1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ về chuyện này như thế nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maradona84, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Con gái nghĩ về chuyện này như thế nào

    Chuyện là thế này các bạn ạ. Vừa rồi mình có quen 1 cô gái mà ngay lần gặp đầu tiên đã làm cho mình rung động,rất vui tính và nhí nhảnh,hiền và dễ thương. Rồi sau đó qua phone rủ đi chơi, đi ẩm thực vài chỗ tình cảm của 2 đứa bắt đầu lớn dần lên. Mình cũng biết rằng, cô ấy cũng có đặc biết dành cho mình( cũng qua lần gặp đầu tiên). Có thể nói tình yêu đã đến, chỉ cần mình ngỏ lời nữa là được.
    Nhưng thực sự thì trong sâu thảm trái tim mình,cô ấy không phải là người trong mộng của mình. Tuy nhiên như mọi người nói, khi tình yêu đến thì mọi cái gì cho là lý tưởng đều được vo lại rồi cho vào sọt rác đúng không.Và tất nhiên mình cũng nghĩ như vậy.Nhưng thời gian mình bên nhau cũng chưa được nhiều lặm
    Các bạn ạ, gần đây đi học thêm mình lại gặp 1 cô gái khác rất xinh, và có những phẩm chất giống như người trong mộng của mình: Xinh, thông minh, vui tính,hiền, và khá hiên đại, giỏi ngoại ngữ. Mình biết, cô ấy cũng phần nào có tình cảm với mình qua ánh mắt.Tuy vậy mình ko ra tín hiệu lại cho người ta, vì nghĩ đã có người trước rồi.
    Nhưng mình rất phân vân, phải như thế nào đây. Tuy chưa nói lời yêu với người đầu, nhưng bây giờ tỏ ra xa cách để đến với người mới thì mình có đáng trách,có khốn nạn quá không.Hỡi các bạn gái, theo các bạn nếu gặp 1 đứa con trai như mình thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào.?
    Xin nói tiếp,Tình cảm của mình với người đầu tiên đôi khi cũng có thể là vội vàng, có thể mình chưa yêu người ấy thật sự,những hành động quan tâm của mình với người đầu tiên có thể phần nào là đã đến lúc mình phải có người yêu, có 1 người khác giới để mà yêu và được yêu.

    Cám ơn các bạn đã lắng nghe và mong các bạn đặc biết là các bạn gái cho ý kiến
  2. ladybird_ams

    ladybird_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,thế nếu ngày mai anh lại gặp 1 cô gái xinh đẹp,thông minh,giỏi ngoại ngữ,hiện đại,...hơn 2 chị kia thì anh tính sao?em thấy con trai các anh khó hiểu thật.
    minh_meo
    ước gì em dã không lỡ lời
    ước gì ta đừng có giận hờn
    để giờ đây cô đơn vắng anh
    đời em đã vắng anh rồi...
    ước gì cho thời gian trở lại
    ước gì em gặp anh môt lần...
  3. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thế mới mệt, tình yêu cần thời gian để gắn bó 2 người,cần thời gian đủ để cảm thấy mãi là của nhau.Thời gian của mình giành cho người đầu tiên chưa được 1 tháng
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn nói vậy thì đó cũng chính là bạn đã trả lời cho mình rồi đấy, bạn nói tình yêu cần thời gian, vậy sao bạn còn "hồ đồ, vội vàng" để phân vân giữa cả 2 người một cách nhanh như vậy? bạn còn nói "cần thời gian đủ để cảm thấy mãi là của nhau", vậy khi bạn có cảm tình với một cô gái (trước khi tình yêu của bạn bắt đầu), bạn có thể biết được với cô ấy bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian đủ để bạn có được cảm giác đó không? và chẳng may cô gái thứ 2 mà bạn đã cảm thấy rung động cũng sẽ vì một lí do nào mà không thể ở bên bạn như cô gái đầu tiên thì lúc đó bạn nghĩ sao? bạn lại nghĩ rằng thời gian mà tình cảm 2 người dành cho nhau chưa đủ để bạn cảm thấy sẽ mãi là của nhau chứ gì? tôi không phủ nhận một điều nếu trong tình yêu của bạn, cả 2 người luôn gần gũi, luôn được ở bên nhau thì sẽ có ít những khó khăn, những thử thách mà với tình yêu xa cả thời gian và khoảng cách gặp phải. tôi nói có lẽ cũng hơi thẳng, mong bạn đừng phật ý. Bạn chưa thực sự chín chắn trong cái tình cảm, sự quan tâm mà bạn gọi là tình yêu của bạn đâu. Nhưng ngược lại bạn đã có những suy nghĩ mà tôi thấy không phải ai cũng nhận ra. Tôi có thể nói rằng cô bạn đầu tiên của bạn cũng có chung suy nghĩ rằng cần phải có thời gian để định rõ tình cảm của mình, hi vọng nó sâu sắc và bền lâu chứ cô ấy cũng không muốn ngày hôm nay cô ấy hạnh phúc vì qua ánh mắt, qua sự quan tâm hay có thể thực sự lúc đó tình cảm là từ trái tim bạn nhưng để rồi ngày mai bạn lại nói lời xin lỗi tới cô ấy, lúc đó tôi nghĩ cô ấy sẽ rất đau, thất vọng và mất đi niềm tin ở bạn, cái niềm tin mà đã có lúc cả 2 đứa cùng tạo ra cho nhau đấy. Mặc dù bạn chưa nói lời yêu thương nhưng như bạn nói thì cả 2 cùng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau như thế nào, tình yêu là như vậy đó, chỉ là một chút gì đó thật khó nói từ hai trái tim rung rinh, là từ những ánh mắt thương mến mà nó đã tạo ra thật nhiều điều kỳ lạ, những ấn tượng trong trái tim yêu của mỗi con người rồi đấy.
    Hãy suy nghĩ chín chắn hơn, hãy tin vào tình yêu, tin vào lời của trái tim bạn nhé. chúc bạn có tình yêu đích thực của mình.
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ông lăng nhăng thía.
    Tui là boy nhưng phải góp ý thôi.
    Thế này thì hỏng wá he he.
    Nên yêu 1 người thôi...dù không bằng người khác nhưng với mình là số 1.
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  6. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hị hị.... ,em trai ơi ,em nhạy cảm quá ,cô nào em cũng chỉ cần nhìn vào mắt là biết cô ý thích mình .
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ông lày đúng là lăng nhăng quá, chết, kẻo bị vơ đũa cả nắm thì thôi đấy , những anh em chung thuỷ chúng mình nhề
    ================================================
    [​IMG]
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không chỉ nhạy cảm đâu, có vẻ như còn là người tốt bụng và quan tâm đến người khác, chỉ sợ mình mang tiếng là ... cái tiếng mà ai cũng biết là tiếng gì đấy.
    "Cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh" câu này đúng thật !

    Anh đi một nửa hồn em khoái
    Còn lại nửa kia giả bộ buồn
  9. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình, mình cũng biết là vậy, đó có thể là điều tiêu cực trong mình. Mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về chuyện này.
    Xem ra như người ta nói, mình hơi lăng nhăng phải không bạn,Tệ quá đấy nhỉ
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hê chào bạn,chắc bạn học cùng khoá với mình đấy,mình đi học sớm 1 năm mà.
    Bạn ạ ,đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà, có 4 câu thơ thế này:
    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt...

Chia sẻ trang này