1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nên lấy chồng vào tuổi nào để không bị cằn nhằn????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunflower218, 31/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hihi, ngày trước mình cũng lý luận với bố mẹ như bạn này, thậm chí còn hùng hồn hơn nữa cơ. Bố mẹ chỉ nhỏ nhẹ: Con lấy chồng là giúp bố mẹ nhiều nhất rồi ... ặc ặc ặc
    Lo cho sự nghiệp cứ lo, ai bảo lấy chồng là không lo cho sự nghiệp được đâu. Như tớ thấy nhiều đồng nghiệp vẫn hài hòa ... tiếc là mình chưa làm được như các chị ý ...
    Nhưng quan điểm : VÌ LO CHO SỰ NGHIỆP MÀ CHƯA MÚN LẤY CHỒNG ... thì ... như bạn susu nói đấy ... nói dối ...
  2. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ôi thấy topic hay hay trùng với ý mình nên tớ ném vài viên đá thôi, chứ tớ lo thân tớ chưa xong, nghĩ gì đến chồng, sợ lém, theo như bạn tớ bảo là tớ là đứa "ko chịu lớn" đấy ợ. Trong
    Bố mẹ tớ thì thoải mái lém, chả nói gì bao giờ.
    Oisoioi nghe đến từ "chồng" mà sợ xanh mắt mèo Đôi điều với bạn, tớ stop here đây
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tuổi tác cũng là một vấn đề khi nghĩ tới chuyện lập gia đình. Con gái xấp xỉ 30 thì cũng ko thể bình chân như vại được đúng không nào? Nói như thế cũng ko có nghĩa là phải lấy trước tuổi 30. Tớ nghĩ tớ sẽ lập gia đình khi tớ sẵn sàng.
    - Sẵn sàng chuyễn đổi môi trường sống....có thể phải sống trong một ngôi nhà có 3 tới 4 thế hệ
    - Sẵn sàng yêu thương và tập yêu thương nhưng người mà "một nửa của tớ "yêu thương.
    - Sẵn sàng mỉm cười trước cái nhíu mày của một người mà tớ sẽ gọi là mẹ................
    Và nhìu nhìu thứ khac nữa, nói chung trước khi " chống lấy" thì bạn nên tự hỏi rằng mình đã sãn sàng chưa ? Và điều đó có lẽ cũng cần phải học đấy nhỉ ? HIC như vậy có lẽ....cuộc sống độc thân muôn năm......

Chia sẻ trang này