1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai Nam Dinh,,,,,,,,

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi taotrung, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đâu có bạn ơi,con gái Nam Định cũng chẳng kém gì con gái nơi khác đâu................Mà sao trong đầu bạn có cái ý nghĩ quái dị thế nhỉ ...............
  2. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Con gái thành phố Nam Định như thế nào thì tui không biết nhưng nghe các bạn kể ở trên mạn thấy kinh hoàng. Ý nghĩ cũng bình thường đấy chứ có quái dị gì đâu. Hy vọng bạn sẽ chứng tỏ được rằng đó là bất bình thường, con gái Nam Định thật tuyệt vời?
  3. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nam định ở đâu cũng hơi bị nổi đình nổi đám đấy. Sắc sảo này, thông minh này, học giỏi này, nhanh nhẹn này. Vụ xinh đẹp thì tuỳ từng người nhận xét. Con gái Nam Định này toàn được khen là dịu dàng thôi. Chồng tớ thì bảo dịu dàng nhưng ghê gớm. Hic Hic Hic. Mà vào đây buồn quá đi mất thôi. Toàn thấy các em trẻ trung mà tôi thì over 30 mất rồi. Trong box Nam Định này không biết có nhiều thành viên đã xa quê hơn 10 năm như tôi không nhỉ ?
  4. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nam Định vừa dịu dàng vừa ghê ghớm, lại nổi đình đám nữa. Tức là cùng không dễ chơi đâu nhỉ. Mà chị nghe anh nhà nói khi nào vậy, nói với chị hay nói với bạn bè anh ấy?
  5. LeTraMy

    LeTraMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái Nam Định chính hiệu đây. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, bác nào nghe ngứa tai thì thông cảm nhé. Tôi thấy đa phần con gái Nam Định đều rất sắc sảo, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang... nhưng có một vấn đề là các bạn gái đi học hay làm việc ở các tỉnh khác thì ít có hiện tượng này xảy ra, nhưng ở thành phố Nam Định thì đầy rẫy. Các bác có để ý không, cả trai cả gái (không kém cạnh về mức độ sâu xa của ngôn từ sử dụng) đều nói bậy dã man. . Không đánh cãi chửi nhau gì, tôi đi ngoài đường chợt nghe thấy hai bạn gái nói chuyện với nhau rất thân mật mà nói toàn những ngôn ngữ của dân chợ búa dùng khi chửi nhau. Mình ở đó nên quen rồi chứ người ngoại tỉnh (nhất là các boys) họ chạy mất dép. Tui nói thật lòng đấy. Các bác cứ để ý mà xem. Mà có bạn rất xinh nhé, cứ mở mồm ra là nói bậy..Làm sao lại thế nhỉ?
  6. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    thế hả thế sao người tớ quen othành phốkhi nói hcuyện với mình hiền thế nhỉ chẳng nhẽ lại giả nai hả hôm nào phỉ htử mới được
  7. LeTraMy

    LeTraMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thì ông đọc kỹ lại đi. Tui bảo là những người đi học hay sống ở các thành phố khác thì không có (hoặc ít có) nhưng các bạn ở Nam Định ý. Khổ thế không biết. Nếu muốn nghe thử, chỉ cần đi ra ngoài đường nào đông đông, nhiều con gái ý (Hàng Tiện chẳng hạn), thể nào cũng được thưởng thức.
  8. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    À, chồng mình trước khi cưới thì bảo rằng: Anh lấy em vì em hiền (nhận xét sau 3 năm quen nhau và 2 năm yêu nhau đấy nhé) . Còn bây giờ thì than trời rằng mụ vợ mình ghê gớm quá. Nhưng cũng vẫn không phủ nhận được là vẫn rất dịu dàng Chứng tỏ 1 phẩm chất của con gái Nam Định nữa này: Rất giỏi lừa . Hi Hi Hi.
    Mình không nghĩ là con gái ND thì hay nói bậy hoặc thời của mình không thế. Cái quan trọng là do gia đình thôi. Ở nhà mình không một ai nói bậy. Hồi bé mình đã được bố mẹ dạy dỗ nhiệt tình rằng nói bậy là hư hỏng nên không bao giờ mình nói bậy cả. Mà bạn bè mình ở NĐ cũng chẳng ai nói bậy hết. Nhưng nếu bây giờ con gái NĐ hay nói bậy như Trà My nói thì đáng buồn thật đấy. Mình rất dị ứng với những người hay nói bậy kể cả chồng mình thỉnh thoảng buột mồm "Mẹ nó chứ" là mình phạt cảnh cáo ngay.
    Hồi ở Nam định mình học Lê Hồng Phong, ở đây có bạn nào học cùng trường mình không?
  9. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con gái Nam Định không ghê gớm, hiền thì hiền thật mờ ghê thì vẫn phải ghê. Ai đấy cứ thử yêu con gái Nam Định mờ xem. Lạt mềm buộc chặt, không thoát được đâu ạ, ghê lắm.
    Còn chuyện con gái Nam Định chửi bậy, con gái Nam Định xinh thì cũng còn tuỳ người, tuỳ vào cách nhìn của mỗi người nữa. Thực ra thì ở đâu mừ chả có con gái xinh, đâu phải chỉ ở mỗi Nam Định mí có.
    Chửi bậy thì ko phải cứ người Nam Định là chửi bậy. Như tớ đây ở Nam Định đên 18 năm mờ có chửi bậy đâu (thề có chúa). Chuyện chửi bậy hay không là còn tuỳ thuộc vào sự Giáo Dục và hoàn cảnh sống của mỗi gia đình, ko thể quy kết cho tất cả mọi người sống và làm việc ở Nam Định là hay nói bậy được.
    Bác STSDD này, em cũng học Lê Hồng Phong đấy ạ. Nhưng mà sau bác nhiều khoá cơ. Chắc là bác chẳng biết cái mặt em đâu ạ.
  10. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận con gái NĐ có qua nhiều tính cách,ở lớp tôi học có một cô nàng ở thành phố trời ơi đanh đá nhất lớp,đã thế đi đâu cũng nói mình ở TPNĐ khiến tôi cũng ngại lây,nhưng bên cạnh đó lại có những bạn rất hiền,giữa họ luôn có một điểm chung là rất năng động,thông minh sắc sảo...ai mà yêu được con gái NĐ chắc chẳng lo thiếu tiền đâu,vì vậy nên nói chung chị em NĐ có thế nào thì cứ như thế không phải thay đổi làm gì,ai sinh ra chẳng để dành cho một người nào đó.

Chia sẻ trang này