1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn gì ở người mình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngừơi khác seo thì tôi không biết, nhưng mà tôi yêu người vì cái gì tôi cũng không hiểu rõ nữa. Nhiều thứ lắm ... Mà những thứ ấy thì chẳng có ai cho là dễ thương ngoài tôi cả. Nghĩ cũng thấy buồn cười.
    Tôi cần một người khiến tôi cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh. Đôi khi chẳng thể nói là mình cần cái gì, tình cảm đến thì cứ đến. Cứ như người ta hâm mộ một tác phẩm nghệ thuật dạng abstraction ấy, chẳng hiểu gì lắm về ý đồ của tác giả nhưng nhìn thấy cái hay qua đôi mắt của mình và thế là yêu thích, hâm mộ.
    Bạn trai tôi ở xa lắm. Tôi không đòi hỏi gì ngoài việc anh ấy cũng yêu và chân thành với tình yêu như tôi đối với anh ấy. Tôi chỉ cần anh ấy có đủ niềm tin vào hai chúng tôi mà thôi. Yêu chân thành thì ngay cả những nhược điểm của người ấy mình cũng yêu, và sẽ chẳng đòi hỏi, yêu cầu gì.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    [blue]Cái topic này hay thế mà sao tôi thấy ít người tham gia thế nhỉ. Tôi thì không có một yêu cầu nào cụ thể với người mà tôi sẽ yêu hết. Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ đặt ra một mẫu người nào đó thì rất có thể sau này mình sẽ bị thất vọng vì gặp phải một người ngược lai thì sao? Sợ lắm à.
    Nói thế thôi chứ tôi cũng có một mong muốn là người yêu sau này của tôi phải là một người hơn tôi một cái đầu về cả chiều cao lẫn chiều sâu. Ngoài ra, nếu người đó là một người yêu trẻ con nữa thì tuyệt. Hì hì, chỉ thế thôi à.[/blue]
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu để mà có thể hãnh diện mà nói về người ấy nhưng con gái cần nhất ở người yêu là một đôi vai để chia sẻ buồn vui ,luôn bên mình khi cần ,và nhất là hiểu mình !

    Catwhite
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đâu cần gì nhiều.Chỉ cần người đó làm tôi yêu là được còn các điểm khác ko quan tâm vì yêu rồi xấu cũng thành đẹp.Chứ bay giờ biết định ra cái gì????
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bây giờ chủ đề này mới được mọi người quan tâm. Nhưng qua đây cũng thấy phần nào tâm trạng và tình cảm của cac girl
    hungdo
  6. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đâu phải tất cả con gái đều thế, Bạn đã vơ đũa cả nắm rùi. Nếu ai cũng "vơ cả nắm" thế thì con trai cũng bị coi là sở khanh, đểu cáng hết. Vậy bạn có muốn con gái nghĩ như vậy về con trai ko?
    Nếu bạn nhận được 1 t/ y thiwcj sự thì những điều bạn lo lắng sẽ ko còn nữa.

    Love isn't all. Life without a friend like the death without a witness.
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần rì nhất ở partner của mình áh ....... Chịu !
    Con gái thường hay thay đổi , lúc cần cái này , nháy mắt lại thích cái khác , biết đâu mà lần
    Con người ai cũng có lòng tham nên ....................
    Ngay cả mình còn chẳng biết là mình cần cái gì nhất nữa đây
    Để nghĩ lại xem nào , chắc là họ cần người ấy hiểu mình đấy , vì chỉ có hiểu họ thì mới biết và mang lại cho họ những điều mà họ cần . Không biết có đúng không ?
  8. NhocBuon_Yeuanh

    NhocBuon_Yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai mà chả có ước mơ tìm người mình yêu thật hoàn hảo nhưng mà làm gì có ai hoàn hảo đâu, mất cái này được cái kia. Nếu mà cứ kén cá chọn canh mãi thì chẳng bao giờ tìm được cả..
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tôi mong ngưòi yêu tôi có thể nói chuyện với tôi như một người bạn thân
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với riêng tớ..Nửa kia của tớ phải iêu tớ hết mình, quan tâm và chăm sóc cho tớ như tớ chăm sóc cho người ta.Và dĩ nhiên phải hiểu và thông cảm cho tớ..Hờ ..hờ...Ớ..Thía có nhiều quá hông nhỉ..Vướn ít chán..khì.
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
    Được nuocbienhp sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/01/2003

Chia sẻ trang này