1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gai nen hay khong chu dong trong tinh yeu?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi connhongnheo, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connhongnheo

    connhongnheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi hai nguoi yeu nhau, co nen hay khong nen phai nu chung minh chu dong trong moi chuyen.
    Tu xua nguoi ta noi con trai phai chu dong trong moi chuyen. dieu nay dung hay sai?
    Con gai chung minh co nen den nha nguoi yeu thuong xuyen qua khong?
    Luon muon nguoi yeu di ben minh moi luc moi noi la dieu hien nhien hay la sai lam




    19101983
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Con gai chu dong trong tinh yeu??Nen qua di chu,bay gio la thoi dai nao rui ha ban??
    Co nen den nha nguoi yeu thuong xuyen hay khong con fu thuoc vao tung thanh vien trong gia dinh nguoi yeu nua,nhung tot nhat la khong nen den thuong xuyen,dieu do se gay 1 cam nghi khong hay dau!!
    Luon muon duoc o canh nguoi yeu la 1 dieu hien nhien nhung co the duoc nhu the hay khong lai la chuyen #.Ban than nguoi yeu con nhieu cong viec # fai lam,& minh cung vay,khong the luc nao cung o gan ben nhau duoc!!ma trong tinh yeu,doi luc cung nen gian khoang cach 1 chut!!Dung suot ngay gap nhau nhieu qua,se gay nham chan day(me to day to the day)nhat la doi voi bon con trai!!
    Chuc ban hanh fuc!!
  3. singq

    singq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    the chu dong o day ma la chu dong voi nguoi khong yeu minh thi sao.?Nhu the la song that voi nhung gi minh nghi,co phai khong?
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ihi nếu được thì chủ động đi .. CHÚC THÀNH CÔNG NHÁ
    thien than be nho
  5. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không hả mọi người , tui nghĩ con gái chủ đônng trong tình yêu là 1 cách khẳng định con gái bây giờ khác con gái thời phong kiến nhìu lắm và cho bọn con trai biết không fải chỉ có bọn chúng mới có thể chủ động trong tình iu.
    XÉT CHO CÙNG CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI, PHẢI KHÔNG NNLINH !!
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    To tina17 lại xui dại người ta rồi. người ta hỏi là có nên chủ động trong mọi chuyện chứ có nói là con gái nên chủ động việc này không.
    Theo tôi thì là : con gái nên chủ động một số việc nhưng mà đừng chủ động nhiều quá, tôi không nghĩ là tất cả con trai đều thích thế đâu. đến nhà thường xuyên là tốt, người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng còn mình biết nhà biết bố mẹ hắn, biến căn cứ địa của hắn thành hậu phương vững chắc của mình, hắn có chạy đằng trời thì cũng phải quay lại căn cứ địa của hắn mà căn cứ địa của hắn lại là hậu phương của mình khà khà ...lúc đó thì lưới trời ***g lộng tuy thưa nhưng khó lọt.
    nghe cũng logic đấy nhỉ.
    To Molly: đúng rồi nhưng mà chủ động nhiều quá rất dễ bị out đấy.
    Không ai thích mình chỉ là cái máy biết nghe lời, biết làm theo mà chẳng hiểu gì cả
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  7. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cấp 3:em gọi điện cho tôi và bảo rằng em đang rất buồn vì người bạn trai em đã bỏ đi, tôi lập tức đến bên em. Hôm đó chúng tôi cùng xem TV và ngốn hết 3 gói khoai tây chiên. Em thanks tôi và hôn tôi lên má, lúc đó tôi muốn nói là tôi không chỉ muốn là người bạn thân của em đâu...nhưng không hiểu sao tôi nhút nhát đến thế nhỉ.......?
    năm cuối ĐH: ngày nhận bằng tốt nghiệp, mọi người đều đến chúc mừng, tui đến bên em và chúc mừng, em hôn tôi lên má và nói thanks. Lúc đó tôi muốn nói là tôi không chỉ muốn là người bạn thân của em đâu, nhưng không hiểu sao tôi nhút nhát thế nhỉ.......?
    ngày em lên xe hoa: tui đến bên em và nói lời chúc hạnh phúc, em hôn tôi lên má và nói thanks. Lúc đó tôi muốn nói là tôi không chỉ muốn là người bạn thân của em đâu, nhưng cũng đã muộn rồi...
    và bây giờ......trong đám tang em, mọi người đều đến chia buồn, lúc Cha đọc 1 đoạn trong nhật kí của em:"mổi khi nhìn vào mắt anh tôi muốn nói là tôi không chỉ muốn là người bạn thân của anh đâu, nhưng sao tui nhút nhát thế nhỉ?. tôi vẫn chờ cái ngày mà anh nói yêu tôi, lúc đó tôi sẽ nói là "em cũng yêu anh"...tôi chỉ ước sẽ có ngày nói như thế khi anh ngỏ lời với tôi, ...."
    vậy đó, bạn nghĩ có nên chủ động không?,con trai hay con gái gì thì cũng vậy thôi bạn ạ..........
    câu chuyện trên là tui đọc được trên 1 tờ báo, không nhớ rõ nguyên văn, chỉ nhớ sao thì gõ như vậy cho mọi người cùng suy nghĩ thôi.
    1 phút để yêu, 1 phút cảm nhận
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con gái mà chủ động thì chỉ có bọn zê thôi! he he

    If I had three wishes
    I??Td wish that you were here or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    Borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này