghĩ tầm bậy, búa những thằng kiểu này cũng k khó khăn. Triệu chứng: hay có những hành động bậy bạ rất khác người phàm, những thằng kiểu này rất hay có năng khiếu biễu diễn những màn cười cho quần chúng thưởng lãm như.. ôm 1 bó bông bự đứng trước sân trường để thể hiện tình yêu gái.
    3- Bộc lồ lộ => Nghe gái thổ lộ là căm thù rửa tô, rửa chén.. mà thằng giai k ngạc nhiên mà cảm thấy thú vị.(!?) Đây là 1 thể loại bị bịnh cong lưng, chết vì gái ngay từ giây phút đầu.. sau này nếu gái có tiếp tục thổ lộ: k biết tự giặt ủi quần áo, không biết nấu cơm, không biết lau nhà, và k thể tự tắm rửa.. thì nó cũng không có gì ngạc nhiên. Búa rất dễ dàng, triệu chứng: cong lưng, gái nói thế nào cũng gật gù và tự cho là thú vị.

Chia sẻ trang này