1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái nì thì miềng hok biết. Biết điều như thế thì sẽ cho đi chơi cùng.
    Còn cái kia phụ thuộc nhiều thứ lắm. Mỗi người một nhận định, con gái vốn nhạy cảm nên bạn có thể tự thấy được chứ.
  2. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    GF em cũng phát biểu gần giống như vậy. Tất nhiên là say vừa vừa thôi chứ không vật ra
    Tại vì bình thường lười nói, lười khen. Lúc say thì hót nhiều mà toàn khen đúng, khen thật. Bình thường chẳng mấy khi phone. Lúc say phone buôn chuyện cả tiếng (lúc tỉnh mới xót xiền). Đảm bảo lâu không say trận nào là gái lại muốn mình say
    Còn uống để phun lung tung, nói linh tinh thì chẳng gái nào nó chịu được cả.
  3. anh_campioni

    anh_campioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nói chung ko biết các bác nam khác thế nào chứ bản thân em thì ko thiện với các bạn gái nốc rượu như nước lã
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    uống ít thôi không lại nát
  5. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    nói chung ko biết các bác nam khác thế nào chứ bản thân em thì ko thiện với các bạn gái nốc rượu như nước lã
    [/quote]
    Tớ không đến mức nốc rượu như nước lã nhưng đúng là tớ thấy các bạn nam thường không thích bạn gái của mình như vậy.
    Chỉ vì zai và các bạn của zai có tưởn rất thoải mải nên tớ mới thế.
    Nhưng tớ thấy có lẽ mình không nên như thế thật, phải điều chỉnh lại thôi. mình vẫn là con gái mà.
  6. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,chết cười,kon gái thích nói câu nì hay sao,mình nghe câu nì quen lắm rùi ý,mà hok phải 1 em.Có khả năng cao lúc a e uống rượu văn hay chứ tốt và thật thà với 1 tình yêu hay sao ý........dzô cái.......sảng khoái......
  7. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nếu là t sẽ ko bao h để gái uống hộ mình, là giai che chở cho người yêu còn ko xog, lại còn nhờ "đỡ đạn". Tư tưởng anh bạn này hơi hèn.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn gì..
    Tớ cũng bít ún nè.
    Lại ún khá nữa
    Bít ún rịu với nát rịu khác nhau mà. Biết thì biết chừng mực thì tất cả đều vui vẻ thui. Chứ nát rịu thì vứt...
    Tớ cũng khoái ngồi đối ẩm với ng iu, thực ra chỉ rót rịu cho hắn thui, chứ mình nhấm nháp cho nó có vị... Lâu dần thành sở thích
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này giống vợ chồng nhà em.
  10. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    uống tẹt đi . sợ đêk bố con thằng nào . hôm qua mới đi uống với lớp về . giờ vẫn hơi đau đầu . Chả hiểu sao cứ uống rượu về là lại dậy rất sớm . bình thường toàn 10 giờ mới dậy . Vodka HN muôn năm !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này