1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ngoại tỉnh có nên nhận lời Yêu của dân HN ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi convertor, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngoại tỉnh có nên nhận lời Yêu của dân HN ko ?

    Đọc báo nghe đài lên mạng cả bố mẹ em cũng luôn nhắc nhở là đừng tin họ, nhưng mà em thấy qua những buổi học tập và sinh hoạt thì các bạn thật tốt,vui và rất tế nhị nữa, ý em ko phải là sến là nịnh đâu , nhưng khó nghe thấy ở xóm emnhững câu nói như thế. Giờ thì có một chàng làm em rung rinh mất rồi
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chết. Thế thì e ko có cơ hội iu mấy bác trong xóm trọ gần nhà à? T_T Chỗ e nhiều các bác nữ lắm! ^^
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Riêng quận Cầu Giấy thì số học sinh lớp 12 tính trong 1 khóa thôi đã sòn sòn. 1/2 (già hơn) là nam, bác đánh đồng thế thì chết. Khuyên bác cứ vô tư chọn lựa. Chuyện gì chứ chuyện tìm 1 ô được gia đình cho ăn học tử tế mà lại ngoan hiền ko hiếm đâu. Bác chịu khó lùng thì ra ngay. ^^
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Yêu tuốt bạn ạ. Nhưng phải KIÊU..càng KIÊU ..chú ấy càng chết. (Kiêu nhiều cũng không tốt). Tớ cũng có thể xem là dân Hn, vậy mà suốt mấy năm đại học, luồn lách, xin xỏ mãi mới có cô ngoại tỉnh gật đầu đấy....
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Giai Hàn Nồi bị xuống giá quá!
  6. muachieuhn

    muachieuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    khi nào bạn không còn phải đắn đo cân nhắc là có nên yêu ngta vì là dân HN hay không, mà chỉ đơn giản ngta là ngta,là ng bạn yêu và cũng là ng yêu bạn, thì khi đó bạn hãy nên nhận lời.
    Tình yêu mà so đo như thế,mất cả ý nghĩa
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm rồi. Xưa giờ em cũng chưa bao giờ có ý niệm Hàn nồi trong đầu cả. Nồi nào cũng là nồi, miễn là đừng có thủng
  8. sanphamhot

    sanphamhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhớ vụ dự định cấm xe máy biển ngoại tỉnh được đi vào Hà Nội và cấm xe Hà Nội đi ra ngoại tỉnh không? Hihihi! Nếu bác cứ nghĩ mình là con gái ngoại tỉnh không nên yêu con giai Hà Nội thì có khác gì cấm xe máy Hà Nội không được mon men ra khỏi 5 cửa ô chứ!
  9. Hanoi_mua_thu

    Hanoi_mua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tình yêu mà so đo tính toán chuyện hộ khẩu thế thì mất hết cảm hứng rùi còn gì. Chán !!!!!!!!!
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Yêu thì ko quan trọng thấy hợp nhau thì tiến hành thôi nhưng mà lấy thì phải cân nhắc phết đấy! Khác nhau nhiều về nhân sinh quan thì cũng hơi khó sống! Nhưng mà tình yêu đủ mạnh thì mọi khó hăn vượt qua được hết. Tớ có thằng bạn người HN gốc yêu say đắm một e bạn thân từ hồi cấp 2 nhưng mà e ấy lại yêu và lấy một cậu ngoại tỉnh kém hẳn nó về cả học vấn, nghề nghiệp, kinh tế... mà thấy thằng bạn tớ bảo e ấy có vẻ đang hạnh phúc lắm.
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 07/05/2007

Chia sẻ trang này