1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ngoại tỉnh có nên nhận lời Yêu của dân HN ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi convertor, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    thôi!dừng lại đui các bác!yêu ngưòi chứ có phaie yêu quê quán đâu mà nói thế!nếu yêu HÀ NỘI thì chuyển lên HÀ NỘI sống đi!
    chứ hỏi chi cho khổ thế không biết!
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em này Ava xinh óa Nhìn rùi lại muốn nhìn típ
    Hờ hờ!
  3. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , em vừa đọc vừa ngẫm nghĩ anh chị ạ .Thứ nhất là ý em không nói Hà nội gốc gác hay gì cả ,nhưng em nghĩ dù có thế nào thì chỉ vài năm là thành "hà nội" mất ,nhưng đúng là đa phần cái cỡ tuổi như em mà có các bạn để ý và để ý các bạn lại toàn thấy đúng như thế , không biết họ còn đang "mải chơi" đến khi nào để em nhìn được anh chàng chững chạc .Như ai đó nói kia là ,xóm trọ ở đây thì thế ra ngoài là cũng sành điệu ngay ,và ngược lại .Thế là lại gặp phải các anh sống giả hay sao ?Vậy anh bạn làm em rung rinh đúng là phải xem lại phải không ạ ?
    Yêu và đuợc yêu là cả một nghệ thuật (Cậu em nói) hạnh phúc phải không ạ.
    Ngoài ra còn nhiều chuyện ví như nếu đến nhà chơi sợ sẽ khó nói chuyện vì từ ngữ và cách diễn đạt cùng lề thói sinh hoạt khác nhau. Chuyện phim ảnh nhiều nhứ thế rồi mà !
    Ở xóm em có chị sắp ra trường rồi mà chị ấy còn ko dám đi đâu , chưa biết em có sợ đến nỗi đó không? Em mới chỉ dám cùng bạn bè đi mấy quán trà cho nó bình dân thôi .
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn cứ ru rú ngồi 1 chỗ thì khác nào ếch ngồi đáy giếng.
    Mình chỉ nói 1 câu nữa thôi: Hòa nhập nhưng ko hòa tan.
    Tự tin lên bạn
  5. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thì nói nhiều vào, mỗi câu thôi à !
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nè nè, ko phải sang đây mà phá đám nhá
  7. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề người ta hay nói là: Ra HN phai canh giác với các bác trai sống ở Hn nhưng thực ra là canh giác với các bác trai ở tỉnh ra Hà Lội thôi chứ ko cụ thể là rai gốc Hà Nội! Tớ cũng là rai ở tỉnh ra và tớ Thấy các bác rai ở mỗi tỉnh có 1 kiểu đểu khác nhau, đó là đặc thù của từng tỉnh. Riêng em đặc biệt cảnh giác với các rai và gái Thanh Hoá, còn lại ở đâu em cũng iu cũng quý hết!
  8. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật!
    Mà tớ thấy rất nhiều bạn ngoại tỉnh muốn lấy chồng Hà Nội lắm vì cái hộ khẩu, vì nhà cửa ..., còn yêu thật hay không thì không biết. Như ở lớp tớ, mấy ku ở Hà Nội, nhà cửa khá khá một tí là mấy bạn nữ quan tâm hơn hẳn, cho dù ku đó chả có gì nổi bật.
    Nói không phải bênh dân Hà Nội, nhưng ở Hà Nội, trong các trường đại học cao đẳng, thì dù sao giai Hà Nội nói chung có giá hơn, dù không phải tài giỏi đặc biệt gì, mà vì cái thương hiệu "Hà Nội".
  9. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ừ, không còn đầy nhưng giá vẫn cao lắm.
    bố mẹ tớ, bố mẹ bạn bè tớ, đều không phải Hà Nội gốc. Nhưng hộ khẩu Hà Nội rồi, nhà cửa công ăn việc làm đàng hoàng ở HN rồi. Các bạn học xong có mấy ai không muốn ở lại HN đâu, lấy một anh HN lại có sẵn nhà, sẵn hộ khẩu, có khi còn được nhà chồng xin việc cho ý chứ. Lợi thế còn gì.
    Yêu vội đê.
    Giống bạn gì ở trên, tớ cũng chỉ yêu và lấy trai HN, vì cùng hoàn cảnh sống, cùng nếp nghĩ và thói quen sinh hoạt. Mà con trai HN như bọn bạn tớ, vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, giỏi giang, biết cách cư xử. Mới cả, có thể do điều kiện sống cùng gia đình thuận lợi hơn các bạn ngoại tỉnh phải sống xa gia đình, phải tự lập sớm, nên tớ yêu cái kiểu trai HN sống thực tế mà không bị quá thực dụng, tính toán như một số bạn ngoại tỉnh.
  10. convertor

    convertor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có một vài ý kiến của anh chị ở đây không thực sự chia se mà đã bắt đầu hơi nặng về viẹc con gái bọn em thích yêu và lấy giai ở HN. Xét về mặt nào đó thì ước mong lớn nhất của bất cứ ai đều là hạnh phúc , ăn sung , mặc sướng , nhưng các anh chị nói thế quá bảo là bọn em là "lũ" lợi dụng hay gì gì cố kiếm cái hộ khẩu , nói thật rằng Tình yêu nó thiêng liêng nên em không muốn mình quá vội vã.
    Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ.

