1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    con trai nên biết uống rượu,để còn tiếp khách,kí hợp đồng....(kiếm tiền về cho vợ con chứ)
    Nhưng k nên sa đoạ
    hehe,nếu chàng nào uống kém thì nên kiếm cô nào uống đc rươu
    e nghĩ con trai nên biết uốg
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Con râm bụt kia...hehhe...
    Say nên đủ liều lượng thôi... vì đôi khi rượu vào lời ra, tình ra cũng thú ...chứ đừng 1 số thứ ở dạ dày ra :D
  3. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bản thân thằng nào cũng biết uống, muốn hay không thôi!!!
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Anh lại say nữa rồi, đã dặn bao nhiêu lần là uống cũng được nhưng đừng có say. Gớm, mỗi lần rủ em đi là năn nỉ mà cứ rượu vào là lại bốc phét. Em không thích anh nói sai sự thật thế đâu.
    Hứng chí spam
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mấy cô tòan xạo, miệng thì nói thích nhưng lòng thì lại rất ghét!!!
  6. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo lời nói của đàn ông lúc say là những lời chân thật nhất, không biết có đúng không?
    Hồi trước có người uống rượu say về tỏ tình với mình rồi lăn đùng ra ngủ =)). Thấy buồn cười, hơi hơi dễ thương.
    Còn em ghét kiểu say giống mấy ông già hay nhậu nhẹt, say xong rồi nói chuyện đời, chửi đời chửi người, vừa phải dọn dẹp chiến trường vừa phải nghe thì đúng là địa ngục :).
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình như bạn kia. Xem ra phải kiếm cô nào biết uống. Em thì thua. Chẳng biết làm dài dài với mấy ông này có biết uống ko, đên h chưa bị ép nên chẳng uống lần nào. Nhưng thấy cũng sợ, mấy lão uống như ko ấy
  8. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ko cần ai ép, có đến lúc cậu sẽ tự uống!!
  9. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chị em không thích. Riêng trường hợp của em thì bạn trai đi uống rượu ở đâu, có em ở đấy (để còn uống đỡ và đưa bạn trai về nhà )
  10. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    không nên, trừ khi trai nó kêu em đi theo thôi, có em nhiều khi nó càng uống nhiều hơn!!!( vì để chứng tỏ bản lỉnh và say thì cũng có ng chở về mà)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này