1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái muốn gì ở người mình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con trai ý ạ ? TÍnh xấu nhất là lăng nhăng đấy! Bỏ dc thì tốt quá!
  2. lovelymember

    lovelymember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ồh hay quá hôm nay thấy chủ đề được đổi tên rồi, hiìi. Bây giờ biết mình là ngốc hả, hay chỉ là trả vờ thôi vậy. Dù sao tôi cũng muốn nói lên nỗi khổ của mình.
    Phải xa người tôi yêu, không làm được những điều tôi muốn cho người tôi yêu, làm người yêu tôi phải một mình và chỉ có thể đứng nhìn , có lẽ đó là nỗi khổ lớn nhất của tôi.
    Con người ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi làm được những điều gì đó cho người mình yêu, và thiết nghĩ rằng, nếu nó càng vất vả khó nhọc bao nhiêu, thì ta lại càng hạnh phúc và vui sướng biết bao, khi những cố gắng đó làm cho người ta yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc không tự nhiên đến và cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ có ta đã đang và sẽ làm gì mà thôi.
    Được lovelymember sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 02/10/2003
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lòng tin sẽ tìm được nhiều thứ dù đã mất đi hay chưa thấy nhưng còn lòng tin, nếu mất đi thì sao lấy lại được để có được hạnh phúc đây, dù là giản đơn nhất
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình thì mình cần tron tình yêu có sự chân thật ! tôn trọng nhau đừng lừa dối ! cho mình cảm giác tin tưởng
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  5. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dù là những chàng ngốc nhưng lại chẳng có ai không muốn cắm đầu vào phải không. Trong tình yêu người ta luôn muốn dâng hiến tất cả và đem lại cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Qua những hi sinh ( nói có vẻ to tát) nhưng khi người ta làm được cho người mình yêu thì người ta lại cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Chắc hẳn các bạn, tất cả các bạn còn nhớ những lần cô bạn gái của mình cần một cái gì đấy, lúc đấy ta mới nhiệt tình sốt sắng làm sao. Dù ta không thể làm được thì ta cũng phải tìm mọi cách, như nhờ ai đó chẳng hạn để giúp bạn gái của mình.
    Rồi từ những hành động rất trẻ con như thể hiện mình trước những cô gái, của những cậu choai choai, đó là những mong muốn vô cùng của các chàng trai . Rồi cả những lúc mong muốn có thể giúp được người mình yêu, có thể là bờ vai cho cô bạn gái, để cô ấy có thể khóc, có thể nói với mình những khó khăn. Thế đấy ai bảo đó là khổ , là ngốc ngếch phải không.
    happyman
  6. phuthuyhatmit

    phuthuyhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu cái quái gì cả . Chủ đề gì mà buồn quá anh ơi
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là buồn hả em. Một chủ để nói lên những gì mà các chàng trai đã trải qua nó không chỉ có những niềm vui nỗi buồn mà đọng lại trong đó là những kỉ niệm đẹp và là những gì để người ta nhớ đến và kể lại. Trong tình yêu thì khổ nhất là để nó tuột khỏi tay.hiii.. theo anh nghĩ thế, nên anh post lên đây hi vọng rằng chúng ta sẽ không để nó tuột khỏi tay
    hungdo
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng thì đơn giản quá, chịu khó chiều chồng rồi quản lí hơi hơi chặt một chút, mà nói cho cùng thì ăn phở cũng chỉ được vài hôm chứ rồi lại phải ăn cơm. Nên điều đó thì các bạn nữ chỉ cần khéo léo một chút là được ngay thôi mà.
    hungdo

Chia sẻ trang này