1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn gì ở người mình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mong bây giờ anh ấy o bên chia xẻ với những khó khăn của mình. Mình chỉ mong anh ấy tin vào tình yêu của mình. Mình mong anh ấy yêu và đủ tự tin để chờ đợi. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như mình muốn. Anh ấy yêu nhưng không dám làm điều đó. Vậy thôi. Biết làm thế nào được.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu người mà tôi cảm thấy muốn gần. Và tôi cần ở người ấy một sự Tôn Trọng.
    Tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để TY phát triển.
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  3. bupbe_khong_tinhyeu

    bupbe_khong_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ giống bạn nà, vì mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, hãy tin vào nhừng gì đang diễn ra, yêu là không phải hối hận.
  4. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hưng có bài nay hay đấy, anh tham gia một tý nhé!
    Tính anh hay nói thật và nói thẳng con gái cần gì khi yêu ư:
    Thứ nhất phải xét tình yêu đó trong giai đoạn nào của cuộc đời;
    * Thời sinh viên học sinh thì con gái chỉ cần tình cảm đơn thuần, vô tư trong sáng, nhất là với tình yêu đâu tất nhiên đây là các cô gái cố tấm lòng tôt , chứ không dám nói đến mấy em tóc đỏ tóc vàng suốt ngày lượn lò trên hồ Tây và đường Điện Biên Phủ ở Hà nội để khoe của trời, con gái khi yêu có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu đây là một đức tính rất đáng trân trọn ở con gái, còn đàn ông thì hiếm hơn, vì người con trai còn quá nhiều việc phải làm trong đời,
    * Khi tốt nghiệp , đi làm, các cô chon bạn khác nhiều, thứ nhấtt là sẽ thực dụng hơn, yêu anh không phải nhìn vào mắt anh mà nhìn vào túi anh, thế mới đau, nhưng hình như cuộc sống là như vậy,
    Trong cuộc sống thì con gái có hai điều sợ nhất đó là : sợ tuổi già và sợ sự cô đơn. Vì thế con gái cần nhất trong cuộc đời cúng chính là tuổi trẻ ( đi liền với sắc đẹp - anh chưa thấy ai già mà đẹp cả , về già rồi thì chỉ có mà đẹp lão thôi) và thứ 2 là tình yêu, tình yêu làm con gái thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn và như là mục đích sống của các cô gái vây.
    Thế nhé, anh góp vui chút thôi cho đỡ buồn, còn bây giờ anh lại sang box kiến trúc đây anh đang có bài thảo luận bên đó.
    MASK
    Mask!282
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nói về người yêu mình.Thực sự tui chả có ai để mà nói về cả.Nhưng có lẽ người tôi yêu là người tôi cảm thấy hp mỗi khi ở bên cạnh và cảm thấy sự tin tưởng và an toàn khi ờ bên cạnh anh.Còn gì nữa nhỉ???Chắc là còn nhiều lắm nhưng biết.Là người mà làm tôi có thể chờ đợi cho dù ra sao.....nhiều nhièu lắm nhièu thứ tưởng như đơn giản với mọi người nhưng sao với tôi nó lại khó khăn đến vậy...........
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người tôi muốn gần cũng nhiều
    Người tôn trọng tôi cũng có
    Nhưng tôi chỉ yêu người gây cho tôi cảm giác ham muốn ........ :-)P)

    |^.^|​
    (^_^)
  7. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tôi không chỉ muốn người yêu của tôi yêu tôi mà còn phải thương tôi nữa. Ở hai người đặt biệt phải hợp nhau - quan tâm - chia sẽ - thông cảm và cùng nhau xây dựng tình yêu...giống như người ta nói "cùng nhìn về môt hướng" ....và tôi thích "..love me with all your heart or not at all..." .
    Thân
    JaneViet
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    nói về người mình yêu thì giây bút nào nói hết được hả bác hungdo , đối với phe chị em điều cần ở người mình yêu là cá tính + bản lĩnh
    Cá tính = mạnh mẽ , chân thành
    Bản lĩnh = hoài bão + ý chí ....
    đấy là em chỉ sơ lược chút thôi
    Em níu mùa thu níu nắng vàngThu ơi chớ có vội sang ngang Giữ cho em với thời thơ ấu Chỉ 1 lần thôi thu lang thang...
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu cưng ko biết có những gì mà sao hay nhắc ba cái chuyện này quá trời vậy cưng?
    ( đầu óc sis vốn cũng đen tối mà )
    Con người ta cần cái gì ở nhau? Cần một chỗ dựa - một chỗ dựa tinh thần thôi. Vì nếu xét trong vấn đề tình cảm thì hãy bỏ đi tính lợi dụng.
    Sis thì.. ko biết sis có hiểu.. cái cảm giác.. ham muốn... đó của cưng ko, nhưng mà sis iu.. khi sis cảm thấy ở người kia một sự gần gũi, gắn bó, mặc dù có thể là khoảng cách địa lý cách xa nhau. Và khi đã iu rồi, thì điều kiện đủ (cái này cưng học toán cấp II chắc cũng phải rõ đk cần & đủ) đó là sự tôn trọng đó cưng. Ai có thể yêu khi tình cảm mình dành cho người ta là sự khinh miệt chứ? Yêu thì ko khinh mà khinh thì ko yêu, phải ko cưng?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu mình như mình yêu người.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này