1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai nghĩ gì khi con gái hay trang điểm, có thích không??
  2. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng thì thích chứ còn chát nhiều quá như tô màu thì con trai sẽ chạy mất dép
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã có câu trả lời cho chủ topic rồi đấy.
    Tks
  4. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chi emyeulacuoi tra lời hay ghê ....
    Em thì cũng k thích con trai say rượi vì bản thân em... trước đó cũng có bạn trai là bộ đội và anh ấy cũng hay bảo em đi ăn cùng anh ấy với đơn vị hix... nhưng mà anh ấy say thì k nhớ gì cả và.... nói thì nhìu hơn bt... anh ấy cũng tốt cũng quan tâm em, mà lúc say thì thiệt là.... ^^!................................. hồi đó em cũng chỉ nhận lời chứ chưa có cảm tình rì mý... >"< nhưng rồi em cũng chạy mất vì em sợ ai hút thuốc uống rượu nhiều nhỡ mà say về đánh vợ chửi con thì đúng là em k chịu nổi
    À có 1 bạn kiu là chúa ghét ai hút thuốc .... He he ghét của nào trời trao của đó hix hix ... tui là nạn nhân đây ox bi giờ của tui trong quá khứ cũng hút thuốc uống rượu ác...nhưng tui kiu là k tốt và nên bỏ thì anh ý bảo là rùi dần dần anh thấy nó k tốt anh khắc bỏ...nhưng tui phải xài biện pháp mạnh hơn hà hà ( có lẽ anh yêu tôi rất nhiều so với t/c của tôi đối với anh) nên biện fap mạnh là k bỏ đc thì đừng hòng về thăm ko hay mấy nhưng k biết phải làm sao vì tui thật sự k chịu nổi khi nhìn ng yêu đi cạnh mình mà cứ phì phèo điếu thuốc. ( hix trước đó 1 vài tháng đi cùng nhau mà anh hút thuốc tui khóc nhè giận dỗi thế là anh dạo nì có hút thì cũng trốn để tui hem nhìn thấy.... trời ạ mà tui vẫn bít chứ. Mùi thuốc lá nó đặc trưng lắm à)
    À mà khi uống rượu vào thì đôi khi cũng rất ngọt ngào đây chứ nhưng chỉ là 1-2 chén thôi. Đủ để đỏ hồng hào đẹp đẽ Lúc đó thì tuyệt phải bít
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra con trai không biết uống rượu cũng hơi thiệt thòi, keke, tiếp khách, ngoại giao hạn chế đi nhiều, nhưng đó không fải là lý do để uống rượu. Nên dừng ở mức độ kiểm soát được bản thân.
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Uống làm gì chán lắm.
    Em ơi! lửa tắt bình khô rượu.
    Đời vắng em rồi say với ai!?
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bàn gài anh bà?o với anh là? " Em khĂng thìch anh uẮng rượu. Vì? mĂfi lĂ?n uẮng rượu say anh lài chư?i em.
    VẶy suy ra là? gài cùfng 'èo thìch zai uẮng rượu mẮy !
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu không đỏ mặt và đi oto không say
    Hai vấn đề này là do Thiên Phú ...do Máu ...do Não tuỳ từng người đâu phải học và luyện là được

    Không biết thưởng thức rượu thì nói hẳn là không biết thưởng thức đi ...nói không uống làm gì chán lắm
    Hì hì thế là hỏng 1/4 tính đàn ông đi rồi đấy bạn Dê nhé
    Tình hình là với đàn ông chú nào trong Tứ Khoái không nghiện cái gì .
    Cờ bạc - rượu - thuốc lá - gái
    Thì chú đó sẽ có mặt mạnh riêng cũng chỉ ở trong 4 cái Tứ Khoái đó
    Ví dụ như bạn Dê chẳng hạn :
    Không biết thưởng thức rượu ...thì có nghĩa là một trong ba thứ còn lại siêu mạnh..tớ dự đoán là như thế . ( Cờ bạc - Gái - Thuốc lá )
    Với đàn ông như thế là càng nguy hiểm
    Nói chung là nên sống cân bằng
    Rượu có - Thuốc có - Cờ bạc tá lả có - Gái có ..
    Nhưng không sa đà ...và nặng thiên về cái nào ...đàn ông như thế mới là Chuẩn
    Ui ui ...sao mình thấy mình đoán tài thế nhỉ
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế khi cậu say , cậu thĂnh con Vẹt Ă ..như thế lĂ khĂng .n r"i , cĂ u'ng nhưng vẫn biết kifm soĂt ngĂn ngữ của mĂnh ..dừng lại khi thấy 'ủ
    Đừng trĂch t> nhĂ ...
    VĂ zai cũ của t> lập cĂng ty 'f buĂn rượu mĂ ...
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Người iu mình tòan bảo ghét cái mặt và hơi thở của anh lúc uống riệu dưng mà lại thích lúc uống riệu khi trời lạnh dư lày xong phà phà vào gáy
    @not_for_sale : Chú có cái title mới hợp với topic này nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này