1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ gì khi con trai uống rượu? có thik ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IAN_WRIGHT, 27/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatar này thì cải tạo kiểu zời
  2. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Uống được. Nhưng không nghiện. Nghiện rượu thì đương nhiên là không ai mê được rồi, suốt ngày rượu chè thì không chấp nhận được rồi. Nhưng những lúc cần thì cũng phải biết uống. Chứ mới được 1 nhấp môi mặt đã đỏ tưng bừng thì làm xấu hổ cả người đi cùng.
  3. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cũng nên biết để còn gặp gỡ họ nhà gái chứ
  4. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Uống cũng được nhưng miễn là ko say, ko nghiện - mình đang nói ở mức độ ăn nói linh tinh, đánh đập vợ con, gây sự ... và lúc nào người cũng nồng nặc toàn mùi rượu.
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    từ khi quyết không gặpngười í tối nào anh cũng làm 3 chai tiger vậy có phải là nghiện!!!
  6. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đã làm được cho gái nó yêu rồi thì có uống estasy nó cũng chả ý kiền gì đâu
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lo.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bạn trai có tính thích nhậu nhẹt bù khú , hay uống rượu thì lái anh ta đến một cảm giác là biết thưởng thức rượu đi . Khi người ta biết thưởng thức rượu rồi người ta sẽ biết sử dụng đúng cách và hợp lý liều lượng khi người ta dùng .
    Tớ tin là thế đấy
    Gia nhập là thành viên của những trang web ví dụ như
    Tớ thấy bên đó có vẻ như họ là những người biết uống biết thưởng thức và biết dừng khi cầm chén rượu .
    http://saigonbartender.com/
    Thằng cháu zai yêu quý của tớ ngày trước nó cũng chè chén kinh lắm vì nó làm kinh doanh phải đi tiếp khách nhiều .
    Nhưng sau này tớ hướng nó đến cách biết uống biết thưởng thức và biết tự rời khỏi bàn tiệc khi cần thiết nên bây giờ nó còn đâm ra thích và mê pha chế rượu hết say sưa rồi
    Tớ rất ghét những người đàn ông say rượu hoặc uống rượu lấy được .
    Nhưng tớ thề tớ cực kỳ thích trong gia đình mình , trong ngôi nhà mình có một quầy bar mini để pha chế rượu để biết cách uống và thưởng thức rượu
    Nghe có ngược đời không , nhưng người chơi và biết cách chơi nó khác nhau nhiều đấy
    Thế nên bây giờ tớ đang dòm ngó sang mấy diễn dàn của các bartender chuyên nghiệp đấy [/purple]
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 01/03/2009
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uh, yêu rùi thì uống rượu hay hút thuốc vẫn thích, thậm chí còn thích ng ta hun khi ng ta có mùi thuốc lẫn với mùi kẹo cao su, đàn ông nhắm. (Nhưng 1 tuần hút 3 điếu thui và uống rượu thì k đc say). Nhưng chẳng có đứa con gái nào như tớ đâu, nên câu hỏi chỉ để mà hỏi, mỗi người 1 ý mà :D
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vâng, điển hình như chị Thuý nhà ta. Ko bao jờ dám rủ chị uống rưọu nữa ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này