1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn gì ở người mình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Con gái muốn gì ở người mình yêu

    chẳng thiếu gì người có quan điểm người iu của mình phải là một người giỏi , thật khá để có thể chăm lo cho mọi nhu cầu của mình bây giờ cũng như sau này. Nhưng số người đó so với những người có quan điểm rằng người yêu của mình phải là một người bao dung độ lượng biết tha thứ thì lại chẳng đáng là bao. Tất nhiên là có nhiều tiêu chuẩn về người iu nhưng cái gì mới là quan trọng nhất.
    Nhiều người nói rằng với một người con gái thì người con trai phải là chỗ dựa và tin tưởng.
    - Tạo niềm tin , mang đến cho mình người mình yêu sự ấm áp bình yên là điều không ít các chàng Trai muốn làm, họ muốn dành cho người mình yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Những giây phút êm đềm, âu yếm của tình yêu. Điều đó thật tuyệt vời biết bao vậy mà nhiều cô gái lại thích người yêu của mình lại là người đảm bảo cho hạnh phúc bằng nguồn tài chính không hạn chế. Đôi lúc chúng ta tự hỏi rằng cái gì là quý giá nhất trong cuộc sống.
    Câu trả lời có lẽ là tình yêu, và chắc hẳn chúng ta lại muốn hỏi tiếp, vậy cái gì là quan trọng nhất trong tình yêu. Câu trả lời cũng có lẽ là : đem đến cho nhau niềm hạnh phúc.
    Và hạnh phúc là gì vậy, và sao nó mênh mông quá: Đây là câu hỏi lớn mà tôi thực sự muốn các Girls trả lời. Với mỗi chúng ta đôi khi có thể là sự quan tâm, đôi khi là sự hài hước vui vẻ của người mình yêu, đôi khi là sự cảm thông chia sẻ, và cũng nhiều khi là money mà anh ấy mang về. Đúng là chẳng thiếu cái gì phải không?
    Còn các Girl box chúng ta thì sao, hãy cùng tôi trả lời câu hỏi này nhé!

    hungdo




    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 14/09/2003
  2. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người mình iu đơn thuần là người khi xa thì cảm thấy nhớ , có cảm giác yên tâm khi ở bên người đó, thấy gần gũi nhưng cũng thấy người đó có chút gì đó lạ lạ mà mình chưa biết hết .Không giỏi thì người đó cũng phải có bản lĩnh một chút chứ anh Hưng ? Một điều tất nhiên là cả hai đều phải biết chăm lo cho nhau thì mới sống được với nhau chứ , nhưng dù sao người kia cũng không thể kém cỏi tới mức để vợ phải lo toan mọi khoản trong gia đình .
    Chắc chắn la không thể nào iu một người mà minh không cảm thấy đó là một chỗ dựa được.
    Nhưng cũng không thể nói trước được diều gì :
    Iu là chết ở trong long một ít
    vì mấy khi iu mà chác đã được iu
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời không ngờ em Trang dạo này viết hay ghê .
    Chết trong lòng hay không thì không biết. Mà tại sao phải chết nhỉ. Mà phải là. Yêu là sướng trong lòng một ít
    Hãy cứ yêu dẫu biết rằng chắc đã được yêu
    hungdo
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải là không có ý kiến mà ngại thôi .Riêng tui á tui nghĩ rằng yêu là một sự hy sinh cao cả
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần gì nhất khi yêu, nên viết vậy mới đúng, còn nếu nói con gái cần gì nhất thì nếu chỉ nói về ng` yêu thôi sẽ hoàn toàn sai anh Hưng à? (em góp ý chút, hì). Có vẻ chưa mấy ai lên tiếng nhỉ mặc dù chủ đề này có vẻ hay đó .
    Với con gái, nếu ta nói thẳng, thì tất nhiên về ng` yêu sẽ có các yêu cầu nào là họ làm ta nhớ, làm ta thấy yên ổn, làm ta cảm thấy có thể nhờ vả, dựa dẫm một chút,...rất nhiều tiêu chuẩn...cũng như con trai thôi, chẳng khác mấy. Nhưng khi mà cuộc sống ngày nay nhiều thứ đôi lúc làm ng` ta phải đưa ra những yêu cầu rất riêng biệt...như phải làm việc ở một nơi thế này thế kia, học hành, gia đình ra sao...vô vàn yêu cầu và cũng ko thể trách được bất cứ ai về yêu cầu đó. Nhưng nói cần gì thì là nói vậy còn có được gì trong số những yêu cầu đó thì lại rất khó vì đâu phải ai cũng hoàn hảo và có hết được mọi thứ.
    Còn về ng` yêu của em hả, bao giờ có em sẽ viết tiếp vào đây ha, được chứ anh Hưng,
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự chân thành và chung thuỷ...chân thành khi muốn tạo dựng một tình yêu còn chung thuỷ sẽ giữ được cho tình cảm đó bền lâu cho dù điều gì xảy ra
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  7. ghostlovely

    ghostlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yêu là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
    híc! em quan niệm tình yêu là sự hy sinh cao cả. Người ta yêu là người ta cần nhất chứ không phải là người đẹp nhất.( nhưng mà người yêu của em đẹp lém)
  8. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì yêu cầu đầu tiên là phải tin tưởng nhau, phải là chỗ dựa về tinh thần lẫn tình cảm của nhau,. Những cái đó không cần phải nói. Mà càng ngay, con gái càng có nhiều yêu cầu với người mình yêu, đó có lẽ là xu hướng tự nhiên. Ai cũng vậy, cũng muốn người mình yêu đẹp trai hay xinh gái, có điều kiện về kinh tế, luôn biết đem lại niềm vui cho mình...nhiều lắm. Chỉ có điều, con người thì không phai ai cũng có nhiều điểm tốt như vậy. Vì vậy, khi yêu phải biết chấp nhận, biết hy sinh và cũng có quyền đòi hỏi ở người mình yêu. Tôi nói vậy có được không nhỉ.
    Sapaboy !
  9. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ bền vững qua sự hy sinh, qua sự không đòi hỏi mọi thứ ...... Nếu cứ suốt ngày: người yêu của mình phải nhà mặt phố bố làm to thì yêu bố của người yêu cho xong .....
    Chắc đúng là yêu thì sướng ở trong lòng một ít nhưng mà cũng bị chết ở trong lòng một ít đấy : nghe nhá :
    Cuộc đời là đoá hoa ,còn tình iu là mật ngọt
    đúng hông ?
    Nhưng mà mật ngọt lại chết ruồi
    hic hic thương quá
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  10. big_stone

    big_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con gái bây giờ đòi hỏi rất nhiều thứ, mà cánh mày râu chỉ biết há miệng ngạc nhiên thôi. Dường như vấn đề vật chất ngày càng được đặt lên vị trí cao hơn.
    Các bạn gái ơi, nếu các bạn tìm một người bạn trai chỉ để yêu thì vấn đề vật chất có lớn lắm không nêu đã xác định sau này không nên duyên vợ chồng. Còn nếu các bạn xác định sẽ suốt đời gắn bó thì cũng không nên nhìn người ta với ý nghĩ vật chất có thừa sẽ giúp cho cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời là một chuỗi những tháng năm dài, hoàn cảnh bây giờ không nói nên cả cuộc đời con người. Có nhiều tiền cũng chưa chắc đã đảm bảo hạnh phúc của mình.
    Chính tình thương, tình yêu và sự hy sinh của cả 2 người mới làm cho cuộc sống hạnh phúc và nhờ đó vật chất mới đến với mình.
    Longboy !

Chia sẻ trang này