    Đêm khuya đọc thơ?buồn nhớ lẫn lộn..không vui.. ừ!không thể vui nổi, không thể gượng cười nổi với chính bản thân, bỗng nhớ câu hát ?ocó những lúc em cười thật buồn??.Đọc bài "Giữa hai chiều quên nhớ" của Bùi Sim Sim thấy lòng nhẹ đi và muốn chia xẻ một cái gì đó với ?oở hai đầu nối nhớ?
    ????Ranh giới giữa quên và nhớ tưởng rất đỗi mong manh. Mỗi trái tim khi vượt qua sự lắc lư, chao đảo của hai chiều chưa đủ, để khỏa lấp, phủ đầy, tình yêu sẽ đến, dịu dàng và mãi mãi in sâu.
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên?
    Ai đó đã từng đồng nhất tình yêu và nỗi nhớ. Yêu là nhớ. Nhớ cồn cào thôi thúc lại yêu. Khi đứng ở bờ bên này vọng xuống, ta nhận biết được bờ bên kia sâu thẳm. Nhưng cái tính "chông chênh" giữa hai chiều quên nhớ thì thật khó xác định. Với trái tim nhạy cảm của người thi sĩ đang yêu, Bùi Sim Sim đã gợi ra, dệt thành thơ từ cấu tứ "chưa đủ?quên nhớ ấy.
    Gặp một người, rồi xa, rồi đôi lúc nhớ, đôi lúc quên, lòng cô gái mơ hồ nhận thấy bong dáng của tình yêu gõ cửa. Cũng mơ mộng, suy tư, cũng đắn đo, bỡ ngỡ, cô không dám đặt tên chính xác cho những cảm xúc đích thực trong mình. Chỉ có thể là chưa đủ, chưa đầy, chưa?là yêu", chưa"thành xa lạ". Tất cả đang ở trạng thái nửa vời chọn lựa.
    "Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngãNghiêng bên này lại chống chếnh bên kia"
    "Anh ám ảnh em" cũng tức là hiện hữu trong em trở thành một phần của nhung nhớ, một sự" ám ảnh ngọt ngào giữa "hai chiều nghiệt ngã". Đây là cái ranh giới, cái ngưỡng muôn thủa của tình yêu. Bởi trước khi yêu ai chẳng có chút phân vân, chống chếnh. Người ta tự hỏi lòng, tự chất vấn trái tim, để rồi, lời đáp cho mã số"hai chiều" hóa thành một hướng."Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia", chọn ngả kia lại ngó nghiêng chiều này. Thật phức tạp, thật ngổn ngang quá! Câu thơ biến hình mang dáng màn độc thoại.
    Nhịp thơ kết nối chòng chành theo nội cảm. Nhà thơ trong giây lát soạn đàn làm nhạc sĩ. Và mình thoáng nhận ra tâm sự của chính mình trong mấy đêm trằn troc, mơ mơ tỉnh tỉnh, trạng thái mà chưa từng trải qua?..
    Từ sự chông chênh nơi tâm hồn, lòng thiếu nữ hướng tới ngoại cảnh:
    "Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuyaDịu dàng quá lời thì thầm của gióNgủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏBiết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh?
    Bài thơ như thổi hồn vào ngôi sao giữa trời khuya, khiến nó cũng biết thổn thức, nghĩ suy. Sao đêm thổn thức hay người con gái trằn trọc không ngủ. Cô kiểm nghiệm cảm xúc trong mình. Cô trò chuyện với thiên nhiên cây cỏ. Có lẽ vì thế cô nghe được lời của gió, cảm được tiếng thì thầm đêm khuya. Dưới mắt nhìn của người thiếu nữ, sự sống trở nên tinh tế vi diệu. thế giới mộng ảo của thời thơ ấu tràn về, với sự mong chờ có"thiên sứ " vây quanh xuất hiện, sẽ mang tới một món quà gì đó cho mình, ngày xưa vẫn mong mỏi những món quà đáng yêu ngộ nghĩnh, còn giờ đây, cô mong thiên sứ mang gì??? Và trái tim cồn lên những nhịp đập khác thường:
    "Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chànhYêu với nhớ lắc lư nhịp songAnh là gì giữa bốn bề vang vọngEm nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên?"
    Tự cho mình có trái tim đa mang đắn đo giữa?hai chiều quên nhớ", cô gái nhận thấy hơi thở của tình yêu bắt đầu. Tuy chòng chành, lắc lư nhưng tên gọi đã định hình chắc chắn. Hình như trong chính mình lúc này đã phân rõ ranh giới rạch ròi hơn bao giờ hết, con sóng nhớ sẽ phủ lấp, xóa tan con sóng quên lạnh lùng. Vì chính lúc này đây, hình bóng anh đã ám ảnh, day dứt trong lòng em. Anh chẳng là gì ngoài tiếng gọi tình yêu em thốt lên nghẹn lòng. Anh lại là tất cả, bởi giữa bốn bề vang vọng, nỗi nhớ đã ôm trùm, lấn lướt????.

    Kí túc xá ngày 9/5

Chia sẻ trang này