1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thì thi thoảng anh ý gặp bạn bè em mới đi thôi. chứ ko phải là lúc nào cũng bám càng.
    Nhiều hôm 2 đứa còn rủ nhau đi nhậu với nhau cơ. Em uống cũng tàm tạm, nên khi nào buồn chán hoặc có chiện j có thể ngồi bên chén rượu tâm sự cùng nhau.
    Nói chung là thời nay con trai cũng phải biết uống rượu 1 chút, vì công việc mà. Con trai mà uống 1 chén đã mặt đỏ tưng bừng, em GHÉT
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    uống rượu ko tốt cho sức khoẻ, dù ko say nhưng uống nhiều nghĩ đến xót lòng lắm í
    với người mình yêu thì thik hay ko ko bàn đc, chỉ thấy lo lắng xót xa thui
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thế anh hỏi Tím nhá lúc người iu cô say say một tí um cô vào lòng và phà hơi riệu vào má hay vào ... với thời tiết se lạnh Hà nội dư lày cô thích hem
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    đã hok nói đến thik hay ko thik mà lị nhưng ko nên vì ít phút ấy mà ảnh hưởng đến chất lượng lâu ... dài đc
    riêng xét về khoản phà hơi này kia thì khi ko có mùi cồn thì cảm nhận tình cảm thật sự hơn chẹp
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    keke..cái này giống thế nào cũng thích rồi, tham thế!!!
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đang tán 1 em uống rượu kinh khủng, uống xong lại còn soi các anh để long đen dày để bắt lỗi nữa chứ. Tự nhiên thấy iêu iêu, dễ thương thế
    Với các giai, uống rượu chính là một phần của sự thể hiện nam tính. Mà gái thì nó thích giai cũng vì lý do giai là đàn ông. Nên anh em cứ mái thoải, miễn là đừng có nát. Hoặc lúc đang cưa gái thì say đừng có dại gọi điện rên rỉ với gái, mất điểm lắm.
    P/S: mấy hôm trước uống rượu say bị ngã nát hết cả avatar, giờ vẫn chưa lành
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy con trai mà không biết uống thì...vứt. Công việc, rùi các mối quan hệ giao tiếp, không lẽ để bạn gái uống giùm.
    Nói chung là phải biết, còn uống thế nào và uống bao nhiêu thì tuỳ vào hoàn cảnh và phải làm chủ được bản thân.
    Trước đây tớ có một cậu bạn, tới bia cậu ta cũng không biết uống, nhớ hôm họp lớp mình xui quẩy ngồi cạnh cậu ta . Hic cậu ấy ngồi uống trà đá còn vểnh râu lên nhìn mình uống hộ. Thề là không bao giờ ngồi cạnh cậu ta nữa.
  8. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ==> thằng lào ngu thế, chúng nó uống bia thì mình cũng phải gọi sửa vinamilk chứ, rỏ là thằng ngu
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Âý mà gọi sữa vinamilk thì chắc bị tụi nó tống về cho bú bình lun đấy chứ, ngồi đó mà gọi sữa nữa.
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    thế các trai cho hỏi các bác nghĩ gì khi thấy con gái uống rượu? có thik ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này