1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ngoại tỉnh có nên nhận lời Yêu của dân HN ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi convertor, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Zai "hà lội" à?( Quê em nói ngọng các bác thông cảm) đep zai thì có đấy.GAlant thì đỉnh cao rùi nhưng cái văn hoá của người ta thì dân quê nhà mình kém xa.Trong đầu óc của tụi nó lúc nào lũ con gái quê nhà mình chẳng là 1 lũ hám của...Nhiều thằng có ra cái dek gì đâu mà cứ tự cho mình là thầy là tướng.Tiền à? Phồn hoa đô thị à? Cũng vui đấy, cũng hay đấy. Nhưng thế thì có sao? Hà nội thì cũng có dăm bẩy loại hà nội. Sống ở HN mà cái nhà chui rúc không bằng cái bếp của nhà quê thì oai với ai?.Tiềm thức kì thị luôn có sẵn trong đầu của chúng nó. và chúng nó đã quên mất rằng có quê thì mới có thành phố.Cái mà chúng nó hơn lũ nhà quê chúng ta chỉ là 1 tờ giấy hộ khẩu.Tiện đây kể chuyện luôn về cái anh con zai hà nội tớ quen. 1 tuần liền tớ phải đi học bằng xe ôm vì mội số lí do..... Online và quen anh ta. Việt.86 nhà ở đội cấn.Anh ta nhận làm xe ôm cho mình.Ngoài quan hệ xe ôm ra thì chẳng là gì cả.Những lần đèo mình đến trường anh ấy luôn miệng kể về mẹ anh ấy làm to ra sao.... Và anh ấy sành điệu đến thế nào......Cái xe anh ấy đi đẹp hay xấu... Tớ chẳng dám cười vì những cái đó đối với tớ ở quê chỉ là 1 phần rất nhỏ.Hầu như tớ chỉ im lặng. Rùi một hôm tớ đang đi chơi với bạn tớ. Anh ấy phone bảo tớ đi chơi cùng anh ấy. Anh ấy đang mang tặng tớ 87 bông hồng..... ( Chắc tưởng tớ sẽ cảm đông lắm, vì tớ là con bé nhà wuê mà) Nhưng tớ trả lời là : KHông. Anh ấy bảo tớ là anh ấy sẽ đợi......Rùi được khoảng 30 phút sau. Tớ đang măm măm cùng bạn thì anh ta gọi điện cho tớ hỏi: EM không về à? Anh đang đợi em đấy-- Anh về đi <- tớ nói thế. VÀ ấy có thể tưởng tượng được ko? . Anh ta nói bẳng giọng HN chuẩn: Thế à? EM xem lại xem, em *** xnh. lại còn là đứa con gái quê nữa....... Cút con mẹ em đi.... Từ giờ đừng nhìn mặt tao.... Tớ thực sự choáng không thể nói được gì.Văn minh đô thị , miền quê khi nào mới tiến kịp?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Có những thằng bẩn bựa thế và cũng có những con như thế. Em cũng chả hơn gì, ít nhất là cái đầu em ngắn.
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Có những thằng bẩn bựa thế và cũng có những con như thế. Em cũng chả hơn gì, ít nhất là cái đầu em ngắn.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    em chửi thế này chi bằng em lôi cả nước VN ra chửi đi, đừng có chỉ tay vào dân Hà nội chung mà chửi, những người HN khác họ thấy khó chịu lắm ...
    Em tiếp xúc với một chú xe ôm còi mà em dám kết luận kiểu vơ đũa cả nắm thế này " Trong đầu óc của tụi nó lúc nào lũ con gái quê nhà mình chẳng là 1 lũ hám của ... " thì em tỏ rõ ra cái tầm nhìn hạn hẹp của mình roài đấy. Bao nhiêu thằng nói với em cái câu như vậy ? Thiển cận !
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    em chửi thế này chi bằng em lôi cả nước VN ra chửi đi, đừng có chỉ tay vào dân Hà nội chung mà chửi, những người HN khác họ thấy khó chịu lắm ...
    Em tiếp xúc với một chú xe ôm còi mà em dám kết luận kiểu vơ đũa cả nắm thế này " Trong đầu óc của tụi nó lúc nào lũ con gái quê nhà mình chẳng là 1 lũ hám của ... " thì em tỏ rõ ra cái tầm nhìn hạn hẹp của mình roài đấy. Bao nhiêu thằng nói với em cái câu như vậy ? Thiển cận !
  6. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn !
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn !
  8. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ok.Em sory 2 cái bác gì gì đấy ....Và tất cả những bác nào là dân Hn ( CHính gốc) sau này. MẶc dù em cũng chả biết chính gốc và không chính gốc nó khác nhau ở chỗ nào.??? Bức xúc trong lòng thì còn nhiều lắm nhưng chẳng lẽ lại tự viết 1 topic riêng.E chẳng thích thế nên cứ post luôn ở đây. Nếu khổ chủ có khó chịu thì thông cả cho e nhá.
