1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    chị em có ý kiến ý cò gì thì đợi lúc zai nó vui vẻ;chứ lúc nó đang chén thù chén tạc, hay vừa đi về mà bặt đặt nặng nhẹ..nó đánh cho cũng chẳng ai bênh được
    @nam vô tửu nhờ quần đứt dây thun đó các bác, ít ra cũng phải biết nhấm nháp gọi là chứ lị
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông khi say thì làm nhiều chuyện rồ dại lắm, có thể là phiêu. Có những giây phút có chút rựơu trong người mà có em yêu bên cạnh thì có lẽ muốn lấy sao trời cho em í chứ.
    1 chút rồ dai, bay bổng và có lẽ là cả lãng mạn... khi thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài khi tỉnh táo thì có lẽ lúc có tí men sống thật hơn
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    mấy anh em uống vui thì đc chứ ghét nhất kiểu uống lấy đc.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    vừa đi uống 1 mình về, công nhâạ thấy thoải mái hơn trong lòng
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mình đi uống thì thoải mái, có điều là không say.
    Nếu say thì về ngủ, hôm sau dậy lại tỉnh.
    Uống rượu như thế thì bình thường thôi mà, ý kiến à
    Mà mình là ko thích uống rượu, kăy lắm hem ngon tý nào.
    Có điều đôi khi anh em gặp nhau vẫn phải uống mà vẫn chiến tốt ko sao hết
  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    chết dở, bạn bè để làm cái quái gì hả bác, lúc có tâm sự phải lôi ra mà chén thù chén tạc chứ lại,...cái giống bạn bè là để lúc vui buồn có nhau, đi 1 mình dễ sinh quẫn trí, uống nhiều kô mồi, nó hại gan ra đấy bác ạ!
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    em đồng quan điểm với việc zai phải biết uống, nhưng uống đc thì cũng phải biết giữ chừng mực. Chứ cả nể uống mà k biết điểm dừng thì chỉ khổ cho những người theo sau dọn đống chiến trường. Dọn đc vài lần, chứ tầm vài chục lần thì chắc gái bỏ người chạy mất dép
  8. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Hic. tớ toàn đi uống rượu cùng với zai và bạn của zai thôi. Không biết đó có là 1 trong những lý do mà zai thích tớ không.
    Tớ muốn hỏi các bác zai nghĩ gì khi có 1 người bạn gái như vậy?
  9. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đi thì đi, nhưng phải phục tùng zai nhá, đừng có thể hiện đong đưa ông bạn nào của zai nhá, đừng làm mất mặt zai nhá.
    Thế thì cho đi không thì thôi.
  10. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Hi.Tớ chả đong đưa ông bạn nào của zai cả. zai toàn đưa tớ đi cùng để uống đỡ cho zai thôi. zai cũng nói là tự hào khi có người bạn gái như vậy nhưng tớ vẫn băn khoăn.
    Liệu thật lòng zai có nghiêm túc với 1 đứa con gái như vậy hay chỉ là chơi bời thôi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này