1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nghĩ về chuyện này như thế nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maradona84, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là boy, girl chính hiệu. 5 năm nữa hy vọng có thể đàng hoàng là woman
  2. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chang can the nao dau, rung cam nhu vay la chuyen binh thuong ma`, ai chang da tung nhu the, cung ko han la lang nhang boi co the minh chua du tuoi de xac nhan no la tinh iu hay khong y ma`.Hay de cho no nhu the, roi chac chan mot ngay nao do ban se nhan duoc rung camm dich thuc cua tinh yeu.may man nhe
  3. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hộm nay chị mới biết chú em Maradona84 này học FTU cùng với chị. Bọn con trai FTU mà có duyên được nhiều cô mê như chú em hơi hiếm đấy. Toàn thằng èo uột chán lắm.
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hê sai rồi, sang box NT chơi vui thôi, em chuẩn bị lên năm thứ 3 ở BK
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn , mình hy vọng con gái cũng nên tinh tế như vậy, dù sao thì đó là tự nhiên của con người thôi đúng không
  6. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều bây giờ thật khó xử cho mình các bạn ạ. Hôm qua thứ 7 mình đã tới gặp cô đầu tiên ấy. Mình tất nhiên cũng đã quyết định.Mình đã thể hiện tình cảm của mình dành cho người ấy.Tuy nhiên chỉ là thể hiện thôi( tặng 1 bông hoa hồng bằng 1 cách rất bất ngờ khi cả 2 còn đi dạo), mình cũng chưa nói.Cô ấy hỏi mình:Anh tặng em thì phải nói lí do.
    Tuy nhiên lúc đó mình chỉ nhìn cô ấy và cười.Qua thái độ cô ấy mình cũng hiểu được là cần thêm thời gian để tìm hiểu. NHưng thời gian thì rất hạn hẹp các bạn ạ, mỗi tuần chỉ được gặp nhau vào thứ 7 với CN thôi vì cô ấy học ơ HV An Ninh.
    Mình cảm thấy thời gian giành cho nhau hơi ít.Qua lời nói, có vẻ như cô ấy hơi ngại vì việc này.Ngại vì ko có nhiều thời gian dành cho mình.
    Ngại vì có lẽ nghĩ rằng mình cũng được nhiều cô gái để ý, sao lại dành tình cảm cho cô ấy.Lúc này mình đang rất khó nghĩ. Hành động tặng bông hoa hồng của mình có quá bồng bột hay ko. Quyết định của mình yêu cô ấy như mình đã nói, Cảm tình ở ngày đầu gặp mặt+ đã đến tuổi để yêu và được yêu.Mong các bạn tiếp tục cho thêm ý kiến.
    Quả thật mình thừa nhận nếu yêu cô ấy, thì tình yêu sẽ ko đẹp và lãng mạn lắm vì thời gian là rất hạn hẹp. Những lúc cần người yêu ở bên cạnh thì người yêu có thể lại ko đến được.
  7. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    888888888888888888888888888888888888
    Chẳng biết nói gì hơn là nên suy nghĩ cho chín chắn. Trước kia anh cũng như chú, nhưng rồi khi có người yêu chính thức anh chẳng thấy ai bằng người yêu mình cả :P, chẳng hề để ý đến một người con gái nào khác, bây giờ mình nghĩ lại thấy buồn cười '''' may mà mình đã không chọn bừa'''', mình đã chờ đợi để có được một tình yêu như bây giờ, cái na ná tình yêu thì nhiều lắm, tìm được một tình yêu mới là khó, Chúc chú tìm được tình yêu thật sự của mình, khi yêu thì sẽ tìm thấy đưọc cái lãng mạn trong tình yêu, một tuần chỉ có gặp được chiều thứ bảy và chủ nhật. Như thế cũng đâu phải là ít thời gian bên nhau??. Khi nào chú yêu ai chính thức thì thông báo cho anh em ăn mừng nhé :).
    Chú ý: Cô nào bị chú bỏ rơi thì cho anh cái địa chỉ nhé, anh đến an ủi họ thôi mà( nghe chú quảng cáo cả hai em đều xinh!!!!) he he
    Toi yeu truong toi:
    [​IMG]
    Nguyen Minh Son
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Điều mà tui nghĩ khi gặp 1 người như cậu là : cậu là 1 người ...nửa mùa , hehe, có phải vì có nhiều lựa chọn quá nên cậu mới cho phép mình được tham lam bỏ con tép để bắt ....con tôm ko , tui nghĩ t/y thật sự của cậu chưa đến đâu , có lẽ nó còn đang trốn đâu đó thôi ,ráng kiên nhẫn nhé
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  9. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    yêu cả 2 cô đê , lúc bị cả 2 đá mới sướng .. he he
    AR
  10. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chú cứ thích các cô bé đi, chú chưa yêu đâu, mà yêu làm gì cho khổ ra

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !

Chia sẻ trang này