    Kể tiếp chuyện anh Việt .: Trong thời gian đi xe ôm đấy anh ta có cho em mượn 2 quyển báo mĩ phẩm. Sau khi tuôn 1 tràng giáo dục văn minh đô thị ấy cho đầu óc e nó thông suốt. HÔm sau anh ấy phone cho e bảo trả anh ấy.E mừng quá vì cũng chả muốn dây dưa gì với cái loại như thế. Nhìn thấy mặt em anh ấy cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra và mở đầu bằng 1 câu lãng nhách: " Thời tiết mấy ngày nay khó chịu nhỉ ......" Em chẳng nói câu gì, vứt quyển báo ở sau xe anh ta rồi đi thẳng. .... Mấy ngày sau nữa, gặp anh ấy online trên Net. Anh ta lại bảo: Đền báo đi........Bao nhiêu?- E thấy khó chịu cực kì. " Nói đi, bao nhiêu cũng được, sòng phẳng và từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa. Delete nick hộ luôn để đây còn Ignore" . Vẫn cái giọng nhăn nhở trơ trẽn đến phát nôn anh ta bảo: " Muốn anh delete nick em fải thế này , fải thế kia......."Đến lúc này thì em không thể nào nhịn được nữa..... Em xổ ra 1 tràng...Nhưng thề có chúa là ngoài chữ : " ***" ra em không hề chửi 1 câu nào .Và ơn zời. Em đã thoát khỏi anh ta.
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ok.Em sory 2 cái bác gì gì đấy ....Và tất cả những bác nào là dân Hn ( CHính gốc) sau này. MẶc dù em cũng chả biết chính gốc và không chính gốc nó khác nhau ở chỗ nào.??? Bức xúc trong lòng thì còn nhiều lắm nhưng chẳng lẽ lại tự viết 1 topic riêng.E chẳng thích thế nên cứ post luôn ở đây. Nếu khổ chủ có khó chịu thì thông cả cho e nhá.
    Kể tiếp chuyện anh Việt .: Trong thời gian đi xe ôm đấy anh ta có cho em mượn 2 quyển báo mĩ phẩm. Sau khi tuôn 1 tràng giáo dục văn minh đô thị ấy cho đầu óc e nó thông suốt. HÔm sau anh ấy phone cho e bảo trả anh ấy.E mừng quá vì cũng chả muốn dây dưa gì với cái loại như thế. Nhìn thấy mặt em anh ấy cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra và mở đầu bằng 1 câu lãng nhách: " Thời tiết mấy ngày nay khó chịu nhỉ ......" Em chẳng nói câu gì, vứt quyển báo ở sau xe anh ta rồi đi thẳng. .... Mấy ngày sau nữa, gặp anh ấy online trên Net. Anh ta lại bảo: Đền báo đi........Bao nhiêu?- E thấy khó chịu cực kì. " Nói đi, bao nhiêu cũng được, sòng phẳng và từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa. Delete nick hộ luôn để đây còn Ignore" . Vẫn cái giọng nhăn nhở trơ trẽn đến phát nôn anh ta bảo: " Muốn anh delete nick em fải thế này , fải thế kia......."Đến lúc này thì em không thể nào nhịn được nữa..... Em xổ ra 1 tràng...Nhưng thề có chúa là ngoài chữ : " ***" ra em không hề chửi 1 câu nào .Và ơn zời. Em đã thoát khỏi anh ta.
  10. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là Mẹ Hn. E có thói quen thích ăn món gì thì không ăn nhiều 1 lúc mà ngày nào cũng ăn món đó.Suốt 1 tháng zời chiến đấu phở bò. U bán phở nhận e là con gái ( Gọi như thế mà chả bít thế nào).Chắc u thưong em lắm nên mới nói với em: " Con cứ ngoan, học hành hẳn hoi u khác chọn cho con thằng chồng HN tử tế, về quê làm gì cho khổ...Con nhà u thì không được vì u sợ nhà quê lắm....". Rùi 1 lát sau 1 cô cũng hay ăn phở ở đó đi vào,nghe đâu ở hoà bình. U khẽ thì thầm:" Đấy dân tộc mà chài được thằng chồng nhiều đô..."
    Chán quá sau 1 tháng ăn phở em chuyển sang ăn bún ốc vì mùa hè đến roài.BÁc bán bún xem chừng cũng rất quý em.Gần 30/4 em đang ăn bác hỏi: " Cháu có về nhà không?"." Cháu có. mới có 29 mà sao đường vắng thế bác nhỉ". Bác chưa kịp nói gì thì cô ngồi cạnh với 1 bộ đồ màu đen với những đường zen ăng ten nửa kín nửa hở, móng tay đỏ chót như màu môi của cô.Cô nhổ cái tăm cái phù ...bắn ra xa cô bảo:" Ôi zào, nhà quê về bớt đi cho HN nó thở... Đổ xô ra đây làm gì.Sợ dân nhà quê lắm.." Em im lặng, thở dài.....

Chia sẻ trang này