1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Nam Định hiền hay dữ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he chết bác rùi, Cát Thành đúng quê em đấy, bác cho em bít cô ấy là cô nào được không. Mà không biết chừng có ngày bác với em cụng đầu ngoài đường quê nhà em ấy chứ. Tết này em có về quê ăn Tết đấy, còn bác thế nào ? (mà bác cứ mạnh dạn nói tên cô ấy đi - chưa chắc em đã bít đâu - em bỏ quê đi 10 năm rồi )
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ui Ji-hyun dạt nhà hử. Xương quá. Đấy đã thấy con gái Nam Định có tấm lòng thương người chưa? Các bác chả bit tí tẹo gì cả. Thế các bác không thấy vợ Cụ Tú Xương à:
    Quanh năm buôn bán ở mom sông.
    Nuôi đủ năm con với một chồng.
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng.
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.............
    Chẹp........chẹp. Con gái Nam Định quá lý tưởng.

    Poh
    [/size=10]
  3. tmkhang

    tmkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Úi! Chả dám, phải có 102, rất hiếm thì cụ bà mới nổi tiếng thế chứ! Mà biết đâu cụ Tú nhà mình vào một chiều không có nhuận bút phải làm thơ nịnh vợ đấy nhể?
    Chả dấu gì các bác, em luôn mang bên mình cánh tay (ko phải 1 mà cả 2 ạ) đầy sú vơ nia với những... vết sẹo ko bao giờ lành...hic...hic...!!!!!!!!!!!!
    You'll never walk alone
    LoveLi
  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hì!Hì! Cô ấy tên là Đà Điểu! Cậu có biết cô ấy không?

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  5. tngocanh

    tngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có con gái ở đâu hiền cả, chỉ có kẻ đần hoặc .... là hiền thôi. Bỏ qua chuyện bàn luận con gái hiền đi. Chú mwngf nhwngx ai có người yêu không hề hiền ma cũng phải biết lúc dữ lúc hiền thì mới là hiền chứ. Ai mong gạp được bạn hiền thì thật là ngốc. Hiền như cô Tấm nhưng cô Tấm cũng có hiền đâu? Con gái NĐ là người biết đối nhân xử thế thì đúng hơn. Hì hì!!!!!!
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Bác này nói chí phở. Hay. Đấy nhớ. Các bác kia phải nhìn đây mờ học tập nhớ.

    Poh
    [/size=10]
  7. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không dám học đâu!
    hu hu hu
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác đa lễ quá. Em có làm gì bác đâu. Hic. Bác cứ làm như em ăn thịt bác ấy. .

    Poh
  9. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trời ui, tui là thành viên mới, chưa biết gì đâu, tui cũng quê Nam Định, nhưng biết con gái hiền dữ ra sao, không dám nhận xét đâu, sợ lắm, hic hic...
    Duy dang
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này duyle, sao bác không dám nhận xét? Chắc tại sợ bất đồng với mấy bác kia hở. Không sao đã có em. Bác cứ nói đi đừng sợ.

    Poh

Chia sẻ trang này