1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn cưa con trai bằng cách nào ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, trông em đến nỗi nào mà sao hắn ta lại ko thích nhỉ?
    Thử làm theo một vài cách lý thuyết xem nhé: nhìn thật sâu vào mắt mỗi khi nói chuyện, giả vờ đụng nhẹ vào người ....
    Nói chung có nhiều cách lắm nhưng cố cưa thì không nên.
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Oài, chết mất thôi.
    Từ bé đến giờ ai cũng bảo chị thật thà đấy.
    Nhiều khi còn thật thà quá mức quy định ý chứ.
    Nói thế oan quá, oan quá !
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cái này đồng nghĩa với việc có bản lĩnh đấy phải không bác ?
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, gã trai của em không thích nhí nhảnh ah. Điều này chứng tỏ hắn chưa yêu nhiều lắm. Anh thì thích "cá cảnh" lắm mà chưa gặp.
    Theo em nói thì gã trai này có khuynh hướng thích ***y, vậy thì cũng không khó lắm. Em cứ thỉnh thoảng cho hắn ít cảm giác ***y, ví dụ:
    - Vô tình ngã vào tay hắn
    - Ngồi sau xe và "nô tỳ" lên người hắn
    - Thở vào mặt hắn những hơi thở nóng bỏng
    ....
    Đảm bảo vài lần, gã trai của em đổ như cây chuối.
    [/quote]
    Oài! mèng ơi, đổ thì chắc chắn là đổ nhưng liệu mình có làm được thế hay không mới là vấn đề anh ạ.
    Mà nhỡ chả may ngã vào tay nó "bẹp" một cái sưng u mấy ngày liền, tội vạ thêm.
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hì, cách này em sẽ thử xem sao.
    Cảm ơn bác nhé !
    Nhưng trông em cũng được đấy chứ nhỉ ! :D
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ai tư vấn mà kinh dị thế này? Cứ ra nhè vào mẹt người ta mà thở chắc người ta lại tưởng Trâu Quì trốn trại! Chưa kể đúng lúc vừa chén thịt bò khô, bim bim, bún đậu mắm tôm...
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Được bolsa88 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 29/01/2007
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê nhở... Thế tóm lại đến h chị đã làm được chưa? Mà anh gì đấy có thik thì thik lâu rồi, chứ fải đợi cưa cẩm chắc là ko có đâu(theo em thôi), Chị xem thế nào chứ ở đây nhiều anh em thấy cũng được, hay chị cua(ko fải cưa)tạm 1 anh cho đỡ buồn.
    Mấy anh ý nhiệt tình thế còn gì.......LOL.....
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Có "ní ní nắm" híhí.
    Cứ tăm ở đây nè, bắt xếp hàng dài dài em à híhí
  10. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bạn này thik cầm kưa hả , giống mình ghê
    Nhưng mà mình thấy mấy trò con gái cầm kưa nó ko hợp với mình lắm , vì cứ luc nào thành công dc 70% rùi là mình lại cầm kưa mà cao chạy xa bay , vớt vat nói với nguoif ta : đó là tình cảm bạn bè em dành cho anh , hic
    Lí do thì kể cũng nhièu , chung qui lại là vì mình thấy ko an toàn lắm khi mình thik họ nhiều hơn họ thik mình, mà nhung sự mệt mỏi khi fải chinh fục ai dó dần dà cũng làm cho tình cảm của mình với họ phai nhạt đi
    Chưa kể còn thấy tủi thân khi mình thấy cảnh nhg cô gái khac có người chiều chuong, chăm soc , dù họ chả coi nguoif thik họ ra gì . Trong khi đó mình lại fải lo nghĩ , muốn chăm soc chu đáo cho người ta mà cũng khó cơ
    Bi jo mình vẫn đã từ bỏ s nghiệp kưa , chuyenr sang sự nghiệp " tán chơi " rùi , mình thỉnh thoảng thể hiện sự quan tâm chu đáo của 1 cô gái với 1 số chàng mình thấy " án tượng" nhưng mà sau này dứt khoát có thế nào cũng ko bao giờ chọn họ làm husband dc , có mà dở hơi , cứ chọn người yeu mình mà lấy . hi hi

Chia sẻ trang này